Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 26-12-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Mexico đã tu luyện được 15 năm. Trong những năm qua, tôi đã nhiều lần trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp và sự từ bi vô lượng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp).

Tôi đã học diễn xuất, ca hát và sáng tác, và tôi đã sản xuất âm nhạc cho kênh truyền hình quan trọng nhất ở Mexico trong nhiều năm. Tôi có một cuộc sống sung túc với một công việc tốt, kinh tế khá giả và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì còn độc thân. Tôi đã đạt được một số mục tiêu của người thường mà tôi từng đặt ra cho bản thân.

Thế nhưng, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, như thể những gì tôi làm không phải là điều tôi thực sự cần làm trên trái đất này. Do vậy, vào tháng 6 năm 2007, tôi đã cầu xin Thần Phật cho tôi thấy mục đích chân chính của cuộc đời. Nếu không, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục sống một cuộc sống có vẻ thoải mái và đầy đủ này nữa. Tôi cảm thấy trong tâm vô cùng trống rỗng.

Chỉ một tháng sau khi cầu xin Thần Phật, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) – đó là tháng 7 năm 2007. Trước đó hai năm, mẹ tôi đã nhận được một tờ tài liệu tại một sự kiện y tế công cộng. Thật kỳ diệu, vào một buổi sáng, khi đến thành phố thăm mẹ, tôi đã tìm thấy tờ tài liệu đó trong túi xách của bà. Tôi đọc nó và cảm thấy vô cùng phấn chấn. Điều đó thôi thúc tôi tìm kiếm điểm luyện công gần nhà và bắt đầu tham gia luyện công. Ngay sau đó, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và cảm thấy rất hào hứng. Tôi biết mình đã tìm được điều tôi đang tìm kiếm.

Phục hồi khỏi nghiệp bệnh một cách thần kỳ

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và trải qua một quan nghiệp bệnh lớn, dường như tầm nhìn và thể ngộ của tôi được đề cao lên nhiều. Điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời mình, và tôi biết lý do mà tôi được sinh ra. Trong lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc tựa như ngọn lửa nhỏ chợt bừng sáng lên như mặt trời. Từ đó, mỗi ngày trong tôi tràn ngập niềm vui và có động lực to lớn mỗi khi thức dậy.

Thần tích đầu tiên mà tôi trải nghiệm là quá trình tịnh hóa thân thể mạnh mẽ. Hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi xuất hiện triệu chứng của bệnh zona, một biến thể của virus thủy đậu từ thời thơ ấu vẫn còn ẩn náu trong hệ thần kinh. Khi hệ thống miễn dịch suy giảm, nó có thể sẽ tái phát. Mắc bệnh này vô cùng đau đớn bởi mụn nước nổi lên dọc hệ thống thần kinh. Nó lan rộng ra, rất khó chữa và còn để lại sẹo và đốm trên da. Mụn nước xuất hiện ở nửa mặt bên trái của tôi, bao phủ cả phần mắt và mũi. Nửa khuôn mặt bên trái của tôi trông thật quái dị.

Sau ba ngày thấy tôi trong tình trạng này, mẹ tôi thấy hốt hoảng và đưa tôi đi khám. Bác sỹ mắng tôi sao để lâu như vậy mới đi khám, và cảnh báo về những hậu quả nếu không được chữa trị từ sớm, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Tôi nhớ đến những lời giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân về việc luôn coi bản thân là một người tu luyện, và các đệ tử Đại Pháp không có bệnh vì Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng ta. Vì vậy, trong đầu tôi liên tục phủ nhận điều đó, và thậm chí còn nói với bác sỹ: “Chị đừng lo, sẽ không có chuyện như thế xảy ra với em đâu”. Cô ấy kê thuốc cho tôi, nhưng tôi không uống. Bác sỹ cảnh báo tôi rằng tình trạng này có thể kéo dài gần hai tháng mới cải thiện.

Tôi không uống thuốc mà bác sỹ đã kê đơn. Khi về nhà, tôi chỉ nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ suốt ngày mà không thể làm gì nhiều vì cơn đau. Tôi cũng luyện các bài công pháp Đại Pháp nhiều nhất có thể. Đến ngày thứ tư, tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều, và đến ngày thứ sáu nó đã biến mất, không để lại dấu vết, cũng không có đốm hay sẹo như bác sỹ đã nói với tôi.

Gia đình và bạn bè tôi rất ngạc nhiên. Tôi nói với họ đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Bây giờ, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi để giúp tôi đề cao trong tu luyện.

