Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2023] Trong nửa đầu tháng 12 năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID và nới lỏng các quy định về zero-COVID. Khi vi-rút lây lan nhanh chóng, ba vị giám đốc điều hành công ty từ thành phố Thẩm Dương đã bay đến thành phố của tôi ở phía Nam để gặp tôi.

Họ nói rằng văn phòng Thẩm Dương có 30 người, thì 15 người có triệu chứng COVID như ho, sốt cao, v.v.. Họ ngồi đối diện tôi trong cuộc họp, và tôi cảm nhận thấy một trường âm u, lạnh lẽo xung quanh họ. Trực giác mách bảo tôi rằng họ sắp bị nhiễm vi-rút.

Khi cuộc họp kết thúc, tôi đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Tôi nói: “Lịch sử đóng vai trò là một bài học cho tương lai. Đại dịch hạch lan rộng vào cuối triều đại nhà Minh, và những binh lính bảo vệ Bắc Kinh đều bị nhiễm bệnh. Quân đội của Lý Tự Thành đã chiếm cứ Bắc Kinh mà không tốn nhiều công sức. Sau đó quân Mãn Châu tràn vào Trung Quốc, nhưng vì lý do nào đó họ lại không bị nhiễm dịch bệnh. Họ đã tiến quân về miền Nam và thống nhất Trung Quốc. Sau đó đại dịch biến mất một cách bí ẩn.”

“Đế chế La Mã cổ đại đã bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo, và sớm chịu quả báo dẫn tới đại ôn dịch bao trùm khiến Đế chế La Mã hùng mạnh sụp đổ. Hiện nay đại dịch lớn nhất lịch sử nhân loại đang diễn ra là để tiêu diệt ĐCSTQ. Đã đến lúc tà đảng phải trả giá cho những tội ác mà nó đã phạm phải. Chỉ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội thì các bạn mới được bình an trong đại dịch!”

Tôi cho họ xem các tin tức trên mạng về Tàng Tự Thạch được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được khắc rõ ràng trên tảng đá. Tôi cũng đề cập đến các dự ngôn về đại dịch.

Hai trong ba vị giám đốc có lẽ vẫn còn lo lắng, nghi ngờ, hoặc sợ nên không nói gì. Chỉ có một người đã không do dự nói: “Tôi tin những gì bạn nói, và tôi sẽ thoái Đảng!” Anh ấy nói mình cũng gia nhập cả hai tổ chức Đoàn, Đội. Tôi đã đăng tuyên bố tam thoái của anh ấy qua website, và anh đã nói lời cảm ơn tôi.

Một tuần sau, một vị giám đốc vốn không làm tam thoái gọi điện cho tôi, và nói anh ý bị sốt cao 40 độ C. Mọi người ở văn phòng Thẩm Dương đều xét nghiệm dương tính với COVID, trừ vị giám đốc đã tuyên bố làm tam thoái.

“Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên Địa tẫn giai tri” – Thần Phật đang dõi theo chúng ta, và đều có thể nhìn thấu tâm chúng ta. Và họ sẽ bảo hộ cho những ai cam đảm cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ. Đúng thật là Trời từ bi thương xót những người kiên nghị.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/3/454450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/7/206070.html

Đăng ngày 14-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share