Được tường thuật từ lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2023] Tôi hiện nay 80 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi từng là người nóng nảy trước khi tu luyện Đại Pháp. Vì thân từng mang nhiều bệnh nên tôi lúc nào cũng cau có và cãi nhau với chồng. Chuyện gia đình không êm ấm nên rốt cuộc chúng tôi đã ly hôn. Tôi một thân nuôi con và làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình mình. Nhưng bệnh tật và đau đớn lại thường xuyên giày vò tôi trong một thời gian dài. Khi tôi đang ở dưới điểm đáy của cuộc đời thì may mắn đắc được Đại Pháp. Tôi không cách nào đền đáp được sự từ bi vô hạn của Sư phụ, vì vậy tôi mong muốn chia sẻ lại những trải nghiệm thần kỳ trong tu luyện của mình để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ.

Các chứng bệnh dạ dày kéo dài hàng thập kỷ đã biến mất

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi từng có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh dạ dày. Tôi không thể ăn thực phẩm được nêm nếm quá đậm, dù là chua, ngọt, đắng, hay cay. Tôi lại còn nhạy cảm với cái lạnh. Tôi uống rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng đều không khỏi bệnh mà còn bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ.

Tuy nhiên sau khi tôi tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, thân thể tôi tràn trề năng lượng trở lại nhờ vào học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi làm việc nhà không còn cảm thấy mệt, đôi chân nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi trong vòng 1 tuần, cũng là quãng thời gian tôi liên tục nôn mửa và tiêu chảy. Mặc dù vậy, cảm giác này vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng chứ không hề giống như sự giày vò mà bệnh tật gây ra cho tôi trước đó.

Dạ dày tôi không xuất hiện vấn đề nào trong suốt hơn 20 năm qua, bất kể là tôi có ăn gì đi nữa. Tôi biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi sức khỏe tốt, và tôi vẫn đang nỗ lực để trở thành một người tu luyện chân chính để đền ơn Sư phụ.

Khối u đượcđẩy ra ngoài cùng với kinh huyết

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2022, tôi đang chuẩn bị về nhà sau khi ghé thăm các đồng tu thì cảm thấy có thứ gì đó chảy ra khỏi cơ thể khiến quần tôi bị ướt. Thế nhưng lúc đó tôi không cảm thấy mắc tiểu. Sau khi về kiểm tra, tôi phát hiện rằng chất lỏng chảy ra không phải nước tiểu mà là máu.

Lúc thay quần, tôi bị sốc khi nhìn thấy những cục máu lớn nhỏ khác nhau. Lượng máu chảy ra nhiều đến nỗi khiến cả ba lớp quần áo của tôi ướt sũng. Tôi tra bao tay vào và nhặt chúng lên xem xét. Chúng khá dẻo và run lẩy bẩy trong tay tôi, là thứ mà sau này tôi mới nhận ra chính là những khối u được Sư phụ đẩy ra ngoài thông qua kỳ kinh nguyệt của tôi.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại; bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh. Kinh nguyệt sẽ trở lại, nhưng không nhiều; giai đoạn này chỉ có một chút thôi, vừa đủ; đây cũng là hiện tượng phổ biến. Nếu không như thế, thì chư vị thiếu mất nó hỏi luyện mệnh sao được?” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Thực ra tôi đã có kinh nguyệt trở lại 3 tháng trước khi sự việc này diễn ra. Nhiều học viên cũng đã có kinh nguyệt trở lại, nhưng đối với học viên trên 80 tuổi thì vẫn là hiếm thấy. Lượng kinh huyết tháng trước của tôi là khá ít. Mặc dù bị sốc khi thấy lượng kinh huyết ồ ạt vào tháng 8, tôi cũng không sợ hãi vì biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi hầu như không có cảm giác gì trước đó ngoài việc dạ dày bị chướng lên, nhưng dù sao tôi cũng không quan tâm đến điều ấy.

Trước khi tôi dọn dẹp mọi thứ thì con gái tôi tới. Cháu lo lắng khi nhìn thấy điều ấy và khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi trấn an nói rằng mình vẫn ổn. Chúng tôi cùng dọn dẹp và sau đó tôi đi tắm. Xong xuôi, chúng tôi ngồi phát chính niệm cùng nhau. Con gái tôi còn mời một học viên khác đến để phát chính niệm cho tôi thêm 20 phút nữa.

Sau 1 giờ đồng hồ thì máu đã ngừng chảy. Học viên kia nói rằng sắc mặt của tôi đã hồng hào hơn. Còn tôi cảm thấy sảng khoái như thể là đã trẻ ra nhiều tuổi vậy. Tôi ngồi đả tọa 1 giờ đồng hồ vào chiều hôm ấy, tinh thần vô cùng thư thái nhẹ nhàng, cảm giác có Pháp Luân nhẹ nhàng xoay chuyển trên má bên phải.

Kết luận

Niềm tin của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ lung lay và vĩnh viễn sẽ luôn như thế. Khi hàng loạt thành viên trong gia đình tôi qua đời vài năm trước thì việc tu luyện của tôi vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tôi biết đó chính là khảo nghiệm để tôi buông bỏ tình. Tôi vẫn duy trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng như bình thường.

Có một học viên nọ nói rằng tôi có quyết tâm tu luyện thật mạnh mẽ. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi đã hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh của cuộc đời mình, chính là trợ Sư Chính Pháp và cứu người. Với chính niệm kiên định và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mọi ma nạn đều có thể vượt qua. Tôi sẽ tu luyện thật tốt và làm tốt 3 việc để báo đáp ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ của Ngài! Xin cảm ơn các đồng tu đã quên mình giúp đỡ tôi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/453619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207076.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share