Tầm quan trọng của việc học Pháp nhóm

Sau lần tịnh hóa thân thể đó, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng. Tôi cảm thấy cấp bách phải ra đường phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và gặp gỡ nhiều hơn với các học viên địa phương, tôi nhận ra khu vực của tôi có nhiều vấn đề và hiểu lầm. Dần dần, tôi ngộ ra điều này xảy ra là do chúng tôi không học Pháp thiết thực hàng ngày và hầu như không học Pháp nhóm, vì mọi người coi trọng việc luyện công hơn.

Sau một thời gian, một học viên lâu năm bắt đầu khuyến khích chúng tôi học Pháp trực tuyến hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng trên mạng, và mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một buổi tại nhà của một học viên để học Pháp trực tiếp.

Từng chút một, môi trường tu luyện của chúng tôi được cải thiện, và khu vực của tôi có cơ hội tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng hơn. Tôi bắt đầu tham gia điều phối một số hạng mục, như Đài Truyền hình NTD, Triển lãm Nghệ thuật, cũng như Shen Yun, tới biểu diễn lần đầu tại khu vực của tôi vào năm 2013.

Hướng nội

Trong năm đầu tiên Shen Yun đến biểu diễn, tôi đã tham gia vào nhóm điều phối và tiếp thị Shen Yun, đây thực sự là một quá trình rất gian nan. Bất chấp những khó khăn, bao gồm mâu thuẫn gay gắt giữa các học viên và việc thiếu kinh nghiệm trong tổ chức, mọi việc vẫn diễn ra khá tốt. Chúng tôi thuê được rạp diễn lớn nhất và có tiếng nhất trong cả nước, biểu diễn trong ba ngày, với trung bình 3.500 khán giả mỗi ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia hạng mục lớn này, các học viên trong khu vực của tôi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, chủ yếu là giữa nhóm điều phối Shen Yun địa phương của chúng tôi và các điều phối viên của các thành phố khác trên khắp đất nước. Cá nhân tôi có mâu thuẫn gay gắt với các đồng tu trong nhóm điều phối. Tôi đã phạm nhiều sai lầm. Đầu tiên là, tôi đã không cân bằng tốt thời gian giữa việc làm các hạng mục, học Pháp, phát chính niệm và công việc người thường. Điều này khiến tôi học Pháp không còn tinh tấn nữa, và khi học Pháp tôi bị phân tâm. Khi tôi học Pháp không tập trung, cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi. Khi xảy ra mâu thuẫn trong việc phối hợp với một số học viên, tôi không giải quyết chúng dựa trên Pháp, mà dựa trên quan niệm người thường. Điều này đã gây ra rất nhiều can nhiễu, gia tăng trở ngại cho các vấn đề của chỉnh thể, và làm suy yếu môi trường – vốn đã rất căng thẳng.

Tôi phải đối mặt với những xung đột vượt quá giới hạn phần người của tôi. Điều đó đã phơi bày một loạt chấp trước của tôi như nóng giận, tự tư, thiếu kiên nhẫn, không nghĩ đến nhu cầu của người khác trước, tranh đấu, tật đố, tự cao tự đại, kiêu căng và tin rằng bản thân mình có năng lực hơn người khác. Dần dần, tôi hình thành cảm giác bất công và tâm oán hận mạnh mẽ.

Tôi nhớ vào cuối mùa diễn đầu tiên của Shen Yun ở khu vực chúng tôi, tôi đã kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Lúc đầu, tôi chỉ hướng ngoại và có cảm giác cực kỳ bất công trong những trường hợp mà tôi cho rằng mình phải “gánh vác”. Do vậy trong hai tháng sau đó, tôi không muốn gặp bất kỳ học viên nào trong nhóm địa phương. Sau khi ra khỏi thành phố vài ngày và đi thăm bạn bè ở bờ biển phía Đông Nam, cơ thể tôi đã trải qua một đợt tiêu nghiệp nghiêm trọng – tiêu chảy và nôn mửa trong bốn ngày. Sau trải nghiệm này, khi quay lại thành phố, trong khi đang học Tinh Tấn Yếu Chỉ, câu Pháp “hãy vứt bỏ tâm lý bất bình ấy đi!” (Trừ bỏ chấp trước hơn nữa) vang vọng trong tâm trí tôi.

