Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2022] Tôi đã nghỉ hưu, 78 tuổi, từng là Phó Trưởng Khoa Y học cổ truyền Trung Quốc. Từ khi nghỉ hưu năm 1998, tôi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể tôi, ban cho tôi trí huệ lớn hơn, cho tôi một danh tiếng điều trị y tế tốt, và dõi theo tôi khi tôi bước trên con đường chứng thực Pháp và thức tỉnh chúng sinh thông qua công việc khám chữa bệnh của mình.

Giám đốc Tây y chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp

Một ngày năm 2010, Trưởng khoa Tây y trong đơn vị làm việc của tôi đã gọi điện và hỏi: “Chị gái 82 tuổi của tôi (hóa danh là Khang Kiện) bị ung thư phổi. Tây y không thể trị khỏi cho chị ấy. Y học cổ truyền Trung quốc có thể làm giảm các triệu chứng và kiểm soát cơn đau của chị ấy không?” Tôi lập tức đồng ý đến nhà thăm chị gái của cô ấy.

Sau khi bắt mạch cho Khang Kiện, tôi thừa nhận với bà ấy rằng y học Trung quốc có lẽ không có hiệu quả với tình trạng của bà ấy. “Thay vào đó, hãy để tôi nói cho chị một cách tốt hơn. Hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và chị có thể khá lên.” Bà ấy lập tức nói: “Tôi tin chị!” Khang Kiện nói với tôi rằng có người đã từng đưa cho bà ấy cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vì bà ấy không biết chữ, nên bà ấy chỉ biết nâng niu cuốn sách mỗi ngày! Tôi nói với bà ấy: “Vậy thì hãy niệm những từ này khi chị giở sách.” Các con trai và con gái của bà ấy có mặt lúc đó, và tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, khích lệ họ thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số người trong số họ thoái xuất, còn một số khác đã thoái trước đó.

Sau một vài liều điều trị, Khang Kiện muốn dừng thuốc. Tuy nhiên, con gái của bà ấy nhất quyết đòi bà tiếp tục. Tôi đưa cho Khang Kiện một bộ các bài giảng video của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) và nói với bà ấy: “Hãy xem các video này hàng ngày.” Bà ấy gật đầu đồng ý. Hơn 2 tháng sau, trưởng khoa Tây y gọi cho tôi: “Bệnh ung thư phổi của chị tôi đã khỏi một cách diệu kỳ! Các kỹ năng chuyên môn của chị thật đáng kinh ngạc!” Do sự giám sát liên tục và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chế độ Cộng sản, cô ấy chỉ có thể nói đến vậy qua điện thoại. Tôi đáp: “Tôi không có khả năng đó. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, đã cứu chị ấy.” Tôi yêu cầu được xem xét nghiệm máu và ảnh chụp CT của lần trước và lần này của Khang Kiện. Báo cáo CT phổi lần trước đây của bà ấy cho thấy sự xuất hiện của “ung thư phổi” trong thùy trên, thùy giữa và rốn phổi phải. Kết quả khám mới nhất của bà ấy tất cả đều bình thường, với báo cáo CT cho thấy hai lá phổi bình thường. Điều kỳ diệu này đã gây ấn tượng với con cái của Khang Kiện.

Sau đó, khi con trai của Khang Kiện đến khám bệnh chỗ tôi, tôi đã hỏi cậu ấy: “Mẹ cháu có khỏe không?” Cậu ấy đáp: “Mẹ cháu khỏe. Mẹ cháu ăn hết một bát cơm mỗi bữa và không còn bất kỳ triệu chứng nào. Mẹ cháu đã tâm sự với cháu về những trải nghiệm kỳ diệu của bà. Theo như bà thì “Mẹ xem các video bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Mẹ đã thấy Sư phụ mặc tấm áo cà sa màu vàng bước ra khỏi màn hình tivi, điều chỉnh thân thể cho mẹ. Cơ thể mẹ cảm thấy rất thoải mái, và mẹ thích xem các video này.”

