Bài viết của ký giả Minh Huệ Yingzi

[MINH HUỆ 1-6-2007] Trong một cuộc hộp báo tại Quốc Hội Canada ngày 30 tháng năm 2007, học giả Do thái nổi tiếng và chủ tịch Hội đồng Tặng Tạng của Hội Thận miền Đông Ontario, và là chủ tịch của ‘Liên đoàn Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc” (LĐTKBPLC), Rabbi Reuven Bulka, tuyên bố rằng tẩy chay Thế Vận Hội 2008 không phải là về chính trị, mà là một vấn đề nhân quyền.

Dân biểu quốc hội Canada Borys Wrzesnewskyj, nói ngày 30 tháng năm, “Tôi là một người ủng hộ cái sáng kiến độc đáo này (tẩy chay Thế Vận Hội) và tôi khuyến khích tất cả các thành viên Quốc hội và các dân biểu khắp thế giới tham gia truyền tay cây đuốc loại khác này (this alternative torch run).”


Dân biểu Canada Borys Wrzesnewskyj


Học giả Do thái nổi tiếng và chủ tịch của “Liên đoàn Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (LĐKBPLC), Rabbi Reuven Bulka


Cựu dân biểu Simma Holt

Ủng hộ Tẩy chay Thế Vận Hội để làm ngưng sự diệt chủng tại Trung Quốc

Bs. Bulka nói, “Chính phủ Trung Quốc không nên sợ một cuộc điều tra, và đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu. Và điều gì rất rõ rệt là cả cho dù nó không sắp đến, chúng tôi tại đây hôm nay đưa ra một thông báo cho chính phủ Trung Quốc, bao gồm sự thúc dục họ ngưng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay tức khắc, thả ra tất cả các học viên đang bị cầm tù, ngưng cuộc bức hại những người bạn và ủng hộ viên và luật sư bào chửa cho học viên Pháp Luân Công, và tổ chức điều đình với liên đoàn để cho phép cuộc điều tra sự gì đang xảy ra, và dĩ nhiên với mục đích là ngưng hoàn toàn việc lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống và biến nó thành một kỹ nghệ hằng tỷ tỷ đồng đô-la với thế giới.”

Dân biểu Wrzesnewskyj tuyên bố, “Thật quá ghê gớm khi chư vị đọc các bản báo cáo và hiểu rằng trên chính cái đất nước mà muốn phô trương trong lúc Thế Vận Hội, cái loại tàn ác đó mà có thể xảy ra hiện nay. Tôi là một người ủng hộ cái sáng kiến độc đáo này và tôi khuyến khích tất cả các dân biểu và các thành viên Quốc hội trên toàn thế giới hãy tham gia truyền tay cây đuốc loại khác này.”

Ô. Kilgour, cựu Thư ký Nội các Á Châu Thái Bình Dương, nói, “Tất cả chúng ta đều đã hy vọng khi Trung Quốc đã ban cho thế vận hội rằng nhân quyền sẽ được khá lên tại Trung Quốc. Điều mà ít được biết, theo tôi, là sự kiện nhân quyền đã suy sụp một cách đáng kể trên đất nước này.”

Ông tiếp tục, “Theo Dõi Nhân Quyền, Ân Xá Quốc tế, Nhân quyền tại Trung Quốc—gần như các tổ chức ngoại-chính-phủ độc lập—đã nói như nhau: nhân quyền đã trở nên tệ hơn, không tốt hơn, nay chỉ còn cách hơn một năm trước thế vận hội.

“Việc giết chết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ và sau đó bán nội tạng của họ, nhất là cho người ngoại quốc, để đổi lại những số tiền khổng lồ; theo tôi nghĩ, đơn giản là không thể có sự tra tấn và giết chóc tiếp tục ở một nơi tại Bắc Kinh và Thế Vận Hội xảy ra ở một nơi khác tại Bắc Kinh. Cả hai chỉ đơn giản là không thể đi chung nhau được. Nó hoàn toàn không phù hợp với tinh thần Thế Vận Hội và không thể tiếp tục.”

Simma Holt, cựu thành viên Quốc hội của Vancouver-Kingsway, nói, “Sự diệt chủng nghe như chỉ là một chữ, nhưng chế độ cộng sản Trung Quốc đang lấy các bộ phận cơ thể (con người), lấy các bộ phận cơ thể rồi bán chúng giống như là đồ của McDonald—chư vị có thể có được chúng rẻ hơn nếu mua hai cái, và mỗi lần họ lấy đi một tạng của một người sống, thì người đó phải chết.” Simma Holt nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng Trung Quốc tại Vancouver-Kingsway.