Tôi bắt đầu hướng nội, và tìm thấy nhiều chấp trước và quan niệm. Ngoài chấp trước mạnh mẽ vào cảm giác bất công trong tâm, tôi còn thấy tâm lý tự tư, kiêu ngạo và oán hận. Quá trình nhìn vào những chấp trước của chính mình thay vì nhìn ra bên ngoài và đổ lỗi cho người khác quả thực rất thống khổ và khó khăn. Khi trở lại thành phố, tôi quay lại nhóm học Pháp địa phương, và mặc dù trong tâm vẫn còn nặng nề, nhưng tôi vẫn quyết định kiên trì tham gia nhóm học Pháp và cố gắng chia sẻ kinh nghiệm của mình dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi, tôi vẫn chia sẻ trong khi hướng ngoại, điều này rõ ràng là không tạo ra kết quả tốt. Hiện giờ, tôi hiểu rõ đó là do tôi không thể buông bỏ tâm oán hận.

Mặc dù có những chấp trước mạnh mẽ, hiểu lầm, thông tin sai lệch và tất cả những xung đột dường như vô tận và không thể hòa giải này, chúng tôi vẫn có thể chính lại môi trường tu luyện bằng cách tham gia nhóm học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm và phơi bày những chấp trước của mình một cách chân thành nhằm đề cao bản thân. Trong nhiều năm qua, mỗi tháng chúng tôi đều tổ chức học Pháp toàn quốc một lần. Các học viên trong cả nước đã tham gia để cùng nhau học tập và chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Điều này cần một nỗ lực lớn, nhưng nó đã giúp chúng tôi tiếp tục tịnh hóa trường không gian của chúng tôi.

Tu bỏ tâm oán hận

Năm 2016, một Pháp hội được tổ chức ở khu vực chúng tôi, và tôi đã có cơ hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình, phơi bày tất cả các chấp trước mà tôi phát hiện ra trong quá trình tham gia hạng mục Shen Yun. Tôi cảm thấy đây là một bước ngoặt giúp tôi rất nhiều trong việc thanh lý những chấp trước mạnh mẽ đó. Nó cũng giúp tôi đề cao trong tu luyện và cải thiện mối quan hệ với các học viên mà tôi từng có mâu thuẫn.

Dần dần, chúng tôi đã có thể cải thiện môi trường tu luyện của nhóm địa phương. Theo thể ngộ của tôi, bằng cách chia sẻ với các học viên khác, chúng tôi đã hình thành một trường tu luyện để giúp đỡ và gia trì cho tất cả chúng tôi, cũng như cho phép chúng tôi đối mặt với những khó khăn và vấn đề tâm tính dựa trên Pháp. Tất nhiên, vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, và chúng tôi vẫn cần phải cải thiện rất nhiều.

Ví dụ, là người Mỹ Latinh, chúng tôi vẫn thể hiện rất nhiều cảm xúc – đôi khi gây ra khó khăn cho chúng tôi. Nó cũng không giúp chúng tôi hoàn toàn suy nghĩ dựa trên Pháp khi làm ba việc, và nó bộc lộ các chấp trước người thường của chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy rằng tình hình không còn căng thẳng như trước, khi chúng tôi đã lãng phí thời gian quý báu vì những cuộc thảo luận bất tận làm ảnh hưởng đến cơ hội giảng chân tướng.

Hiện nay, mỗi khi gặp khó khăn trong tu luyện, hoặc cảm thấy bế tắc trong việc điều phối một hạng mục, tôi luôn chia sẻ về những thiếu sót hoặc sai lầm của mình sau buổi học Pháp tại địa phương và trong các nhóm học Pháp của các hạng mục. Việc chia sẻ với các đồng tu đã làm rõ thể ngộ của tôi và giúp tôi nhận ra những chấp trước tiềm ẩn. Các học viên thường chia sẻ về cách tìm ra những vấn đề khiến không thể hướng nội. Đôi khi, có học viên chỉ ra những điều mà tôi chưa tìm ra. Đôi khi tôi vui vẻ đón nhận, nhưng cũng có lúc tôi thấy khó chấp nhận những lời chỉ trích. Cuối cùng, tôi luôn lắng nghe và cố gắng tìm ra những thiếu sót. Bằng cách này, tôi cảm thấy chỉnh thể chúng tôi đã đề cao. Nhưng từ góc độ trách nhiệm của bản thân, tôi biết mình cần phải cải thiện nhiều. Giờ đây, tôi trân quý toàn bộ quá trình tu luyện trong khu vực của mình.

