Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2022] Tôi là bác sỹ và là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 2003. Trong suốt 19 năm tu luyện, dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi đã có thể dùng chính niệm để giải quyết nhiều vấn đề gặp phải trong cuộc sống, công việc và sức khỏe. Nhờ vậy, trong tu luyện tôi có sự đề cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống, tôi vẫn dùng quan niệm người thường để đối đãi, dẫn đến phát sinh một số vấn đề.

Tháng 3 năm 2016, tôi đến Bắc Kinh để tham dự một hội nghị y tế. Tại ga xe lửa, tôi bị cảnh sát bắt cóc và đưa vào một trại tạm giam địa phương trong gần ba tháng. Trong trại tạm giam, tôi mua một chiếc bàn chải đánh răng cán ngắn để dùng, nó là hàng kém chất lượng. Vì vậy, tôi lo lắng răng đánh không kỹ sẽ xuất hiện vấn đề. Sau khi được về nhà, hai chiếc răng hàm của tôi dần bị lung lay, không nhai được. Nhớ đến việc răng của ông nội tôi bắt đầu lung lay và rụng khi ông mới ở tuổi 60, tôi nghĩ đó có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Sau đó, tình trạng lung lay răng của tôi trở nên tệ hơn. Năm ngoái, tôi phải nhổ đi ba chiếc răng hàm, những chiếc răng còn lại phải điều trị nha chu, còn vị trí răng đã nhổ phải trồng răng giả. Nhưng vì xương ổ răng của tôi quá mỏng nên cần phải bổ sung bột xương trước khi cấy ghép. Sau đó tôi làm phẫu thuật nâng xoang hàm trên và ghép xương, cấy hết 10 lọ bột xương, mỗi lọ 0,5ml, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp.

Sau khi ghép xương, thông thường người cấy ghép sẽ được tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch trong vòng vài ngày để tránh nhiễm trùng. Vì tôi cấy thêm khá nhiều bột xương nên lo lắng rằng liệu không dùng kháng sinh có bị nhiễm trùng hay không, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tôi không dùng thuốc gì trong 3 ngày đầu. Đến ngày thứ 4, tôi thấy khó chịu quanh vùng phẫu thuật, tôi liền uống một viên thuốc kháng sinh. Chưa đầy nửa giờ sau, mũi tôi bắt đầu không ngừng chảy máu, sau 3-4 ngày, khoang miệng và mũi tôi chuyển từ chảy máu sang chảy mủ liên tục, còn có mùi rất hôi, trong miệng liên tục xuất hiện các hạt bột xương tróc ra từ vết thương.

Lúc này tôi đứng trước hai sự lựa chọn: Một là, theo cách điều trị của Tây y: vùng làm phẫu thuật đã bị mưng mủ và nhiễm trùng, phải phẫu thuật lại ngay, loại bỏ hết bột xương đã cấy ghép và các chất gây nhiễm trùng, làm sạch vùng phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu dịch mủ, tiêm một lượng lớn kháng sinh vào tĩnh mạch để kiểm soát nhiễm trùng, nếu không sẽ có khả năng gây nhiễm trùng máu, mủ có thể gây ra ung thư máu, nguy hiểm đến tính mạng. Hai là, đi theo con đường của người tu luyện, gia cường chính niệm.

Tôi cũng hướng nội để tìm nguyên nhân gây nên tình trạng này. Tôi nhận thấy khi gặp vấn đề hay khảo nghiệm trong tu luyện, tôi hầu hết có thể dùng chính niệm để đối đãi, có thể kiên định tín Sư tín Pháp. Nhưng trong một số trường hợp tôi đã không thể đối đãi bằng chính niệm mà lại suy nghĩ theo quan niệm của người thường. Thực ra tôi đã lo lắng nếu đánh răng không kỹ sẽ có vấn đề, răng lung lay có thể liên quan đến yếu tố di truyền, khi cấy thêm bột xương thì lo lắng rằng không biết liệu có bị nhiễm trùng khi dùng thuốc kháng sinh không. Khi những suy nghĩ này xuất hiện, tôi đã không dùng chính niệm để phủ nhận chúng, như thế không khác gì thừa nhận chúng. Lo lắng chính là tìm cầu, và chúng liền đến. Cựu thế lực thấy thế đã lợi dụng sơ hở này và hậu quả là xảy ra tình trạng trên.

Sư phụ giảng:

“​​Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề. Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi quyết tâm dùng tiêu chuẩn của một người tu luyện để yêu cầu bản thân, phủ nhận cái tâm “bệnh” này, không dùng bất kỳ loại thuốc nào, cần phải làm gì liền làm nấy, buông bỏ sinh tử, và giao cấp bản thân cho Sư phụ. Cho dù kết quả ra sao, tôi cũng sẵn sàng đón nhận, không oán không hận. Dành thời gian học Pháp và luyện công nhiều hơn. Sau ba bốn ngày như vậy, về cơ bản mủ trong miệng tôi đã ngừng chảy. Nhưng một hai ngày sau, mủ lại bắt đầu chảy và còn có mùi hôi. Tôi nghĩ đó là khảo nghiệm của Sư phụ đối với tôi, vì vậy tôi kiên định tín Sư tín Pháp, tâm tôi rất bình thản. Qua ba, bốn ngày nữa như thế, mủ ngừng chảy và tôi đã khỏi hoàn toàn.

Bài học giáo huấn lần này đã khiến tôi nhận ra sự nghiêm túc trong tu luyện. Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta tu tốt bản thân và cứu độ chúng sinh. Tôi phải trân quý khoảng thời gian quý báu này, chú tâm tu tốt từng ý từng niệm và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/7/207225.html

Đăng ngày 16-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share