Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2022] Hội chứng khô mắt, thuật ngữ y khoa gọi là “viêm giác mạc kết mạc“, đã trở thành vấn đề nghiêm trọng khác về mắt sau cận thị. Theo báo cáo của Trung tâm Khô mắt Trung Quốc, toàn quốc có khoảng 300 triệu người mắc phải căn bệnh này. Các triệu chứng phổ biến bao gồm mỏi mắt, dị ứng mắt, đỏ mắt và đau mắt, chảy chất nhầy ở mắt, mờ mắt nghiêm trọng, và nhạy cảm với gió và ánh sáng. Nhiều người mắc bệnh nặng đã tiêu tốn không ít tiền để chữa trị nhưng không thấy cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân khô mắt, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã hồi phục sức khoẻ mà không cần điều trị y tế.

(Tiếp theo Phần 1)

Bệnh khô mắt biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp

Đã nhiều năm kể từ khi tôi đến Mỹ du học và đi làm sau khi tốt nghiệp đại học. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học hành, vất vả làm việc và chăm sóc gia đình đã khiến sức khoẻ của tôi giảm sút trầm trọng.

Tôi làm việc trước màn hình máy tính trong thời gian dài và được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp vào năm 2012. Tôi cũng bị bệnh khô mắt nặng. Có vài lần tôi đột nhiên đau nhói ở mắt trong lúc lái xe. Như thể hàng triệu hạt cát đang chui vào mắt tôi. Thuốc nhỏ mắt giúp giảm đau tạm thời có giá hơn 200 đô la một lọ tại Mỹ. Tôi không thể mua nổi trong thời gian dài bởi công ty bảo hiểm từ chối chi trả tiền thuốc nhỏ mắt bởi vì nó là loại thuốc mới.

Do làm việc vất vả và không nghỉ ngơi đầy đủ nên mỗi ngày đều là thử thách đối với tôi. Sau khi tôi tạm thời nghỉ làm, cơn đau mắt trở nên nặng hơn và xuất hiện liên tục. Mắt của tôi khô và chảy nước như thể trong mắt có cát. Tôi lo rằng sau này mình sẽ không thể làm công việc đòi hỏi sử dụng máy tính được nữa.

Một hôm, tôi lấy ra cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Một người bạn đã tặng cho tôi từ nhiều năm trước nhưng tôi để qua một bên. Tôi bắt đầu đọc vài trang mỗi ngày khi có thời gian. Tôi đồng ý với nhiều nguyên lý mà Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giảng và tin rằng con người nên tốt bụng và thiện lương. Đối với các hiện tượng ở không gian khác hoặc cao tầng, tôi đều tiếp thu không gặp trở ngại, mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy hoặc cảm nhận qua lần nào.

Tôi không nhớ mất bao lâu mới đọc xong sách Chuyển Pháp Luân, nhưng vào ngày đọc xong, mắt tôi như được bao phủ bởi một lớp nước mỏng, mát lạnh và ẩm ướt. Cảm giác không thể diễn tả thành lời. Từ lâu tôi đã không có cảm giác dễ chịu như thế này. Cảm giác đau xốn ở mắt đã không còn nữa! Tôi rất phấn chấn.

Tôi đi tái khám mắt, bác sĩ nói bệnh khô mắt mãn tính của tôi đã khỏi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó – ngày 2 tháng 4 năm 2013.

Cùng với việc học Pháp và luyện công, các vấn đề ở dạ dày, vai đông cứng, và những căn bệnh khác của tôi cũng khỏi lúc nào không hay biết. Tôi thực sự trải nghiệm niềm vui của trạng thái vô bệnh.

Mắt không còn đau nhức sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Bà Trần Yến Đình là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Bà bị hạ huyết áp, thiếu máu và khô mắt nghiêm trọng. Bà cũng trải qua năm lần phẫu thuật vì những vấn đề sức khoẻ khác. Bà đã học Thái Cực Quyền và các loại khí công khác nhau nhưng sức khoẻ không cải thiện.

Sau đó, chị của bà giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà và đề nghị bà thử học. Bà bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân mặc dù trong lòng còn nghi hoặc việc đọc một cuốn sách mà có thể giúp bà cải thiện sức khỏe được sao. Thật ngạc nhiên, bà nhận thấy đôi mắt không còn đau khi bà đọc sách Chuyển Pháp Luân. Điều này giúp bà tự tin hơn trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tu luyện được ba tháng, bà Trần thấy bệnh khô mắt, vốn hành hạ bà hơn 20 năm, đã khỏi. Các bệnh khác của bà cũng dần dần biến mất.

ee07e2949f76a8a9eb89c93d426398af.jpg

Bà Trần Yến Đình

Trước đây, bà Trần là người hướng nội và nhút nhát. Hiện giờ, bà vui vẻ, thân thiện và tự tin.

Bà mỉm cười nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thực thần kỳ”.