9 năm sau, em gái của Khang Kiện, trưởng khoa Tây y, đến xin tôi tư vấn. Tôi hỏi thăm về chị gái cô ấy, và cô đáp: “Chị tôi đã hơn 90 tuổi nhưng vô bệnh. Chị ấy tiếp tục theo lời khuyên của chị, và Sư phụ tiếp tục chăm sóc cho chị ấy.” Tôi bảo cô ấy: “Quyền năng của Sư phụ của chúng tôi là vô biên.” Cô ấy đáp: “Một căn bệnh nan y đã được chữa khỏi sau khi học Pháp Luân Đại Pháp! Đây là một một kết quả phi thường!”

Một cuốn sách quý

Tháng 4 năm 2016, một nam bệnh nhân ngoài 40 tuổi đến gặp tôi từ sáng sớm. “Tôi mắc nhiều bệnh, không thể làm việc, và không thể kiếm tiền nuôi gia đình. Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, nhưng vợ tôi vẫn đối xử tốt với tôi. Tôi không thể tiếp tục là gánh nặng cho cô ấy, do vậy tôi muốn tự tử.” Tôi đáp: “Tự tử là tội lỗi. Sau khi chết, anh sẽ không ngừng lang thang trong không gian khác, không ăn không uống, chịu đựng thống khổ. Ngoài ra, vợ anh lại rất tốt, anh không nên nghĩ cho vợ con nhiều hơn sao? Đây chẳng phải là một quyết định ích kỷ sao?”

Bệnh nhân của tôi tỉnh ra và đáp: “Những lời chị nói là đúng. Những phiền muộn trong tâm tôi đã không còn nữa.” Tôi bảo anh ấy: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả những gì tôi nói là Pháp lý do Sư phụ Lý giảng, mà tôi đã ngộ ra tại tầng thứ tu luyện của mình. Tôi cũng giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy, và anh ấy đã đồng ý thoái Đội thiếu niên. Sau đó tôi bắt mạch cho anh ấy và nói cho anh ấy biết rằng các triệu chứng của anh ấy là do lo lắng tinh thần. “Không cần uống thuốc, chỉ cần ổn định tinh thần là sẽ ổn.” Anh ấy hỏi: “Chị có cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi muốn đọc nó.” Tôi đồng ý cho anh ấy mượn sách. Sáng hôm sau, anh ấy đến gặp tôi và mượn cuốn Chuyển Pháp Luân.

Hai tháng sau, khi tôi đang đợi ở bến xe buýt, một người đàn ông đạp xe dừng lại trước mặt tôi và nói: “Bác sỹ, tôi đã khỏi bệnh và tìm được một việc tốt. Cảm ơn chị đã cho tôi mượn cuốn sách quý giá đó.” Đó chính là bệnh nhân muốn tự tử lúc trước. Tôi đáp: “Anh nên cảm ơn Sư phụ của chúng tôi.” Thực tế thì chính Sư phụ đã dẫn người hữu duyên này tới gặp tôi và để tôi giúp anh ấy. Thực ra, Sư phụ Lý là người đã cứu mạng anh ấy.

Mảng bám động mạch cảnh biến mất

Trước đây, tôi có một bệnh nhân đến gặp tôi xin chữa bệnh đau chân và đau lưng. Mạch của cô ấy rất yếu. Đặc biệt là nhịp tim của cô ấy cho thấy khí và máu lưu thông kém. Tôi châm cứu và làm giác hơi để điều trị cơn đau cho cô ấy. Trong khi điều trị, cô ấy hỏi tuổi tôi. Khi nghe nói tôi đã 74 tuổi, cô ấy hỏi: “Làm thế nào chị duy trì được sức khỏe vậy?” Tôi đáp: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng có nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm thiếu máu nặng và bệnh tim. Sau khi tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, và tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào kể từ năm 1996.” Tôi nói vắn tắt về các Pháp lý, và vì sao bệnh tật xuất hiện, v.v… Tôi cũng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy, và cô ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Cô ấy cũng nhận một cuốn lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp.

