Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-12-2022] Thời gian trước tôi có một vài giấc mơ về một vị bác sỹ da liễu trong bệnh viện của chúng tôi và tự hỏi tại sao bà ấy lại xuất hiện. Trong tu luyện không có gì là ngẫu nhiên. Tôi nghĩ nhất định Sư phụ thấy tôi có vấn đề trong tu luyện nên đang điểm hóa cho tôi.

Sự xuất hiện của một bác sỹ da liễu đã khiến tôi chú ý. Làn da chính là bề mặt của thân thể người. Đây là một điểm hóa rất tỉ mỉ và từ bi của Sư phụ về việc tu luyện không thể chỉ dựa trên bề mặt. Nếu không loại bỏ những chấp trước xấu xa ẩn sâu bên trong thì làm sao có thể gọi là tu luyện? Tôi phân tích trạng thái tu luyện của bản thân và nhận ra một vấn đề cơ bản. Tôi chỉ tu luyện trên bề mặt chứ không làm được tu luyện tâm tính. Người tu luyện cần biết hướng nội để tìm ra những thiếu sót. Dưới đây tôi xin chia sẻ về hai câu chuyện trong quá trình hướng nội và tu tâm tính.

Loại bỏ tâm oán hận ẩn giấu sâu bên trong

Tâm oán hận thường rất khó phát hiện ra và không dễ loại bỏ. Nó xuất phát từ việc chúng ta nghĩ rằng người khác làm điều gì đó sai, vì vậy sự trách móc, phê phán, oán giận thường được chúng ta cho rằng là lẽ đương nhiên.

Từ góc nhìn của người thường, khi một người làm một việc gì đó sai trái, họ nên bị phê bình và trách móc. Khi mọi người xung quanh chúng ta liên tục làm ra các việc sai trái và không chấp nhận lời phê bình hay sửa lỗi, dưới tác dụng của “tình” sẽ sinh ra sự oán trách, sau một thời gian sẽ có tâm oán hận. Đó chính là cách mà tôi đã đối đãi với chồng tôi và gia đình mình. Tôi đã thất vọng về những hành xử của họ và họ đã không hề thay đổi cho dù tôi đã nhiều lần phàn nàn. Tôi đã rất giận họ và luôn cảm thấy mình đã làm đúng. Nhưng lối tư duy này chỉ dùng để che đậy tâm oán hận của tôi. Vô hình trung, nội tâm của tôi luôn có sự đối lập với mọi người trong gia đình.

Nếu không đào sâu hơn, chúng ta sẽ thường sẽ không thể nhận ra tâm oán hận, từ đó có xu hướng chỉ tu luyện trên bề mặt và theo lý của người thường mà nghĩ rằng: “Tôi không giống như họ, tôi phải có hàm dưỡng, phải nhẫn nhịn.” Ở bề mặt, dường như tôi đang nhẫn nhịn, sự hàm dưỡng của tôi dường như cũng đã đề cao lên. Nhưng đó chỉ là sự đề cao ở bề mặt, không phải sự đề cao của người tu luyện khi xả bỏ nhân tâm, đây chỉ là tu ở bề mặt. Khi gặp sự việc không vừa ý, tâm oán hận liền xuất hiện. Sau một thời gian, sự oán trách và tâm oán hận này sẽ trở nên càng mạnh mẽ và ẩn giấu sâu hơn, dẫn đến trạng thái xuất hiện tâm tranh đấu.

Có lúc tôi cũng nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma” (Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Sau đó tôi đã ngừng oán trách người khác. Tuy nhiên, chồng tôi và gia đình tôi vẫn ở trong trạng thái như cũ. Điều này khiến tôi rất khổ não, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đào sâu vào vấn đề mới có thể minh bạch ra rằng, người tu luyện nếu đứng tại góc độ của người thường, dùng lý của người thường để xem xét đúng sai thì chính là cách đo lường của người thường, không thể thực sự tu luyện và đề cao. Nhận thức được điều này, tôi muốn mình phải đề cao từ trong Pháp, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Tôi phải chuyển biến quan niệm, không thể lại dùng lý của người thường để xét vấn đề, phải dùng lý của người tu luyện để đo lường, hướng nội tìm, không đánh giá đúng sai ở bề mặt. Khi tôi không dùng lý của người thường để xét vấn đề nữa, đúng hay sai đều tìm trong bản thân, tự nhiên sẽ không oán trách, phê bình, tâm oán hận sẽ biến mất.

Buông bỏ chấp trước vào việc không muốn nghe lời phê bình

Hầu hết người thường đều không thích bị người khác chỉ ra lỗi của mình, không thích nghe những lời khó nghe. Người tu luyện không được như vậy, nhưng tôi cảm thấy có nhiều lúc tôi vẫn có biểu hiện như vậy. Bình thường tôi học Pháp cũng không ít, nhưng khi gặp vấn đề hay mâu thuẫn, khi người khác nói tôi làm sai điều gì đó, tôi liền không hướng nội tìm ra chỗ sai để lần sau sửa chữa, ngược lại tôi nghe họ nói xong liền không phục, giọng điệu liền thay đổi, sau đó giải thích thế này thế nọ. Lúc này tôi đã hoàn toàn quên rằng mình là người tu luyện. Kỳ thực khi gặp vấn đề chính là đang khảo nghiệm để giúp tôi đề cao, nhưng mặc dù hằng ngày tôi học Pháp, luyện công, cuối cùng lại chưa thực sự chân tu. Vì vậy, tâm tính trước sau vẫn chưa đề cao lên được, luôn ở trong người thường không khởi lên được, sự cải biến về thân tâm không có sự đột phá.

Sự không sẵn lòng nghe lời chỉ trích của người khác biểu hiện ra rất mạnh mẽ ở tôi, ví dụ khi tôi làm việc nhà, chồng tôi luôn luôn cho rằng tôi làm quá chậm và không sắp xếp thời gian một cách khéo léo. Tôi luôn cãi lại: “Vậy ông hãy làm đi, đừng chỉ nói như vậy, ông hãy làm đi!” Thực chất nếu tôi có thể thật sự hướng nội mỗi lần ông ấy chỉ trích tôi, và nếu tôi có thể vượt qua những thiếu sót để sửa chữa bản thân mình, tôi đã có thể thật sự đề cao. Thêm vào đó, tôi có thể có thêm thời gian học Pháp và làm ba việc mà người tu luyện cần phải làm.

Khi chúng ta có thể chiểu theo Pháp mà hướng nội trong mọi thời khắc, chúng ta sẽ có thể để cao bản thân ở một phương diện nào đó.

Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên điều này — từ căn bản nhất, từ bản chất nhất — là minh chứng rằng một cá nhân có phải là người tu luyện hay không; nhất định phải vứt bỏ cái [tâm] không chịu để người khác nói. Chư vị [dẫu] phương diện nào làm cũng tốt, [còn] phương diện này không tốt, thì [chư vị] cũng không thể là người tu luyện được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Con xin cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa cho con bằng những lời giảng thấu đáo và từ bi của Ngài.

Sau này trên con đường tu luyện, con nhất định sẽ khắc ghi trong tâm lời dạy của Sư phụ, đối chiếu trong mọi thời khắc, tu bỏ tâm giữ thể diện không muốn nghe lời chỉ trích và tâm duy hộ bản thân, không ngừng hướng nội tìm, trong khi hoàn thành sứ mệnh mà đề cao tâm tính, chân tu, thực tu bản thân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205143.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share