Thoát khỏi cuộc đời đau khổ

Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc, Đài Loan. Từ nhỏ tôi đã có sức khoẻ kém và mắc rất nhiều bệnh. Tôi và hai con di cư đến Argentina vào năm 1985. Một năm sau, mắt tôi bắt đầu bị khó chịu cách mỗi tháng một lần. Bốn năm sau, cơn đau càng tệ hơn. Tôi đã đến khám tại nhiều bệnh viện ở Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và Đức nhưng không tìm ra nguyên nhân. Lần tệ nhất, bác sĩ bịt mắt tôi lại trong một tuần, và tôi sống như một người mù.

Tôi thấy bất lực nên đã trở về Đài Bắc vào năm thứ bảy. Tôi lại đi khám ở nhiều bệnh viện lớn nhưng không có tác dụng. Sau đó tôi đến khám một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy tiêm thuốc giảm đau cho tôi và tính phí 1.000 Đài tệ mỗi lần. Tôi đã chi hơn 100.000 Đài tệ (khoảng 3.300 đô la Mỹ), nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Cuộc đời tôi quả thực đau khổ.

Sau vô số lần xét nghiệm ở nhiều bệnh viện, cuối cùng tôi được chẩn đoán mắc bệnh khô mắt và được kê toa nước mắt nhân tạo để giảm đau. Điều khiến tôi khổ não hơn là tôi phải dùng máy tính ở chỗ làm, khiến cho bệnh khô mắt ngày càng nặng. Cơn đau tấn công thường xuyên hơn vào mùa hè khi trời nắng gắt. Mỗi lần bị đau mắt, mắt tôi đỏ ngầu, da đầu tê dại.

Thật may mắn, cuối cùng tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân về đọc và nhận ra nguyên nhân của bệnh tật là do nghiệp lực. Tôi cũng tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Sau khi kết thúc lớp học, tôi càng ý thức hơn rằng sinh, lão, bệnh, tử trong đời đều là do nghiệp lực tạo thành, chỉ có cách tu luyện thì con người mới bước ra khỏi sự an bài của số phận.

Sau khi học Đại Pháp được ba tháng, mắt tôi bắt đầu cải thiện. Chỉ trong sáu tháng, tôi đã hoàn toàn được chữa lành, bệnh khô mắt chưa từng tái phát từ đó đến nay.

Thật không thể tin được bệnh khô mắt, không có cách chữa trị, đã biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp.

Bệnh khô mắt của em họ được chữa khỏi mà không cần dùng thuốc

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc.

Em họ tôi mắc bệnh khô mắt nhưng tình trạng không cải thiện ngay cả sau khi đã đi khám tại nhiều bệnh viện ở địa phương và tốn hơn 20.000 tệ (khoảng 3.000 đô la Mỹ) để trị bệnh. Bác sĩ nói em họ phải dùng nước mắt nhân tạo đến suốt đời. Em họ muốn có ý kiến thứ hai từ một bệnh viện tốt hơn ở thành phố của tôi.

Hai ngày trước lịch hẹn khám bệnh, em họ và dì đã đến nhà tôi. Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Tôi bảo họ rằng kỳ tích có thể xảy ra nếu họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cả em họ và dì tôi đều rất thiện lương, chất phát, họ đồng ý niệm. Họ cũng làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) và đã đọc vài bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân.

Bác sĩ khám cho em họ và nói rằng em không mắc bệnh khô mắt mà chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Mắt của em họ vẫn ổn cho đến hôm nay!

Kể từ đó, dì tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và em họ đọc sách Đại Pháp sau khi đi học về. Họ đã được ban phúc vì tin tưởng vào Đại Pháp.

Bệnh khô mắt biến mất khi có ý định xem Shen Yun

Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tháng 12 năm 2011, tôi đi dự một buổi tiệc tối và gặp một người phụ nữ đeo kính mát khổ lớn. Sau khi nói chuyện với cô, tôi mới biết cô mắc bệnh khô mắt.

Khi người phụ nữ tháo mắt kính ra, mắt của cô rất khô và cô hầu như không thể mở nổi mắt. Cô chịu rất nhiều đau đớn và tâm trạng không hề vui vẻ chút nào.

Tôi tặng cô một đĩa DVD Shen Yun, cô dường như rất vui khi nhận nó. Tôi bảo cô, nếu cô thường xuyên xem đĩa DVD thì sẽ học được nhiều hơn và cảm thấy vui vẻ hơn, mắt cô có thể cải thiện. Cô ngạc nhiên và nói: “Chị ơi, ngay bây giờ mắt em sắp chảy nước mắt rồi!”

Tôi cũng bảo cô rằng cô sẽ đắc phúc báo nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy nói sẽ niệm.

Suốt buổi tiệc tối, thậm chí trước khi xem đĩa DVD, cô ấy đã có thể tháo kính ra và trò chuyện sôi nổi với mọi người. Cô có thể mở mắt và thỉnh thoảng còn dùng khăn giấy lau mắt. Cô ấy vui vẻ mỉm cười! Sau buổi tiệc, cô ấy cứ cảm ơn tôi mãi khi cô ra về.

Bài viết liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công tại Bình Đông, Đài Loan cung chúc Sư phụ năm mới an lành

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/16/453114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207082.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share