Một năm sau, cô ấy đến khám lưng bị bong gân ở chỗ tôi. Khi tôi bắt mạch, tôi nhận thấy sự cải thiện lớn, đặc biệt là nhịp tim của cô ấy. Cô ấy nói: “Tôi đặt quyển lịch trên quầy lễ tân của nhà hàng của tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp những người không đủ tiền để đi bác sỹ, tôi bảo họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bằng cách này, cô ấy đã quảng bá Đại Pháp.

Ngày hôm sau, cô ấy đến muộn chút so với lịch hẹn. “Tôi đã đến bệnh viện để khám. Tất cả các xét nghiệm của tôi rốt cuộc lại bình thường. Bệnh thiếu máu cơ tim của tôi đã khỏi. Kỳ diệu hơn là mảng xơ vữa động mạch cảnh của tôi đã biến mất. Cuối cùng tôi đã hiểu Pháp lý mà chị nói với tôi trước đó. Mọi bệnh tật xuất hiện ở nơi nào có nồng độ cao của một chất màu đen nhất định. Khi tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vật chất đen sẽ chuyển thành trắng. Bệnh tật khi đó sẽ phải ra đi đúng không?” Tôi bị sốc khi một người thường có thể hiểu được những lời giảng Pháp của Sư phụ một cách thấu đáo như vậy. Uy lực của Sư phụ thực sự là vô biên.

Sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp tìm được một công việc tốt

Vào một ngày năm 2005, tôi dự định tới nhà một bệnh nhân và gọi một chiếc xích lô tình cờ đậu bên đường. Trên đường đi, người lái xe và tôi đã chuyện trò. Cậu ấy là một sinh viên đã tốt nghiệp và không thể tìm được một việc làm và đang chở khách bằng chiếc xe xích lô để kiếm sống qua ngày. Tôi nói với cậu ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao ĐCSTQ nhất quyết bức hại môn tu luyên. Khi tôi thuyết phục cậu ấy thoái ĐCSTQ, cậu ấy nói: “Hãy để cháu thoái sử dụng hóa danh Vương Weiquan.” Khi tôi hỏi cậu áy giải thích ý nghĩa đằng sau hóa danh của cậu ấy, cậu ấy đáp: “Nó thể hiện quyết tâm bảo vệ Đức Vua (ý nói đến Sư phụ) của cháu.” Tôi rất vui khi thấy cậu ấy đã lựa chọn con đường đúng!

Sau đó, cậu ấy nói với tôi rằng cậu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho hành khách của cậu, và thậm chí còn đưa cho tôi một danh sách những người muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ba tháng sau, cậu ấy đợi bên ngoài nhà tôi để nói với tôi: “Cháu đã đắc phúc báo. Cháu đã có một công việc tốt là làm thợ điện. Lương cũng tốt, và công việc không vất vả. Cháu rất biết ơn Sư phụ.” Trước khi đi, cậu ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Năm 2017, tôi bị báo lên chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị giam giữ trái phép tại một trại tạm giam trong một tháng trước khi được bảo lãnh tại ngoại. Sau khi nhận được tin này, sếp của tôi lập tức gọi tôi quay lại làm việc. Tôi nói với sếp của mình: “Việc giam giữ và bức hại là hoàn toàn phi pháp và vi hiến, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Đừng lo lắng, tình huống này nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ tôi. Đây là cuộc bức hại nhắm vào các học viên Đại Pháp, và tôi đảm bảo sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ ai khác.”

Bởi vì trước đó tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho sếp của tôi và các đồng nghiệp, văn phòng công tố và sở cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào có hại cho tôi. Sếp của tôi và các đồng nghiệp đã kiên trì nỗ lực với chính niệm, và không thể tìm thấy “chứng cứ” nào để hỗ trợ cho việc truy tố tôi.

Tôi vẫn kiên định và không thừa nhận bất cứ điều gì. Cuối cùng, công tố viên đã hủy trường hợp của tôi, và tôi được sở cảnh sát trả tự do. Sếp của tôi và các đồng nghiệp đã lựa chọn đứng về phía Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui vì sếp của tôi và các đồng nghiệp đều được cứu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/30/452822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207265.html

Đăng ngày 17-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share