Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-01-2023] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đó đến nay đã được 15 năm. Ngoảnh đầu nhìn lại, toàn bộ quá trình tu luyện của tôi không trải qua điều gì sóng to gió lớn mà đều rất đỗi bình thường. Nhưng tôi được đắm mình trong hào quang của Đại Pháp, hồng ân mà Sư phụ dành cho đệ tử là quá lớn. Tôi muốn chia sẻ những điều mỹ hảo trong tu luyện của bản thân để chứng thực Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ.

Nhận rằng mình sai, răng lập tức hết đau

Hồi mới đắc Pháp, tôi vẫn còn mù mờ và chưa lý giải được nhiều các Pháp lý, nhưng tôi ghi nhớ một điều, đó là người tu luyện cần phải tiêu nghiệp.

Có lần, tôi lên cơn sốt dữ dội và không thể đi làm, tôi phải xin nghỉ ở nhà và nằm bẹp trên giường. Chồng tôi về nhà, thấy tôi không uống thuốc liền lo lắng và lớn tiếng trách mắng: “Uống thuốc đi!” Tôi tức giận, thầm nghĩ: Mình không uống, có gì ghê gớm đâu, mình sẽ ngồi dậy, xem anh còn nói được nữa không! Vậy là tôi gắng ngồi phắt dậy, xoay người ra khỏi giường, ngay lúc đó “bệnh” liền biến mất, không còn cảm giác khó chịu gì nữa, tôi cứ kinh ngạc mãi.

Có một đêm, tôi bị đau răng, thực sự rất đau. Ngày hôm sau đi làm, tôi ngồi ở bàn làm việc và lấy tay che mặt, đồng nghiệp hỏi tôi: “Chị sao vậy?” Tôi nói: “Tôi bị đau răng”. Cô ấy nửa đùa nửa thật nói: “Chị không hướng nội à?” Tôi bảo: “nhất định là do tôi làm việc gì xấu rồi.“ Vừa nói dứt lời, răng tôi lập tức hết đau, ngay cả khi bản thân tôi còn chưa tìm ra được mình đã làm việc gì xấu, vậy mà một câu nói ấy khiến “bệnh” được trị khỏi rồi.

Phát chính niệm, sự việc lập tức cải biến

Có một lần khi đang dọn dẹp ở cửa, tôi cảm thấy có một luồng gió thổi qua vùng thắt lưng của mình, thoáng chốc tựa như đã điểm trúng các huyệt trái, phải. Lúc đó tôi không dám cử động phần eo, bèn vịn cầu thang chật vật quay về phòng và lên giường. Chồng tôi hỏi tôi bị sao vậy, tôi nói tôi không dám cử động thắt lưng. Anh ấy bảo liệu có cần đỡ xuống giường không, hãy mau nằm xuống đi. Tôi vừa nằm xuống liền cảm thấy không đúng, bèn ngồi dậy, nói: “Không sao, em ngồi một lát là ổn.” Anh ấy ở đó chăm chú nhìn tôi, còn tôi ngồi đó phát chính niệm, khoảng 10 phút sau, thắt lưng không còn đau nữa, tôi ra khỏi giường và đi siêu thị mua đồ. Chỉ trong chốc lát, tôi đã một tay xách túi mì, một tay xách chai dầu ăn về nhà.

Một hôm mùa hè, khi trời chạng vạng tối, chân tôi bị ong đốt, lần này tôi vô cùng sợ hãi, vì trước đó tôi đã từng bị đốt ở cánh tay, đã sưng, đau, lại còn ngứa, làm tôi không tài nào ngủ được và phải mất một tuần mới khỏi. Tôi ngồi đó cố nặn nọc ong ra ngoài, lần này phiền phức lớn rồi, tôi có cảm giác nọc ong thoáng chốc đã lan ra cả chân, tay, cánh tay. Mặt tôi vừa tê vừa sưng, tim đập dữ dội rồi xuất hiện triệu chứng dị ứng. Tôi liền cảnh tỉnh, lập tức ngồi song bàn ở mép giường và phát chính niệm, cảm nhận trường năng lượng rất mạnh. Sau khoảng 20 phút, nhịp tim của tôi đã ổn định, nhưng chỗ cánh tay và chân lộ ra ngoài vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, vẫn còn những vết như hoa văn. Sau khi chồng tôi nhìn thấy, liền hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi nói rằng tôi vừa trải qua cuộc đại chiến sinh tử. Tôi ngồi thêm một lúc và mọi thứ đều ổn.

Càng uống thuốc tình trạng càng tệ, dừng thuốc liền hồi phục

Tôi đã từng mắc căn bệnh suy giáp mãn tính và theo y học, bệnh này cần phải bổ sung hormone giáp trạng và uống thuốc đó cả đời. Sau khi luyện công, tôi quyết định ngừng uống thuốc, nhưng sau vài ngày, mặt tôi bắt đầu sưng lên, trông rất khó coi nên tôi tiếp tục uống lại, và trong vài năm tôi cứ uống rồi lại dừng, dừng rồi lại uống như thế.

Đến năm 2012, khi có lý giải sâu hơn về Pháp, tôi nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện và hạ quyết tâm ngừng uống thuốc. Không được bao lâu, mặt tôi lại sưng lên. Tôi soi gương và nói: cứ sưng lên đi, để xem ngươi trông khó coi thế nào. Kết quả là chưa đến một tháng, mặt tôi hết sưng và các triệu chứng khác trên thân cũng dần dần biến mất.

Trên đây chỉ là một vài sự việc nhỏ trong quá trình tu luyện của tôi. Những tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, trừ bệnh khỏe thân căn bản không thể giải thích bằng khoa học thực chứng. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải tín Sư tín Pháp, đạt được yêu cầu tiêu chuẩn của Pháp đối với người tu luyện tại các tầng thứ khác nhau, khi đó Đại Pháp mới có thể triển hiện uy lực cường đại.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/14/453576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/20/207401.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share