Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2023] “Phổi trắng” là một thuật ngữ y tế nói về bệnh viêm phổi mức độ trung bình hoặc nặng, làm xuất hiện một vùng trắng trên phổi và có thể quan sát được trên phim X-quang hoặc phim chụp CT. “Phổi trắng” thể hiện ra là bệnh xơ phổi, là chứng bệnh mà mọi tổ chức y tế toàn cầu đều phải đối mặt và chưa tìm ra cách chữa. Tỷ lệ tử vong của bệnh này còn cao hơn một số bệnh ung thư.

Không có cách nào trị bệnh xơ phổi, thuốc hiện tại chỉ có thể làm chậm tiến trình phát triển của bệnh. Khi bệnh xơ phổi phát triển đến một giai đoạn nhất định sẽ gây ra tình trạng suy hô hấp và bệnh nhân bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đợt bùng phát các ca lây nhiễm COVID gần đây ở Trung Quốc, một lượng lớn bệnh nhân được phát hiện là có “phổi trắng”. Các chuyên gia y tế giải thích rằng virus lây nhiễm trong phổi gây ra xơ và tình trạng giảm oxy huyết (nồng độ oxy trong máu dưới mức bình thường). Các triệu chứng này không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà còn ở những người độ tuổi ngoài 30 hoặc 40. Nhiều bệnh nhân bị “phổi trắng” đã qua đời.

Tuy nhiên, một vài bệnh nhân bị viêm phổi nặng (dù cho nguyên nhân gây bệnh có phải là COVID hay không) đã may mắn khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Dưới đây là một vài câu chuyện của những bệnh nhân đã khỏi bệnh viêm phổi.

Một nhạc sỹ tài năng bị mất 75% khả năng phổi đã sống sót nhờ niệm 9 chữ chân ngôn

Anh Mã Tiểu Quân bị viêm phổi thùy nặng khi đang học viết nhạc phim tại Học viện Âm nhạc Berklee ở Boston vào năm 2008. Căn bệnh nặng đến mức cả hai túi phổi của anh chứa đầy mủ và các dịch nhầy khác. Anh bị sốt khoảng 39-40°C (102,2-104 độ F) và ho liên tục.

e948639c34878b1fbbc312efaf206496.jpg

Anh Mã Tiểu Quân

Khi đến khám ở bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy 75% phổi của anh đã bị nhiễm trùng và hoại tử. Không có thuốc đặc trị cho bệnh viêm thùy phổi này và tỷ lệ tử vong lại rất cao. Điều duy nhất mà anh hy vọng là hệ miễn dịch của mình có lực đề kháng vi khuẩn lây nhiễm. Nhưng tại thời điểm đó anh hít thở vô cùng khó khăn, mỗi lần hít vào là phổi lại đau buốt.

Bạn gái anh ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô ấy ghé thăm anh, cô ấy thúc giục anh niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Trong cơn tuyệt vọng, anh Mã bắt đầu làm theo.

Anh niệm từ sáng đến tối không biết bao nhiêu lần. Anh nhớ lại: “Trong trạng thái mơ màng, tôi cảm thấy một hơi ấm mà mình chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Từng tế bào trong người tôi như được hồi xuân, còn thân thể tôi cảm giác vô cùng thoải mái và bình yên.”

Dần dần cơn đau cũng thuyên giảm. Anh ấy đã có thể thở đều đặn hơn. Anh còn ho ra rất nhiều đờm sẫm màu và đặc quánh, chứa đầy hết vài cốc nước. Tình trạng sức khỏe anh ấy cải thiện nhanh chóng và anh đã được xuất viện sau 1 tuần.

Thông thường khi một bệnh nhân bị viêm thùy phổi thì phổi sẽ bị nhiễm trùng, tích tụ dịch, hoại tử, và để lại sẹo sau khi khỏi bệnh. Khi chụp X-quang có thể nhìn thấy một vết đen trên đó.

Tuy nhiên khi anh Mã tái khám vào 1 tháng sau, phổi của anh hoàn toàn sạch sẽ. Bác sỹ phải thốt lên: “Phổi này hoàn toàn khỏe mạnh, quá tuyệt vời!”

b97d7d8f691343bd0d498cbe37e753ae.jpg

Anh Mã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Kể từ đó trở đi, anh Mã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 2016, ở độ tuổi 27, anh nộp đơn xin vào phòng ban sáng tác của Học viện Âm nhạc Berklee và đạt kết quả xuất sắc trong kỳ phỏng vấn. Anh đã sáng tác ca khúc “Dưới sự dẫn dắt của Sư tôn.” Anh ấy nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho anh trí huệ. Khi anh ấy sáng tác ca khúc này, bản nhạc cứ vang lên trong đầu và anh chỉ việc viết nó xuống. Tác phẩm của anh được giảng viên nhiệt liệt tuyên dương và vài tháng sau đó anh đã được nhận vào làm ở phòng ban sáng tác.

Một ông cụ83 tuổibị bệnh u hạt sống sót qua đợt lây nhiễm COVID

Người cha già 83 tuổi của cô Ella Li (một cư dân sống ở thị trấn Flushing, New York) sống ở Bắc Kinh, không lâu trước đó từng bị mắc bệnh u hạt vùng phổi (sự tăng trưởng của các tập hợp nhỏ các tế bào viêm nhiễm trong phổi).

Tháng 12 năm 2022, ông cụ đã bị nhiễm COVID 2 lần. Ở lần nhiễm đầu tiên, ông ấy bị sốt, cơ thể suy nhược, và phải dùng khung tập đi. Nhưng sau đêm thứ 2 mồ hôi chảy đầm đìa, cơn sốt của ông ấy đã biến mất vào ngày thứ 3.

Tuy nhiên, vài hôm sau thì ông cụ bị nhiễm trở lại. Ông ấy bị sốt trên 39°C trong 4 ngày liên tiếp và không ăn uống được gì. Tình trạng của ông khá nghiêm trọng nên gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Quận Bình Cốc.

Nằm trong phòng cấp cứu, ông chứng kiến từng bệnh nhân lần lượt ra đi, cảm thấy mình có lẽ cũng không vượt qua được. Bác sỹ bắt đầu truyền dịch tĩnh mạch cho ông và yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất.

Sau khi Ella biết về tình trạng của cha, cô ấy đã gọi cho ông vào ngày 27 tháng 12 và thúc giục ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì 9 chữ chân ngôn này tương thông với năng lượng vũ trụ và có thể giúp ông khỏi bệnh. Ông ấy đồng ý.

Ngày hôm sau, anh trai cô ấy gọi lại cho cô với giọng vô cùng phấn khởi: “Cha chúng ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Thân nhiệt giảm xuống và bây giờ cha còn đang gọi video cho con gái anh nữa này!”

Tình trạng của ông cụ tiếp tục cải thiện trong vài ngày tới và ông ấy đã được xuất viện vào ngày 4 tháng 1 năm 2023.

(Còn tiếp)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/13/454801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/15/206181.html

Đăng ngày 02-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share