Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại Lục

[MINH HUỆ 21-01-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch năm 1999, chỉ sau nửa năm tu luyện, tà đảng đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Dưới áp lực tuyên truyền phô thiên cái địa (rợp trời dậy đất) của tà đảng, tôi luôn kiên trì tu luyện, vì sao? Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, thông qua xem các sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi minh bạch chân lý Phật Pháp, giúp tôi biết được ý nghĩa của sinh mệnh. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, trên bề mặt, mọi người có thể nhìn thấy kỳ tích mà Đại Pháp triển hiện xuất lai, cũng khiến tôi và người nhà chấn động sâu sắc hết lần này đến lần khác.

Khi vừa bắt đầu tu luyện, một lần, khi cúi xuống lau sàn nhà, tôi không thể duỗi thẳng thắt lưng, biểu hiện như chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng của tôi lại tái phát, tôi cúi xuống rất khó khăn, thậm chí không thể trở mình vào ban đêm khi ngủ, khi thay đổi tư thế phải di chuyển từ từ. Chồng tôi, người thân và bạn bè đều khuyên tôi nên đi điều trị, còn có người trực tiếp điện thoại nói: Đừng tin Sư phụ của chị sẽ quản chị. Trong tâm tôi biết, bệnh viện không thể trị tận gốc chứng bệnh này của tôi, tôi tin tưởng Sư phụ chắc chắn sẽ quản tôi. Vì vậy tôi kiên trì học Pháp, cuối cùng vào một buổi sáng sau nửa tháng, khi tôi thức dậy, bỗng nhiên có thể trở mình bình thường, tôi biết là Sư phụ đã quản tôi, tôi khỏe rồi, tôi bèn nói với chồng: Em khỏe rồi. Lúc đó anh ấy vẫn đang ngủ, nghe tôi nói liền lập tức tỉnh giấc, hỏi thật không? Tôi bèn trở mình cho anh ấy xem, nói rằng, anh xem này. Anh ấy rất vui. Tôi không cần làm bất kỳ trị liệu nào, mà đã hoàn toàn khỏe sau nửa tháng, hơn nữa sau này cũng không tái phát.

Có năm nọ, tôi rán bánh kếp trong một cái chảo lớn, đầu tiên cho dầu vào chảo, dầu bắt đầu sôi, tôi cho cả chiếc bánh vào chảo, dầu bỗng bắn tung lên, tung tóe lên quần áo, cổ, mặt và thậm chí cả mắt tôi. Lúc đó mặt tôi liền rộp bọc nước. Chồng nói: Hủy hoại dung nhan rồi! Tôi không động tâm, tôi tin rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những gì của tôi đều do Sư phụ quản, tôi cũng không thoa thuốc, và đã hoàn toàn khỏi trong một tuần, chưa kể cũng không có vết sẹo nào trên mặt.

Còn có một lần, anh hai và chị dâu thứ hai đến nhà tôi dùng bữa, lúc đó tôi không dùng thớt mà dùng dao để xắt thịt đầu lợn, kết quả là bị cắt vào tay, vết cắt rất sâu và máu lập tức chảy ra. Tôi sợ anh hai và mọi người lo lắng nên vội vàng chạy vào phòng tắm lấy giấy vệ sinh quấn lại dày cộm, vì máu chảy nhiều nên chẳng mấy chốc giấy vệ sinh đã thấm máu, sau đó tôi lại thay giấy vệ sinh, một lúc sau máu lại chảy ra ướt đẫm.

Sau khi anh hai rời đi, chồng tôi nói: Vết cắt to như vậy! Tôi nói nó sẽ liền lại vào ngày mai. Anh ấy nói tôi nói khoác. Kết quả ngày hôm sau thực sự đã liền lại. Đây là kỳ tích của Đại Pháp!

Vì sự thay đổi của tôi, người trong nhà tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Sau đây là nói về những kỳ tích đã xảy ra với người nhà của tôi nhờ tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

1. Niệm chín chữ chân ngôn, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng của em trai đã khỏi

Một trong những em trai của tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cả ngày nằm liệt trên giường gạch sưởi. Khi đó, làng chúng tôi vừa đổi mới, (em trai) có nhà lầu cao tầng, đối với gia đình em trai mà nói, đó là một việc vui mừng biết bao. Tuy nhiên, em trai sinh bệnh, không thể làm được việc gì hết, em dâu tôi gánh vác mọi chuyện, vừa đi làm, vừa trang trí nhà mới, vừa sắc thuốc cho chồng và chăm sóc chồng.

Tôi đến giảng chân tướng cho em trai, và tặng tài liệu chân tướng. Khi đó trên một tờ tài liệu chân tướng viết rằng, có một người ở vùng Đông Bắc cũng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, phải chống gậy mới đứng dậy đi được, hàng xóm nói ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông ấy nghe và thành tâm niệm, kết quả có thể đi lại. Đồng thời tôi cũng đưa em trai một quyển sách Đại Pháp để đọc.

