Bài viết của Lan Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2022] Tôi sinh ra trong một gia đình vô thần, nhưng sâu thẳm bên trong tôi luôn tin vào sự tồn tại của Thần Phật và khao khát tìm được một pháp môn tu luyện trong Phật giáo. Năm 2017, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Được làm đệ tử của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) là niềm vinh dự lớn nhất của tôi.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chỉ trong vòng một tháng kể từ khi đắc Pháp, tôi đã đọc xong tất cả các sách Đại Pháp có sẵn vào thời điểm đó. Tôi đã tu luyện rất tinh tấn và nhận ra tầm quan trọng của việc cứu người Trung Quốc. Do vậy, tôi nhanh chóng tìm hiểu về cách tham gia các hạng mục như vậy.

Giảng chân tướng thức tỉnh chúng sinh

Vì tôi mới chỉ tu luyện được một tháng, nên đồng tu phụ trách hạng mục địa phương đã do dự về việc cho tôi tham gia. Mặc dù tôi chưa được phép tham gia hạng mục, nhưng tôi vẫn chủ động hỏi xin các tài liệu và đem đến các nhà hàng nơi thường có các đoàn khách du lịch lui tới để giảng chân tướng. Mặc dù tôi không biết nói tiếng Trung và chỉ mới học một vài câu chào hỏi, nhưng khách du lịch rất đồng cảm với tôi. Bất cứ khi nào đi ra ngoài, tôi đều mang theo một túi tài liệu chân tướng vì tôi sống ở một thành phố du lịch và tôi thường gặp người Trung Quốc ở bất cứ nơi nào tôi đến.

Khi các học viên thấy tôi có tâm cứu người mạnh mẽ, họ đã đồng ý để tôi tham gia hạng mục. Tôi nhanh chóng học được những đoạn hội thoại cơ bản bằng tiếng Trung và ghi nhớ tất cả tài liệu mà các học viên khác đưa cho tôi. Một số đồng tu chúng tôi thường đến bên ngoài một khách sạn lớn có đông khách du lịch đến. Các đồng tu và tôi đã tận dụng tốt các cơ hội để cứu chúng sinh. Những đồng tu không biết nói tiếng Trung thì cầm bảng và bật băng ghi âm để phát chân tướng cho chúng sinh. Còn tôi thì giảng chân tướng qua một chiếc loa nhỏ.

Đôi khi, thấy tôi đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa, một số người đã mua đồ uống hoặc thức ăn cho tôi. Tôi cũng thi thoảng bị những người Trung Quốc xúc phạm vì họ bị đầu độc nghiêm trọng bởi những lời nói dối và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi lo lắng đến nỗi nước mắt chảy dài trên mặt, ngay cả khi họ xúc phạm tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu họ.

Tôi nhớ có lần có rất nhiều người nhìn vào tôi, khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi đã giảng chân tướng một cách thấu đáo nhưng vẫn không khiến họ thay đổi. Một ý tưởng cứu người lóe lên trong đầu và tôi liền cầu Sư phụ gia trì cho tôi. Sau đó, tôi lấy hết can đảm và hát bài “Đến vì bạn” (Coming for you). Thật không ngờ, tình thế đã thay đổi. Họ bắt đầu nói chuyện với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, một số người thậm chí còn giơ ngón tay cái lên khích lệ tôi. Một người bán trái cây cũng đến bên tôi và nói: “Chị đã làm rất tốt. Lần sau lại hát nữa nhé!”

Vì muốn duy trì điểm giảng chân tướng và chứng thực Pháp, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này sau khi tất cả mọi người rời đi. Người quản lý khách sạn đã rất hài lòng vì điều đó. Cảnh sát đã đến sách nhiễu và đưa chúng tôi đến đồn nhiều lần, nhưng điều đó không làm lung lay quyết tâm cứu người của chúng tôi.

Các điểm giảng chân tướng bắt đầu mọc lên và phát triển mạnh mẽ ở nhiều nơi trong thành phố. Các đồng tu từ nhiều nơi khác cũng đến hỗ trợ chúng tôi. Nhớ lại khoảng thời gian này, tôi cảm thấy thật đáng trân quý. Mặc dù đầy gian nan và khó khăn, nhưng tôi thấy rất vinh dự khi được làm điều này.

Cứu người trên nền tảng RTC

Khi virus Trung Cộng bắt đầu xuất hiện, rất nhiều người Trung Quốc đã quay trở lại Đại lục và du khách Trung Quốc không ra nước ngoài nữa. Trong bầu không khí ảm đạm này, các học viên bắt đầu tìm cách cứu người Trung Quốc thông qua mạng xã hội. Tôi đã tham gia hạng mục giảng chân tướng qua WeChat và Telegram. Tuy nhiên, tôi đã không có được kết quả tốt. Khi tôi được biết về nền tảng RTC, trang web nơi các học viên làm việc cùng nhau để gọi điện cho người Trung Quốc, tôi liền nhanh chóng đăng ký. Tôi đã tham gia khóa tập huấn và trải qua một ma nạn lớn. Tà ác đã cố gắng lấy đi mạng sống của tôi vì chúng không muốn tôi tham gia hạng mục. Tâm trí và cơ thể tôi đã phải chịu đựng rất nhiều sự can nhiễu từ các không gian khác.

Sư phụ giảng:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi đã hướng nội tìm và quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi đang kìm hãm tôi. Tôi đã dùng chính niệm mạnh mẽ để thoát khỏi nghiệp tư tưởng và nỗi sợ hãi trong tâm trí mình.

Bởi tôi đã từng nói chuyện với người Trung Quốc và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nên việc tôi tham gia hạng mục gọi điện cho người Trung Quốc là khá dễ dàng. Các học viên ở nước ngoài cũng đã giúp tôi rất nhiều. Bây giờ, tôi giảng chân tướng với thái độ nghiêm túc mỗi ngày và giúp người Trung Quốc làm tam thoái. Tất cả họ đều rất biết ơn tôi.

Mặc dù tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng tôi lắng nghe họ, thấu hiểu họ và giữ thái độ khiêm tốn khi nói. Giữa chúng tôi như thể không có khoảng cách và chúng tôi nói chuyện như những người bạn. Nhiều người cũng nói với tôi: “Nghe giọng nói của bạn khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Có vẻ như tôi đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu rồi.” Tôi đã rất xúc động. Dường như nhân duyên của tôi với người Trung Quốc quá lớn, và tôi đã có rất nhiều trải nghiệm trên con đường tu luyện, nhiều đến mức không thể viết hết ra được.

Mấy hôm trước, tôi gọi điện và gặp mấy người mà tôi đã giúp họ làm tam thoái. Họ vô cùng xúc động trước lòng từ bi của Sư phụ và đệ tử Đại Pháp. Vì chúng sinh mà Sư phụ đã quá vất vả rồi. Các đồng tu ở Đại lục cũng đã phải chịu đựng rất nhiều.

Tôi hy vọng tất cả các đồng tu có thể tu luyện tinh tấn, và nhắc nhở lẫn nhau làm tốt ba việc để xứng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.

Tạ ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/17/444138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206228.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share