Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2023] Hàng triệu người đã chết vì COVID. Mỗi ngày, tiếng kèn đám ma réo rắt ở các ngôi làng và thị trấn trên khắp Trung Quốc. Một cảm giác kinh hoàng và đau buồn tràn ngập trong tâm trí của mọi người. Tháng trước, các học viên ở địa phương của tôi bắt đầu trải qua các triệu chứng của COVID. Đa số mọi người đều đã khôi phục trạng thái chính thường nhờ vào uy lực của chính niệm, nhưng có một bộ phận đồng tu vẫn đang ở trong ma nạn.

Sư phụ giảng rằng:

“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng ta là các đệ tử Đại Pháp, chỉ cần hoàn toàn tín Sư tín Pháp, không có ma nạn nào không thể đột phá, không có vấn đề nào không thể giải quyết. Chính niệm của chúng ta đến từ Đại Pháp và Sư phụ. Sư phụ đã giảng:

“Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lờiTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm mà bản thân tôi đã trải qua gần đây.

Một tháng trước, tôi bắt đầu có các triệu chứng của COVID. Tôi đã nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng nhẩm các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ. Đến khi không thể chịu đựng được, tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ, hiệu quả rất tốt, cho dù đau đớn đến mức nào, mỗi buổi tối đều có thể ngủ được một cách an nhiên.

Tôi cũng được khích lệ sau khi đọc nhiều bài chia sẻ của các học viên trên trang web Minh Huệ, chính niệm của tôi đã được tăng cường. Cho dù thân thể khó chịu đến mức nào, tôi vẫn coi mọi triệu chứng đều là giả tướng.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Cứu độ chúng sinh là việc cấp bách mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Bản thân không được chỉ vì thân thể yếu ớt mà ở mãi trong nhà không bước ra ngoài, tôi phải bước ra ngoài cứu người. Tôi đã đả tọa hợp thập và nói với Sư phụ: “Đại dịch nghiêm trọng như vậy, việc cứu người đã đến thời khắc quan trọng không thể trì hoãn. Xin Sư phụ hãy gia trì cho con. Xin Sư phụ hãy cấp cho con thần thông và lực lượng để con có thể ra ngoài và nói chuyện với mọi người.”

Ngày hôm đó, tôi đã đi ra chợ để phát tờ rơi và nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp. Thật kỳ diệu, tôi không cảm thấy khó chịu và cũng không ho một lần nào. Thay vào đó, toàn bộ cơ thể tôi thật ấm áp. Tôi cảm thấy mình đã hồi phục được 80% và có thể làm tốt ba việc khi về nhà.

Tôi quay lại lịch học Pháp như thường lệ, nhưng đã ngủ thiếp đi khi mới đọc Pháp được một chút. Khi thức dậy, tôi nhận ra có một con ma ngủ đang can nhiễu tôi. Ưu tiên số một của mỗi học viên là học Pháp, vì vậy tôi đã phát chính niệm để diệt trừ con ma ngủ ấy. Sau hai lần phát chính niệm, tôi đã lấy lại được năng lượng. Tôi không chỉ đọc Pháp mà còn có thể học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu nghe các chương trình phát thanh Minh Huệ. Tôi liên tục đắm mình trong Đại Pháp.

Có một loại vật chất xấu thỉnh thoảng can nhiễu tôi, tôi biết nó đang cố tình cản trở việc tu luyện của tôi. Mỗi khi bị can nhiễu, tôi đều phát chính niệm để diệt trừ nó. Mỗi lần như thế, tôi bị ợ hơi và can nhiễu cũng biến mất. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã biến vật chất xấu thành khí và loại bỏ nó ra ngoài.

Tuần trước, răng của tôi đột nhiên bị đau. Ngày hôm sau, một nửa bên mặt bị đau. Má của tôi bị sưng tấy khiến việc ăn uống rất khó khăn. Khi hướng nội, tôi thấy mình vẫn bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như các chấp trước đố kỵ, tranh đấu, oán hận, thiếu kiên nhẫn, háo danh, hiển thị và tự ngã. Cựu thế lực đã lợi dụng điều này như một sơ hở để can nhiễu tôi. Tôi quyết tâm chính lại bản thân. Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ về phía thực thể tiêu cực đã tấn công răng của tôi. Mọi cơn đau đã biến mất vào ngày hôm sau, vào ngày thứ ba chỗ sưng cũng biến mất.

Cách đây không lâu, máy in của tôi đột nhiên ngừng hoạt động khi tôi đang in các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Màn hình máy tính cho thấy máy in đang ở trạng thái ngoại tuyến. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, vì vậy tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó, tôi nghĩ: “Các đệ tử Đại Pháp có Sư phụ nên mọi việc đều có thể được giải quyết.” Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đột nhiên nhìn thấy một ô vuông nhỏ nhấp nháy trên màn hình. Tôi dùng con trỏ nhấp vào đó, liền xuất hiện thông điệp: “Cài đặt đầu in.” Hóa ra đầu in bị hỏng, dưới sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã thay đầu in và đã thành công. Máy in bắt đầu hoạt động trở lại ngay sau đó.

Ngày hôm qua, tôi đã gặp khó khăn trong việc truy cập internet. Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ can nhiễu này. Khi đó, tín hiệu của phần mềm vượt tường lửa Freegate ngày càng mạnh hơn và tôi đã có thể mở trang web Minh Huệ.

Trên đây là những trải nghiệm tu luyện gần đây của tôi. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ nhớ phát chính niệm bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn. Chính niệm của chúng ta rất mạnh mẽ. Sư phụ và các vị thần khác giúp chúng ta tiêu diệt tà ác ở các không gian khác khi chúng ta phát chính niệm ở không gian này. Hoàn toàn tín Sư tín Pháp chính là tu luyện chân chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/455351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207102.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share