Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2023] Gần đây mỗi khi một đồng tu gặp mặt tôi, cô ấy luôn phàn nàn rằng máy tính của cô không thể truy cập internet hoặc bị rớt mạng sau khi vừa mới kết nối được một lúc. Thậm chí đôi khi cô ấy không thể truy cập mạng trong một hoặc hai tuần, và cô cảm thấy rất khổ não.

Cô ấy hỏi về tình hình truy cập mạng của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi có thể lên mạng dễ dàng. Tôi còn kể rằng cách đây mấy ngày tôi đã tải xuống phần mềm kiểm tra ổ cứng Victoria 5.28 sau khi đọc bài chia sẻ của một đồng tu, và bật chế độ AHCI giúp tăng tốc ổ cứng.

Tôi nghĩ rằng hai cách này đã giúp tôi và tôi đã nói với mấy đồng tu về điều này với tâm hoan hỉ và hiển thị. Nhưng không ai trong số những đồng tu mà tôi đã nói chuyện có thể bật AHCI, vậy nên họ đã từ bỏ cách đó. Sau đó lại có đồng tu tiếp tục phàn nàn với tôi. Tôi liền bảo rằng tôi luôn niệm đoạn Pháp sau của Sư phụ: “Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), và bảo đồng tu về hãy thử xem.

Buổi tối, sau khi về đến nhà, tôi đột nhiên nhận ra rằng nhận thức của mình trước đây là sai. Tôi một mực cho rằng các kỹ thuật công nghệ đã làm cho tốc độ máy tính của tôi nhanh hơn. Tôi đã đánh giá quá cao công nghệ mà coi nhẹ chính niệm và tâm thái chủ động đồng hóa với Đại Pháp của mình khi kết nối mạng.

Khi nghĩ đến đây, tôi chợt giật mình. Tôi đã không tín Sư tín Pháp, không nhận ra điều Sư phụ ban cho mà còn cho rằng nỗ lực của con người đã giúp tôi kết nối mạng. Con người chấp trước vào những việc mình làm ra bằng ngũ quan và tứ chi, nhận thức của họ thật nông cạn và đáng thương. Chỉ có huyền năng của Đại Pháp mới có thể làm được tất cả.

Hồi đầu khi tôi niệm câu Pháp, “Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), tôi luôn đọc sai. Vừa niệm đoạn Pháp, tôi vừa xuất hiện các loại suy nghĩ của người thường như tại sao lại chậm vậy nhỉ, họ chặn kinh quá, có lẽ mình nên thử lại vào lúc khác. Tôi có cảm giác bất lực.

Sau khi kiên trì niệm câu Pháp đó, tư tưởng và chấp trước người thường xuất hiện khi tôi truy cập mạng đã được thay thế bằng việc toàn tâm toàn ý niệm Pháp, niệm lực cũng càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Thường thì sau khi tôi niệm Pháp xong, mở mắt ra liền vào được mạng. Chỉ có chuyển biến quan niệm, chủ động đồng hóa với Pháp mới là cách tốt nhất, như điều Sư phụ giảng:

“…
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển ” (“Tân Sinh”, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“…Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh” (“Tân Sinh”, Hồng Ngâm)

Làm sao con người có thể quản được Thần Phật?

Các trang web mà chúng ta truy cập và những trang web mà người thường truy cập không cùng một không gian, cũng không cùng một trường thời gian, không liên quan đến hình tướng của con người, không bị các nhân tố tà ác và các Pháp lý tầng thấp nhất của con người chế ước. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể truy cập mạng đươc bất cứ khi nào chúng ta muốn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/9/456579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/19/207728.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share