Bài viết của một đệ tử tại Anh quốc

[MINH HUỆ 09-7-2007] Vào ngày 3 tháng 7 năm 2007, chi nhánh Liên minh Ðiều tra Khủng Bố Pháp Luân Công tại Châu Âu đã tổ chức một cuộc họp báo tại Luân đôn để tuyên bố bắt đầu ngọn đuốc Nhân quyền vòng quanh thế giới. Mục đích của ngọn đuốc vòng quanh thế giới này là để vạch trần sự tàn nhẫn và tội ác của đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ) và kêu gọi cộng đồng thế giới ngăn chận Thế vận hội, vì nó là biểu hiện của hoà bình, trở thành “Thế vận hội Giết người”.

Baroness Caroline Cox, một dân biểu của đảng đối lập trong Quốc hội Anh, và là chủ tịch của Liên minh Ðiều tra Khủng Bố Pháp Luân Công tại Châu Âu, tuyên bố bắt đầu ngọn đuốc nhân quyền trong cuộc họp báo. Các phát ngôn nhân khác như John Dee, phó chủ tịch Liên minh Ðiều tra Khủng Bố Pháp Luân Công tại Châu Âu, Wilbert Stuifbergen, một nhà thơ nổi tiếng tại Hà lan, Charles Graves đại diện Tổ chức Tín ngưỡng Thế giới và Lucy Jin đại diện Hiệp hội Dân chủ tại Anh quốc

Ngọn đuốc Nhân quyền vòng quanh Thế giới rất quan trọng trong việc trả tự do cho các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

John Dee phát biểu tại cuộc họp báo:

“Sự tuyên bố hôm nay là sự bắt đầu của ngọn đuốc nhân quyền vòng quanh thế giới từ Athens (Hy lạp) vào tháng tới là một phong trào to lớn để đấu tranh cho tự do cho các đệ tử Pháp Luân Công thoát khỏi sự bức hại.”

“Không có một hiện tượng nào trên thế giới biểu hiện được hoà bình và thân thiện giữa con người trên thế giới hơn là Thế vận hội. Bên cạnh sự quan trọng của Hy lạp chính là địa điểm của Thế vận hội lần đầu tiên, từ thời cổ đến bây giờ, vì Hy lạp vừa mới tổ chức Thế vận hội năm 2004, khi tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia với tinh thần thi đua công bằng.”

“Nếu Trung Quốc được phép tổ chức Thế vận hội lần tới mà không chấm dứt những vi phạm nhân quyền trầm trọng của họ, đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì đây là một hiện tượng đáng buồn nhất cho tiêu chuẩn đạo đức của thế giới nói chung.”

“Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đã đầu tư rất lớn về tài nguyên để bảo đảm rằng, các lực sĩ của họ – đặc biệt là các lực sĩ về chèo ca nô và bơi lội – sẽ đoạt tất cả các huy chương vào năm tới và vì thế sẽ làm cho thế giới thấy rằng Trung Quốc không chỉ giỏi về thể thao, nhưng còn về kinh tế nữa.”

“Chúng tôi tin rằng Trung Quốc không có chút đạo đức gì để hãnh diện về những thành quả đó trong khi họ vẫn đang tra tấn hàng ngàn tù nhân lương tâm, bao gồm các đệ tử Pháp Luân Công, tại các trại giam cũng như trong các trại cưỡng bức lao động. Hai khuynh hướng này hoàn toàn trái ngược với nhau, và vì thế chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt chính sách bức hại ngay tức khắc và phải trả tự do cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù.”

Martins Rubenis, một lực sĩ đoạt huy chương đồng trong Thế vận hội mùa đông năm 2006, sẽ là đại sứ cho ngọn đuốc vòng quanh thế giới này. Anh ta gởi đến lời phát biểu trong cuộc họp báo mà trong đó anh ta nói:

“Từ trong trái tim tôi, tôi muốn nói rằng chúng ta đã đạt đến một ngưỡng cửa quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, khi mà mỗi việc và hành động cùng với từng lời của chúng ta nói lên đã để lại cho nhân loại một thông điệp vĩnh cửu và thông điệp này sẽ nhận gánh trách nhiệm nặng nề cho toàn nhân loại.”

“Cũng có lúc khi mà đạo đức nhân loại bị suy đồi đã đưa đến những hành động thanh lọc toàn địa cầu, như là chiến tranh, dịch chủng, thiên tai, và các tai nạn khủng khiếp khác, mà đã làm các dấu hiệu như để cảnh tỉnh cho các thế hệ sau này.”

“Tôi tin rằng Thế vận hội luôn luôn là một biểu hiện của những tiêu chuẩn đạo đức cao được tạo nên trên nền tảng phấn đấu tự nhiên của con người vì sự phối hợp hài hoà của sức mạnh thể xác hợp với sức mạnh tinh thần. Trong lịch sử, Thế vận hội cũng là một biểu hiện cao cả của hoà bình, mà đã có một sức mạnh để kết hợp tất cả các quốc gia trên thế giới.”

“Nhìn về Bắc Kinh, tôi không tìm thấy một lý do nào tại sao chế độ Cộng sản Trung Quốc lại có thể đại diện được những nguyên lý cao cả của tổ chức Thế vận hội. Ðảng Cộng sản Trung Quốc, trước mặt toàn thể nhân loại trên thế giới, đã không làm tròn lời hứa về nâng cao tình trạng nhân quyền mà hơn nữa, còn vi phạm nạn diệt chủng ngay trong nước của họ bằng cách tạo nên những nơi sản xuất bạo động và lừa dối.”

“Là một lực sĩ tôi không bao giờ cảm thấy toại nguyện về thành quả đạt được khi tôi có thể đứng trên bục để nhận huy chương mà chính các bục đó đã xây nên bằng xương máu của hàng ngàn người.”

“Tất cả chúng ta không nên lập lại quá khứ lỗi lầm. Chúng ta hãy cho thế giới một cơ hội tiến đến tốt đẹp bằng cách thắp sáng lên ngọn đuốc này với lương tâm của nhân loại không chỉ có ở đây, mà bằng tất cả trái tim của mình”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/9/158517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/10/87540.html

Đăng ngày 17-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share