Em trai đã xem sách Đại Pháp. Một lần nọ, em trai đau đớn lăn lộn khắp giường gạch sưởi, và nói: Đại Sư Lý Hồng Chí ơi, đây là do con tạo nghiệp mà ra.

Sau khi nhà lầu mới của em trai trang trí xong, tôi lại đến, nói với cậu ấy rằng, em phải bước xuống đất để đi xem nhà mới của mình chứ. Cậu ấy chẳng nói gì. Bởi vì nhà mới xong rồi, cả gia đình đều đã xem qua, chỉ mỗi em trai là chưa xem, người nhà đều muốn cậu ấy đến xem một chút. Con gái của em trai nói muốn dùng điện thoại quay lại để cậu ấy xem, con trai nói sẽ cõng cậu ấy đến nơi xem. Tôi nói với em trai rằng: Chúng ta đi xem nhà mới nhé, em đi trước niệm chín chữ chân ngôn, còn chị theo sau em. Cậu ấy bèn đứng dậy, sau đó đi phía trước, trên đường luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn niệm ra tiếng. Cứ vậy, cậu ấy một mạch đến nhà lầu mới, trong nhà, cậu ấy nhìn căn phòng này, lại nhìn căn phòng kia.

Tôi nhìn thấy cậu ấy chẳng sao cả, khi đến giờ nấu cơm, tôi bèn về nhà nấu cơm. Đến tối, tôi nghĩ mình đưa cậu ấy đến nhà mới, mình phải đến xem cậu ấy thế nào chứ.

Sau khi gặp cậu ấy, cậu ấy nói với tôi rằng: Hôm nay em đã đến nhà mới ba lần rồi. Hóa ra là một người em trai khác của tôi và một đồng nghiệp của cậu ấy muốn đến xem tình hình trang trí nhà mới. Vì vậy ngoại trừ cậu ấy đi với tôi một lần, cậu ấy lại đến đây một lần khác với hai người kia. Em trai nói: Hôm qua em còn không thể đến bàn ăn để ăn cơm, vẫn phải ăn trên giường gạch sưởi; hôm nay đã có thể đến nhà mới ba lần rồi, thực sự thần kỳ!

Sau lần này, cậu ấy không còn nằm liệt trên giường gạch sưởi nữa, cũng không đau nữa, có thể đi lại bình thường.

2. Nghe nhạc “Phổ Độ”, em bé mới sinh của nhà cháu gái đã mở mắt

Một trong những cháu gái của tôi đã sinh một em bé gái, ở bệnh viện bảy ngày, sau khi xuất viện, em bé không mở mắt, không tỉnh, cũng không bú sữa mẹ, nhưng vẫn thở, vẫn sống. Thế là cháu gái quay lại nhập viện.

Sau khi tôi biết tình huống này, tôi đến bệnh viện và nói với cháu niệm chín chữ chân ngôn, cháu không niệm, nói rằng không có tâm trạng. Khi em bé nằm viện thêm 12 ngày, đồng tu nói cô ấy xem thấy trên một tài liệu chân tướng viết rằng, có một xem bé nọ mới sinh cũng không ổn, sau khi nghe nhạc “Phổ Độ”, “Tế Thế” thì kết quả đã khỏe lại. Chị cũng mở cho bé nghe nhé.

Tôi mang cái đài nhỏ đến bệnh viện, đầu tiên hỏi thăm cháu gái tình hình thế nào, cháu gái nói: Không ổn rồi, bệnh viện này không nhận, cho xuất viện, nói đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh điều trị. Tình huống lúc đó là phải có người đến bệnh viện Bắc Kinh để xếp hàng đăng ký trước mấy ngày, chúng tôi cũng không tìm được ai, lại nói qua một tháng rưỡi nữa, không biết tình trạng em bé sẽ ra sao. Tôi bèn nói rõ mục đích đến đây, muốn để em bé nghe nhạc “Phổ Độ”, “Tế Thế”, cháu gái nói tôi để cái đài hơi xa lỗ tai em bé một chút. Đại khái là sau khi nghe khoảng năm phút, tôi nhìn thấy em bé lắc lắc đầu, mí mắt giật giật, nhưng chưa tỉnh, lúc này cái đài nhỏ hết pin. Vì bệnh viện không nhận, nên mọi người đã đưa người lớn và em bé xuất viện.

Sau khi về nhà, tôi thay pin cho cái đài, rồi đến nhà cháu gái, tiếp tục mở cho em bé nghe. Dì của cháu gái cũng ở bên cạnh quan sát, tôi mở nhạc cho em bé nghe năm phút, em bé lắc lắc đầu, mở mắt ra, hơn nữa đôi mắt của em bé mở to, nhìn tới nhìn lui.

Dì của cháu gái nhìn thấy tình huống này thì kinh ngạc lớn tiếng gọi bà ngoại em bé: Chị này, cháu bé ổn rồi, mở mắt được rồi! Mọi người hỏi dì ấy vì sao ổn? Dì ấy nói là nhờ nghe nhạc của người cô (chỉ tôi).

