Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-01-2023] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, xung quanh tôi có vài nữ đồng tu cao niên, bình thường trông rất tinh tấn, học Pháp, cứu người và phát chính niệm đầy đủ. Tuy nhiên, mỗi khi mùa đông đến, các đồng tu này lại nghĩ mình lớn tuổi, cần dọn đến nhà con cái ở trong thành phố có gắn máy sưởi để được “hưởng phúc thanh nhàn”. Các đồng tu này không đi cứu chúng sinh nữa, và cũng quên mất sứ mệnh trọng đại đang gánh trên vai.

Có một nữ đồng tu 80 tuổi, bình thường sức khỏe của bà rất tốt, làm ba việc cũng khá tốt, con dâu bà cũng vui mừng nói với mọi người: “Nhìn mẹ chồng cháu lớn tuổi thế, ấy vậy mà bà làm việc nhà rất giỏi.” Tuy nhiên, cứ đến mùa đông, đồng tu này lại dọn đến nhà con trai ở trong thành phố, bà không đi cứu người, và cũng không có hoàn cảnh học Pháp nhóm. Đột nhiên có một hôm, bà vừa ói mửa vừa đi ngoài, người nhà đưa vào viện, bà đã đánh mất chính niệm và bị cựu thế lực đoạt mất nhục thân.

Còn có một nữ đồng tu 90 tuổi, bình thường sắc mặt hồng hào, bà hay lái chiếc xe ba bánh mang theo những cuốn sách nhỏ chân tướng đến khu chợ lớn ở trong thôn để cứu người. Mấy cô con gái của bà có điều kiện khá giả, đã lắp cho bà một chiếc camera ở trong nhà. Con gái nói với bà rằng: “Hễ mẹ bị ngã, thì tụi con sẽ nhìn thấy ngay.” Khi đồng tu này gặp gỡ mọi người, bà còn nói: “Các con có lòng hiếu kính với tôi, chúng đã lắp camera ở trong nhà, hễ tôi bị ngã thì chúng đều có thể nhìn thấy.” Đồng tu khác đã từng chia sẻ với bà: “Sao lúc nào chị cũng nghĩ mình bị ngã? Chẳng phải chị là đệ tử Đại Pháp sao? Nguyên thần của chị biết đâu chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Chị tuyệt đối không được thừa nhận mình già.” Tuy nhiên, nữ đồng tu này rất nghe lời con cái, con không cho bà đi giảng chân tướng, bà liền không đi nữa, chỉ ngồi ở nhà học Pháp luyện công, không đi cứu người, bà còn sợ mình bị ngã. Mấy ngày trước, đột nhiên bà xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh, khi chưa kịp đưa đến bệnh viện, bà đã rời khỏi thế gian.

Ngoài ra, còn có một nữ đồng tu ngoài 70 tuổi đã dọn đến nhà con trai để “hưởng phúc”, sau đó bà cũng gặp giả tướng “phổi trắng”, hiện nay bà đang nằm ở bệnh viện.

Các đồng tu à, Sư phụ ban cho chúng ta là công pháp tính mệnh song tu. Ở không gian bên này, tuổi tác chúng ta tuy đã cao, nhưng ở không gian khác, nói không chừng nguyên thần chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Là tác giả của bài viết này mà nói, Sư phụ đã từng cho tôi nhìn thấy bản lai diện mục của chính mình, chỉ lớn cỡ tiểu đồng trên tranh “em bé cát tường” treo ngày Tết mà thôi.

Mặc dù tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận mình “lão”. Hàng ngày, tôi đều lái xe máy đi chứng thực Pháp. Đôi khi, tôi cũng lái xe hơi giống như thanh niên. Bản lai của chúng ta vốn không có “lão”!

Sư phụ giảng:

“Khoa học hiện đại nhìn nhận rằng thời gian là có tồn tại trường; không nằm trong phạm vi của trường thời gian thì không chịu ước chế của thời gian. Khái niệm thời-không của không gian khác là khác hẳn so với bên này chúng ta; nó làm sao có thể ước chế vật chất của không gian khác được? Hoàn toàn không có tác dụng. Mọi người thử nghĩ xem, đến lúc ấy chư vị chẳng phải đã không trong ngũ hành là gì? Chư vị có còn cái thân thể người thường không? Hoàn toàn không.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã nói thân thể của chúng ta không phải là thân thể người thường nữa, vậy sao chúng ta còn nghĩ mình “lão” làm chi! Nếu chúng ta nghĩ mình già, thì vật chất “lão” sẽ lập tức bám lên thân thể chúng ta ngay!

Sư phụ giảng:

“Lão, Bệnh, Tử cũng là một loại ma” (Chuyển Pháp Luân)

Các đồng tu à, tuyệt đối không được để cho “ma lão” tóm lấy chúng ta. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp mà Sư phụ đã ban cho danh hiệu đệ nhất trong vũ trụ, là những Đại Pháp đồ bước trên con đường của Thần. Tại thời khắc chúng sinh đang gặp nguy nan này, chúng ta hãy vứt bỏ quan niệm con người, học Pháp thật nhiều và cứu nhiều người.

Nếu bài viết có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/15/歲數大的同修-千萬別把自己當老人-455035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/23/207436.html

Đăng ngày 07-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share