Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Vào tháng 7 năm 2022, một hôm đồng tu A nói với tôi: nhân viên ủy ban khu phố đã đến nhà cô ấy và nói với chồng cô, có phần đe dọa, rằng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sắp khai mạc nên yêu cầu cô luyện công ở nhà, không được ra ngoài phát tư liệu. Sau đó, cô ấy còn nói mấy ngày qua dường như có người đang theo dõi cô. Cô ấy cho rằng chúng tôi vẫn cần lý trí một chút, trong thời gian này, hàng ngày chúng tôi không nên ra ngoài nữa mà hãy ở nhà học Pháp thật nhiều.

Tôi nghe xong, lập tức chia sẻ với cô ấy dựa trên Pháp: bất luận bên ngoài xuất hiện hình thế ra sao, chỉ cần là nhắm vào việc đệ tử Đại Pháp làm ba việc mà tiến hành can nhiễu, bức hại thì đều không phải là an bài của Sư phụ, mà là an bài của cựu thế lực, chúng ta nhất định phải triệt để phủ định, đó là nhắm vào chỗ sơ hở của chúng ta mà xuất hiện, chúng ta đều phải hướng nội tìm. Cô ấy cũng rất tán thành.

Sau khi về nhà, tôi vừa nấu ăn vừa hướng nội tìm. Tôi nhớ lại việc tôi và đồng tu A mấy năm qua vẫn luôn cùng nhau đi xe đến vùng nông thôn để cứu người, mỗi tuần ngoại trừ hai ngày tham gia học Pháp và “Tuần san Minh Huệ” tập thể hay khi ở nhà có việc đặc biệt, còn lại chỉ cần thời tiết tốt thì chúng tôi đều ra ngoài. Đồng tu A lớn tuổi hơn tôi và rất quan tâm đến tôi. Lần nào ra ngoài, cô ấy cũng tranh lái xe để tôi ngồi sau. Mỗi lần chúng tôi đến một địa phương khác nhau, địa hình không thông thạo, cả đi và về gần thì khoảng hơn 30km, xa thì gần 200km, nhưng cô ấy luôn rất dụng tâm, về cơ bản là chúng tôi đã đến nơi nào rồi thì cô ấy đều nhớ rõ, tránh được việc phát lặp lại tư liệu chân tướng. Tôi chỉ việc ngồi sau nhẩm Pháp, phát chính niệm và không cần lo nhớ đường. Mỗi lần cô ấy hỏi tôi hôm nay đi đâu, tôi đều nói: chị bảo đi đâu thì chúng ta đến đó. Đôi lúc cô ấy có việc bận không thể ra ngoài, tôi liền viện đủ mọi lý do để cũng không đi. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi chợt bừng tỉnh, đó chẳng phải là tôi có tâm sợ hãi và tâm ỷ lại vào đồng tu rất mạnh hay sao? Vì sợ bị bức hại mà tôi không dám một mình ra ngoài làm việc cứu người. Phải rồi, chính là hai nhân tâm này mà khiến tà ác dùi vào sơ hở. Tôi lập tức phát chính niệm trong tâm để giải thể chúng. Đến tối, tôi chia sẻ với đồng tu A và cô ấy cũng tìm ra tâm sợ hãi và những nhân tâm khác.

Sáng hôm sau, tôi dâng hương và quỳ lạy trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì để loại bỏ tâm sợ hãi và tâm ỷ lại này. Cả ngày hôm đó tôi ở nhà học Pháp và phát chính niệm. Sư phụ cũng yêu cầu mỗi đệ tử phải tu luyện bản thân cho tốt, bước đi trên con đường chứng thực Pháp của riêng mình, thành tựu chính mình, kiến lập uy đức cho bản thân, tôi không thể cứ mãi theo sau các đồng tu mà không có chủ kiến ​​của mình được. Khi minh tỏ Pháp lý, tôi đã phát chính niệm nhiều lần nhắm vào hai nhân tâm này. Nhờ sự gia trì của Sư tôn, cuối cùng tôi đã loại bỏ được hai chấp trước đã can nhiễu và ngăn trở tôi tự mình bước ra ngoài giảng chân tướng cứu người cùng những vật chất bất hảo vì đó mà hình thành trong trường không gian của tôi.

Đến ngày thứ ba, với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã một mình ung dung lái xe máy, vừa đi vừa nhẩm Pháp và phát chính niệm, đến vùng nông thôn rất xa để cứu người. Từ đó trở đi, tôi độc lập ra ngoài làm việc cứu người, thỉnh thoảng tôi cũng phối hợp với các đồng tu. Nhưng tôi phát hiện ra rằng trong quá trình giảng chân tướng, đôi khi tâm sợ hãi vẫn nổi lên, tuy rằng rất yếu nhưng vẫn có, khi đó trong tâm tôi liền nói với Sư phụ: tâm sợ này không phải là con, con quyết không thể để nó ngăn trở nhịp bước cứu người của đệ tử, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử giải thể chúng. Trong bài viết này, một lần nữa, tôi lại phơi bày nó ra để triệt để giải thể và thanh trừ nó.

Đệ tử xin khấu tạ Sư tôn vĩ đại đã từ bi bảo hộ!

Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/456924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207720.html

Đăng ngày 13-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share