Tẩy chay Thế Vận Hội là một vấn đề nhân quyền, không phải chính trị

Ngày 18 tháng năm, Ngoại trưởng Trung Quốc, Yang Jiehu, cho rằng, “Một nhóm nhỏ như nắm tay người đang cố chính trị hoá Thế Vận Hội.” Để trả lời điều này, Bs. Bulka tuyên bố: “Tôi nghĩ cái điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh là đây không phải là chính trị. Đây là một vấn đề nhân quyền. Nó không ăn chung gì với chính trị. Chúng tôi đều là những người vững chắc yêu dân chúng Trung Quốc. Là một người tu Do thái (Rabbi) tôi có thể nói cho chư vị rằng nhiều người trong cộng đồng chúng tôi đã luôn thích thú dùng thức ăn Trung Quốc. Đó là điều mà nhiều người đã làm trong nhiều nhiều năm. Chúng tôi muốn ngưng (sự việc này), nhưng không phải vì chính trị gì cả, nhưng vì có những người vô tội mà đang bị giết chết và chúng tôi không thể đứng nhìn và không làm gì cả trước sự kiện đó. Ai mà nói với chư vị đó là chính trị, thì đó là một điều vô lý vô cùng.”

Ô. David Kilgour nói, “Thế vận đã bị chính trị hoá bởi chính phủ Trung Quốc. Tôi nghĩ một số trong chư vị chắc đã biết có một tờ thông báo được tiết lộ nói rằng ai sẽ được phép đi Trung Quốc để xem Thế vận hội, cách nào họ sẽ được đối xử, và ai không được phép. Tờ thông báo đó bấy giờ là một tài liệu công khai đang nằm trên một số trang Web. Điều đó thật quá nghịch với tinh thần Thế Vận Hội mà khó mà ai có thể nghĩ ra một điều gì tệ hơn.”

Nói về lời tuyên bố trên của Ngoại trưởng Trung Quốc Yang Jiehu, Dân biểu Wrzesnewskyj nói: “Đó là một lời tuyên bố tuyệt đối đáng buồn cười và cho dù chúng ta không kể sự kiện là hằng chục ngàn người trên các đất nước trên thế giới mà đang chú ý (việc này), cho dù chúng ta không kể sự kiện là Ông Kilgour và Ông Matas đã đi khắp nơi và gặp các nhà quốc hội, các chính khách, lãnh đạo các tổ chức và các quốc gia trên hơn 20 nước – cả nếu chúng ta không kể những con số đặc biệt đó, một nắm tay người? Ối trời ơi, có bao nhiêu ngàn người bị giam cầm tại Trung Quốc và có bao nhiêu ngàn người đã bị mất mạng vì chính sách gặt hái nội tạng từ các thành viên Pháp Luân Công? Đó thật là một lời tuyên bố hoàn toàn đáng buồn cười mà cố làm dịu bớt sự kiện mà đang xảy ra. Và đây là lúc mà tuyên truyền phải ngưng; thay vì vậy, điều mà họ phải nhìn vào là làm ngưng sự việc này.”

Bs. Torsten Trey, xướng ngôn viên của hội Bác sĩ Chống Gặt hái Nội tạng, nói: “Xin hãy suy nghĩ nếu Thế Vận Hội được thực hiện năm tới tại Sudan hoặc tại một chế độ độc tài khác như là chế độ Đức Quốc Xã (Nazi), phải chăng toàn thế giới đều đồng ý có Thế Vận Hội trong một nước độc tài như vậy? Vậy trường hợp Trung Quốc không là một trường hợp đơn độc, nó sẽ áp dụng cho mỗi quốc gia. Và, theo tôi biết, khi họ mời Thế Vận Hội đến Trung Quốc, họ nói ‘Hãy cho chúng tôi một cơ hội, để chúng tôi có thể thăng tiến nhân quyền.’ Kỳ thật chính họ nói ra điều đó. Họ đề ra các qui luật, họ đề ra tiêu chuẩn để thăng tiến nhân quyền, nhưng điều gì xảy ra từ 2001? Trong 6 năm qua, nội tạng đã bị gặt hái từ những người còn sống, vậy đó là điều trái ngược lại.”

Bs. Trey nói: “Chúng ta không đề ra một qui luật mới nào, chúng ta chỉ là đi theo điều gì họ nói. Họ muốn thăng tiến nhân quyền, nhưng họ không làm và đó là một quyền căn bản mà chúng ta đang nói đây.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/1/156077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/3/86404.html

Đăng ngày 09-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share