Tiếp theo, bà dì của em bé nói với tôi rằng: Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp, chị tìm cho tôi một quyển sách nhé!

Khi gia đình cháu gái vừa xuất viện, người hỗ trợ đã gọi điện và nói rằng đã tìm được một bệnh viện lớn ở Thiên Tân. Cháu gái nói em bé khỏe rồi, người đó vẫn bảo nên đến bệnh viện Thiên Tân, người nhà bèn đưa em bé đi, sau khi bác sĩ khám cho em bé và nói: Em bé này không có bệnh, gia đình về nhé.

3. Luyện công một ngày, bệnh teo tiểu não của chị dâu thứ hai đã hồi phục

Chị dâu thứ hai bị teo tiểu não từ khi hơn 40 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm, thường phát bệnh không định kỳ. Hễ phát bệnh thì tiểu ra quần, nôn mửa, và mắt nhìn không rõ.

Một hôm, chị ấy đến nhà tôi, tôi thấy chị lau nước mắt và trông như đang khóc. Tôi nói: Lại giận anh hai em à? Chị ấy nói không có, mà là bệnh tái phát.

Buổi chiều, tôi đến nhà anh hai, anh hai nói bệnh này của chị dâu nếu nặng sẽ bị mù, còn có thể bị liệt. Tôi nói: Vậy luyện công với em nhé! Anh hai nói chị ấy có thể luyện được không? Em hỏi chị ấy xem sao.

Tôi đi vào phòng ngủ và chị ấy đang nằm đó. Tôi nói: Chị dâu, chị ngủ à? Chị ấy nói không có, tôi bảo chị học Đại Pháp với tôi, và lúc đó chị đã đồng ý.

Sau khi học Đại Pháp được năm ngày, tôi bắt đầu dạy chị ấy luyện công. Ngày thứ sáu, tôi dạy chị Bài công pháp thứ hai: Pháp Luân Trang Pháp. Khi đang bão luân, chị nói buồn nôn, sau đó vào nhà vệ sinh để nôn, lúc ấy tôi cũng không dừng lại, vẫn bão luân. Tôi nghe chị ấy nôn một trận, sau đó đi ra tiếp tục luyện công với tôi.

Tôi biết đây là Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho chị ấy, lúc đó chị ấy cũng không nói gì với tôi, nhưng sau chuyện ấy, tôi nghe người trong làng nói với tôi rằng, khi con của gia đình bạn chị ấy bị vẹo cổ, rất khó chịu đựng, chị dâu vội vàng đến thăm và nói với cậu ấy rằng: Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhé. Dì vừa luyện Pháp Luân Công, bệnh lâu năm đã khỏi rồi, thực sự thần kỳ.

Về sau chị dâu lại gọi điện thoại cho các con trai và nói rằng chị ấy đã khỏe rồi. Các cháu đều rất vui.

4. Nghe phát thanh Minh Huệ, chứng điếc tai của chồng đã khỏi

Chồng tôi bị điếc rất nặng, người khác điện thoại đến, anh ấy mở loa ngoài, vẫn nghe không rõ, và bảo tôi nghe. Anh ấy đến điều trị ở một bệnh viện tại Bắc Kinh, bác sĩ nói vấn đề thính giác của anh ấy là do thần kinh và không có cách chữa trị. Mọi người xung quanh khuyên anh ấy đi châm cứu, nhưng anh ấy đã đi nhiều nơi nhưng không khỏi.

Tôi nói: Anh thử nghe tiết mục văn hóa truyền thống trong phát thanh Minh Huệ nhé. Anh ấy đồng ý, cũng rất thích nghe, dẫu là buổi tối hay ban ngày, hễ có thời gian là anh ấy nghe, sau một thời gian, tai của anh ấy đã bình thường.

Từ trong Đại Pháp, tôi nhận ra rằng, rất nhiều bệnh của con người là do tranh đấu lợi ích, và không buông xuống được. Trong chuyên mục này của phát thanh Minh Huệ, những gì nói đến đều là đạo lý sống truyền thống, đều khiến con người hướng thiện làm người tốt, đều khiến con người tin vào thiện ác hữu báo, tin vào nghiệp lực luân báo, tôi muốn anh ấy nghe những điều này thì tư tưởng sẽ không ngừng thăng hoa. Anh ấy không nói với tôi, nhưng nói với người nhà rằng anh ấy không muốn tranh đấu lợi ích nữa, rất hối hận về những chuyện đã làm trước đây. Điều này nào giờ chưa từng xảy ra, tư tưởng của anh ấy đã thay đổi, nên nghiệp cũng tiêu, bệnh cũng khỏi.

Trong chớp mắt, tôi đã bước đi hơn 20 năm nhờ Phật ân của Sư phụ, đệ tử mượn bài viết này, mượn Minh Huệ Net để khấu bái Sư ân, cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/大法展現的奇蹟讓我和家人一次次震撼-454794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207500.html

Đăng ngày 07-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share