Mặc dù môi trường tu luyện và mối quan hệ của tôi với các đồng tu trong khu vực đã được cải thiện, nhưng trong năm qua, những thách thức trong tu luyện của tôi đã quay trở lại. Nhưng lần này nó xảy ra trong gia đình, chủ yếu là với anh trai tôi, một người thường. Những khó khăn này khiến tôi nhận ra gốc rễ của tâm oán hận. Lúc đầu, tôi cảm thấy thất vọng và như việc tu luyện của tôi đang thụt lùi. Tôi nghĩ: “Nếu mình đã có thể viên dung điều này với các đồng tu, chấp trước này đã được phát hiện và mình đã cố gắng tu bỏ nó, vậy tại sao bây giờ nó dường như xuất hiện mạnh mẽ hơn, trong hoàn cảnh mới này, với gia đình tôi?”

Tôi nghĩ có hai lý do. Một là có lẽ tôi đang đối mặt với tầng thâm sâu hơn của chấp trước cơ bản đó. Hai là, trước đây, khi tôi không ngừng nỗ lực đề cao mỗi ngày, tôi đã so sánh bản thân với những điều khi mới bước vào tu luyện. Tôi nhận thấy những thay đổi lớn của mình, tự đánh lừa bản thân và khiến tôi cảm thấy mình thực sự đề cao.

Giờ đây, tôi hiểu rằng chúng ta không được đánh giá bản thân bằng trạng thái quá khứ, vì đó là tự đo lường bằng tiêu chuẩn đã tụt dốc. Chúng ta phải luôn đo lường bản thân dựa vào Pháp, vào Chân-Thiện-Nhẫn, đặc tính của vũ trụ, và chỉ bằng cách đồng hóa bản thân với Pháp, chúng ta mới có thể làm tốt hơn.

Sau khi học Pháp và chia sẻ với chồng tôi – cũng là một học viên – tôi ngộ ra chấp trước vào tình đã gia tăng và củng cố cho tâm oán hận, dần dần ngăn cản tôi kết nối với Pháp, khiến tôi không đạt được kiên tín và tâm từ bi của một đệ tử Đại Pháp để hóa giải các vấn đề gia đình.

Tôi ngộ ra, khi mang nặng tâm oán hận, một người không còn tâm từ bi, và do đó, xa rời Pháp, vì oán hận là nhân tố dung dưỡng cho bóng ma tà ác của ĐCSTQ tồn tại. Mang theo tâm oán hận nặng nề, chẳng phải tôi đang đi theo hướng phản diện sao? Nếu không nghiêm khắc tu bỏ chấp trước vào cảm giác bất công, thì tôi không thể đề cao lên được. Do đó, việc tách rời bản thân khỏi năng lượng từ bi của Đại Pháp và đi theo con đường sai lệch sẽ cho phép cựu thế lực lợi dụng không ngừng tạo ra những khảo nghiệm mà tôi không thể vượt qua.

Vài tháng trước, tôi tự hỏi tại sao mình lại mất đi cảm giác tràn đầy năng lượng, cũng như niềm vui và động lực mỗi sáng sớm như hồi mới bước vào tu luyện khiến tôi cảm thấy không có khảo nghiệm nào không thể vượt qua, miễn là tôi có Pháp.

Sau khi nhận gậy cảnh tỉnh qua cuộc tranh cãi với anh trai mình, tôi đã không ngừng tu bỏ tâm oán hận này. Ngoài việc học một bài giảng Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tôi đang đọc lại Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tôi ngày càng loại bỏ được nhiều tâm oán hận, không chỉ bằng chính niệm mà còn bằng chính hành, cố gắng nghĩ cho người khác nhiều hơn, và đối xử tốt với anh trai bất kể anh ấy hành xử như thế nào. Tâm tôi trở nên thanh thản hơn, và tôi cảm nhận được tâm thái như thuở ban đầu. Tôi lại có thể cảm nhận được niềm vui và cảm giác may mắn đó mỗi sáng thức dậy, và cảm tạ Sư phụ đã cho tôi đắc Pháp, và có thêm cơ hội để đề cao bản thân và trợ Sư vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp.

Hiện tại, tôi vẫn đang tham gia điều phối các hạng mục chân tướng. Tôi sẽ kiên định bước lên, hướng nội vô điều kiện và đề cao bản thân nhanh hơn trong khi làm ba việc, để tôi có thể đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Xin cảm ơn các đồng tu!

Nếu thấy bất cứ điều gì trong bài viết này không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/26/453551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206089.html

Đăng ngày 17-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share