Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-02-2023] Đã hơn 30 năm kể từ khi bắt đầu được hồng truyền ra thế giới, Pháp Luân Đại Pháp đã [giúp] thay đổi tâm tính của hàng triệu người. Khi hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, họ không những được khỏe mạnh, bình an mà còn trải nghiệm nhiều kỳ tích. Sau đây là một vài ví dụ liên quan tới hai học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một niệm ngay chính tạo nên khác biệt lớn

Một buổi sáng, tôi lái xe đi làm, khi đi tới đoạn đường cao tốc tám làn tôi tăng tốc để vượt một chiếc xe bán tải. Trong khi vượt lên, trong nháy mắt tôi nhận thấy chiếc xe bán tải đang đánh tay lái chuyển làn, sang làn của tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng va chạm “đùng” từ phía sau xe. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy xe bán tải đã dừng lại, tôi lập tức dừng lại ngay. Sau khi xuống xe, tôi thấy đầu xe bán tải đâm vào đuôi xe của tôi, thân xe bị trầy xước nhiều, việc sơn và sửa lại có lẽ sẽ rất tốn kém.

Tôi nhìn tài xế xe bán tải, anh ấy rất bối rối và nói: “Tôi có phần gà gật nên không thấy xe của anh khi chuyển làn”. Tôi nhìn kỹ hơn chiếc xe bán tải. Đó là một chiếc xe cũ nát và chất đầy vật liệu xây dựng. Chắc hẳn anh ấy đang vội đi tới công trường làm.

Tôi nói: “Tôi biết phải dậy sớm đi làm cũng không dễ dàng gì nên tôi sẽ không nhất quyết bắt anh phải đền bù thiệt hại. Hôm nay anh gặp được người tốt, tôi sẽ tự sửa xe của mình. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của Đại Pháp dạy chúng tôi hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh đừng tin những tuyên truyền của chính quyền cộng sản bởi tất cả đều là lừa lọc và dối trá”. Người đàn ông đáp lời: “Ý anh là Pháp Luân Đại Pháp là tốt ư?”

Tôi trả lời: “Đúng vậy”, rồi tôi giảng một số chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp cũng như các chân tướng liên quan tới cuộc bức hại cho anh. Sau đó tôi nói, “Thoái ĐCSTQ có thể giúp anh bình an, vì sự an toàn của anh, tôi sẽ giúp anh làm tam thoái nhé, anh đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa?” Người đàn ông nói anh ấy từng gia nhập Đội và đồng ý thoái.

Sau khi lái xe tới chỗ làm, tôi lấy khăn ướt lau đi lau lại chỗ bị trầy xước, hóa ra chỗ bị trầy xước là do vết sơn của chiếc xe kia. Sau khi vết sơn được lau sạch, tôi không mất một đồng nào để sơn sửa lại, xe của tôi hoàn toàn không bị hư hỏng gì.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cuộc sống của một người hàng xóm thay đổi sau khi biết chân tướng

Vào lúc chạng vạng tối mùa xuân năm 2022, tôi tới nhà một đồng tu và thấy một chiếc xe ba bánh nhỏ đỗ trước cửa, tôi cũng dựng xe điện của mình ở đó. Tôi đẩy cửa vào nhà thì thấy một người hàng xóm của đồng tu cũng có mặt ở đó. Cô ấy tức giận mặt đỏ bừng bừng, hai mắt đẫm lệ khi than phiền về việc bị một người hàng xóm bắt nạt ra sao, không cho cô ấy đi qua như thế nào.

Tôi nghĩ, để mình trông thấy, nghe thấy điều này không phải là ngẫu nhiên, đạo đức của con người đã suy đồi đến mức chỉ vì chút lợi ích mà người ta coi nhau như kẻ thù, cũng không dùng lý trí để giải quyết vấn đề nữa. Sư phụ dùng bộ Đại Pháp để cứu độ thế nhân, tôi cũng muốn dùng Pháp lý của Đại Pháp để giải khai những khúc mắc của cô ấy, khiến cho cô ấy hiểu ra lẽ phải. Tôi liền nói với cô ấy: “Hầu hết mọi người ngày nay đều chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đặc biệt là do ảnh hưởng của thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên một số toàn làm những việc tà ác, không điều xấu nào mà họ không dám làm. Nhưng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là thiên lý”.

“Tôi thấy một bài viết trong cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công kể về một ngôi làng nghèo đói đã trở nên thịnh vượng như thế nào, đại ý là lúc đầu ngôi làng đó rất nghèo, người dân trong làng thì toàn làm điều xấu như trộm cắp, chửi bới, đánh nhau, bất kính với cha mẹ v.v. Sau đó, một người trong thôn đã học Pháp Luân Đại Pháp và giúp những người khác hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Người dân trong làng đã tích đức nên đã được ông trời bảo hộ và ban phúc. Họ dần thay đổi và một số người cũng bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Môi trường trong làng được cải thiện và nhiều gia đình trong làng trở nên thịnh vượng”.

Tôi nói với cô ấy: “Người đang làm, Trời đang nhìn. Nếu mọi người có thể tuân theo nguyên lý của vũ trụ thì sẽ được ông Trời ban cho một cuộc sống suôn sẻ và bình an. Như vậy sẽ tuyệt vời biết bao! Nếu chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì chị cũng được phúc báo giống như vậy”. Nghe xong cô ấy liền nguôi giận, tươi cười vui vẻ ra về.

Về sau, vị đồng tu kể với tôi rằng, từ khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người hàng xóm đó, cô ấy đã thôi không phàn nàn về hàng xóm của mình nữa, cô lái chiếc xe ba bánh tươi cười làm việc trong nhà kính mỗi ngày. Ngoài ra, bệnh đau chân của cô cũng đã khỏi. Vào mùa hè năm 2022, con trai cô đổ mái ngôi nhà (trước đây là nhà ngói), thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, nhưng ngay ngày hôm sau trời đổ mưa to. Tôi nói với cô ấy: Đây là ông Trời đang coi sóc cho cô, nên cô làm gì cũng suôn sẻ. Cô ấy mỉm cười và nói: “Vâng”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/27/207833.html

Đăng ngày 03-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share