[MINH HUỆ 29-01-2023] Tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho một đôi vợ chồng ở cùng khu phố. Người chồng là một tài xế lái xe tải, còn người vợ thì tính tình lương thiện. Cả hai vợ chồng đều bày tỏ sự ủng hộ với Đại Pháp vì biết pháp môn này hoàn toàn không giống như tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đôi khi anh ấy còn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Năm nào tôi cũng tặng họ một cuốn lịch có in thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần như thế, họ đều vui vẻ nhận, còn chủ động hỏi xin mỗi khi tôi quên. Chúng tôi đã mất liên lạc sau khi khu phố bị dỡ bỏ.

Ngày 9 tháng 1 năm 2023, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau khi cùng dự một đám tang. Người chồng nói thầm với tôi: “Thật là một kỳ tích! Vợ chồng chúng tôi là những người duy nhất trong khu vực không bị nhiễm COVID đấy.” Tôi trả lời: “Anh chị đã được ban phước nhờ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và minh bạch chân tướng về cuộc bức hại.”

Những người họ hàng tin vào Đại Pháp được ban phước

Tháng 12 năm 2022, một làn sóng dịch bệnh khác bùng nổ ở Trung Quốc đã khiến nhiều người thiệt mạng, tuy nhiên vẫn có một vài người không bị nhiễm virus. Nhiều người họ hàng của tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Gần đây chúng tôi đã nói chuyện nên tôi biết được vài người trong số họ cũng bị nhiễm virus nhưng không ai mất mạng vì nó cả. Họ nói với tôi rằng họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nhờ vậy nên các triệu chứng của họ rất nhẹ và nhanh chóng biến mất sau 2 đến 3 ngày.

Chồng tôi thay đổi thái độ đối với Đại Pháp

Chồng tôi là một viên chức chính phủ nên tất nhiên anh ấy đã hình thành những quan điểm sai lầm về Đại Pháp do nghe theo những lời tuyên truyền chống đối Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản. Tuy nhiên sau một vài trải nghiệm cá nhân thì thái độ của anh ấy đã thay đổi.

Năm ngoái, có một hôm chồng tôi cảm thấy khó chịu, huyết áp của anh tăng lên khá cao. Tình trạng đó khiến anh mắc bệnh trong suốt một thời gian dài. Tôi đã để một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trên bàn. Buổi chiều khi tôi về nhà thì nhìn thấy tờ rơi vẫn nằm đó, nên tôi hỏi, “Anh đã đọc nó chưa?” Lúc đó anh ấy cầm lên và bắt đầu đọc. Ngày hôm sau, huyết áp của anh trở lại mức bình thường và từ đó đến nay không xảy ra vấn đề gì nữa.

Sau khi dịch bệnh bùng phát, vào một buổi sáng nọ thì chồng tôi bị sốt cao hơn 38 độ C. Tôi nói: “Anh hãy thử niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đi. Em đảm bảo rằng anh sẽ ổn thôi.” Anh ấy không nói gì nên tôi cũng không rõ anh có niệm không. Tôi lại thử cách tiếp cận khác: “Hay là em đọc cho anh nghe vài đoạn trong các bài giảng Pháp nhé.” Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân ra và bắt đầu đọc. Khi đọc đến trang thứ tư thì đột nhiên anh ấy nói: “Anh muốn ăn chút gì đó.” Chồng tôi liền đi vào bếp. Sau khi ăn xong thì anh ấy không cảm thấy lạnh nữa, thân nhiệt giảm xuống về mức bình thường. Anh ấy nói: “Thật là thần kỳ!” Tôi nói: “Miễn là anh thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, Sư phụ sẽ chăm sóc cho anh mỗi khi anh cảm thấy khó chịu trong người. Thật tuyệt vời biết bao!”

Tôi có một chiếc máy tính xách tay thường dùng để truy cập vào trang Minh Huệ. Bây giờ mỗi khi tôi bật máy lên, chồng tôi sẽ dành hơn 1 giờ đồng hồ để đọc tin tức trên Minh Huệ. Thái độ của anh đối với Đại Pháp đã thay đổi từ đó.

Người đàn ông bị sỏi thận ngủ ngon giấc sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Chồng tôi bị bệnh nên phải nhập viện. Nằm ở phía đối diện anh ấy là một người đàn ông đang được vợ mình trông nom. Người đàn ông cứ chốc lát lại ra khỏi giường, quỳ xuống đất rồi quay lại giường, và liên tục rên rỉ trong đau đớn. Tôi hỏi vợ anh ấy là bệnh gì thì được biết anh bị sỏi thận nên mới đau đớn dữ dội như vậy. Suốt cả buổi sáng trông anh ấy rất thống khổ và vợ chồng họ đang chờ bác sỹ đến khám. Tôi kéo người vợ ra ngoài phòng bệnh và nói ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Tôi đề xuất cô ấy khuyên chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Đôi vợ chồng trông rất chất phác, có vẻ không phải người thành thị. Sau khi chúng tôi nói chuyện, người vợ đến bên chồng và thì thầm vào tai anh. Lúc đó chồng tôi đang truyền dịch, chai đầu tiên đã gần cạn nên tôi phải đi tìm y tá để lấy chai dịch mới cho anh. Khi tôi quay trở lại thì thấy người đàn ông đang nằm yên ả trên giường. Anh ấy đã ngừng rên rỉ và dần dần chìm vào giấc ngủ. Vợ anh ấy nói đã lâu rồi chồng cô không có được giấc ngủ ngon nên rối rít cảm ơn tôi. Tôi kể lại sự việc với chồng, anh ấy cũng cho rằng đó đúng là một điều kỳ diệu.

Những câu chuyện được kể trong bài báo là minh chứng cho sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp có thể ban phước lành cho con người thế gian, nhưng mục đích tối hậu của Ông là cho phép con người phản bổn quy chân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/29/455321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/30/207122.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share