Lời kể của Liễu Nguyện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2023] Một ngày tháng 3 năm 1999, tôi đột ngột lên cơn đau thắt ngực (đau ngực), và bất tỉnh hai lần trong một giờ. Tôi đã nằm viện trong một tuần.

Tôi ngồi trước nhà mình sau khi ra viện. Hàng xóm của tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng cô ấy đang đi mua mấy cuốn sách Đại Pháp. Trước đây tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã đi cùng cô ấy đến hiệu sách và mua hai cuốn sách.

Bốn ngày sau khi tôi bắt đầu đọc sách, tôi đã ngừng dùng thuốc vì nó không đúng vị nữa. Sau một tuần, tôi đã bỏ hút thuốc vì mùi của thuốc lá rất kinh khủng.

Trước khi đọc xong cuốn Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ, tôi không còn bị đau ở ngực nữa. Vấn đề dạ dày và chứng suy nhược thần kinh của tôi cũng biến mất. Tôi vô cùng hạnh phúc. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Nhìn thấy những thay đổi ở tôi, chồng tôi đã làm theo và bắt đầu đọc sách. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1999, tôi đã đến một điểm luyện công tập thể, và một đồng tu đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện thần kỳ xảy ra đối với gia đình tôi và họ hàng thân quyến. Nhờ những câu chuyện đó, phần lớn các thành viên gia đình tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Chị tôi khỏe lại sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Một ngày vào năm 2002, em gái đã gọi cho tôi. Em nói rằng chị gái của chúng tôi sắp chết vì ung thư và bệnh viện không muốn nhận chị ấy nữa. Tôi đã đi thăm chị gái ấy và chồng tôi cũng đến.

Khi chúng tôi đến nhà chị ấy, chị tôi đang nằm trên giường. Chị ấy không tỉnh táo. Tôi gọi tên chị, nhưng chị không có phản ứng.

Tôi đã dành cả ngày để dọn dẹp sân nhà chị. Đến đêm, khi tôi bắt đầu nghe giảng Pháp, tôi đã cắm một tai nghe vào tai chị ấy. Tôi rất mệt và đã ngủ thiếp đi. Đến sáng khi tôi tỉnh dậy, bài giảng vẫn đang phát và tôi rút tai nghe ra khỏi tai chị tôi.

“Ai đã tháo tai nghe của tôi thế?” chị tôi hỏi.

Tôi bị sốc! Chị tôi đã có thể nói được sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ chỉ qua một đêm!

Tôi rất mừng cho chị và ngay lập tức gắn lại cả hai tai nghe. Một lúc sau, chị nói rằng chị đói. Sau bữa sáng, chúng tôi giúp các con chị thu hoạch lạc trên cánh đồng. Khi chúng tôi trở về vào buổi chiều, chị đã ngồi dậy và đang nghe Pháp. Trong lúc tất bật chuẩn bị bữa tối, tôi đã giật mình khi thấy chị tự đi vào nhà vệ sinh.

Mặc dù chị tôi mù chữ, chị vẫn đọc được Chuyển Pháp Luân ngoại trừ từ “vũ trụ.” Tôi đã dạy chị nhiều lần cách phát âm từ đó, nhưng chị vẫn quên. Thật kinh ngạc, chị đã có một giấc mơ, trong mơ Sư phụ đã dạy chị cách phát âm từ đó. Từ đó về sau, chị đã có thể tự đọc toàn bộ cuốn sách.

Sự hồi phục của chị tôi đã gây chấn động dân làng. Tất cả họ đều lần lượt đọc Chuyển Pháp Luân. Khi về nhà tôi đã để lại đó hai bản Chuyển Pháp Luân.

Những phúc lành khác từ Đại Pháp

Anh trai chồng tôi bị chứng mất trí nhớ. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, ông ấy đã hồi phục sức khỏe. Bây giờ ông ấy đã ngoài 90 tuổi và vẫn có thể làm việc trên cánh đồng!

Tôi đã lần lượt chăm ba đứa cháu. Các cháu đã đọc thuộc lòng và học Pháp với tôi. Cháu gái tôi đang học ở nước ngoài, còn hai cháu khác ở Trung Quốc đều rất ổn.

Ba con trai tôi và hai con dâu cũng đều tu luyện Đại Pháp. Bây giờ ở tuổi 82, tôi rất khỏe mạnh và đi lại như một thiếu nữ. Chồng tôi 87 tuổi và cũng rất khỏe mạnh. Chúng tôi có thể tự làm tất cả việc nhà nên không phải phiền đến con cháu bất cứ việc gì.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/31/456150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207272.html

Đăng ngày 17-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share