Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUE 23-12-2022] Tôi đã ngoài 50 tuổi. Một người thường có thể bắt đầu bị viễn thị (không có khả năng nhìn gần) ở độ tuổi 40. Tuy nhiên, thị lực của tôi thật tuyệt vời, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây tôi chia sẻ một số trải nghiệm đối mặt với thị lực khi gặp khó khăn trong việc nhìn rõ.

Một ngày, thị lực của tôi bị mờ, vì vậy tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra với của mắt của mình.

Sư phụ đã giảng:

“[Khi] người ta nhìn một vật, [thì] cũng không phải trực tiếp từ cặp mắt mà lên hình; con mắt cũng giống như ống kính máy ảnh.” ‎(Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự hỏi liệu thủy tinh thể của mình có bị đục ở các không gian khác không. Tôi đã tịnh hóa thủy tinh thể của mình ở tầng phân tử bằng công năng và thị lực của tôi trở nên rõ hơn.

Tuy nhiên, sau một vài ngày thị lực của tôi lại bị mờ. Tôi tự hỏi liệu thủy tinh thể của mình có bị đục nữa không. Tôi lại dùng công năng thanh lý bên trong thủy tinh thể, thị lực của tôi đã tốt hơn. Vài ngày sau, tôi lại không thể nhìn rõ.

Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“[Khi] nhìn xa, ống kính sẽ kéo dài ra, [và] con mắt của chúng ta cũng lại có tác dụng như thế;…” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Chức năng thị giác của mắt mình có vấn đề hay sao?” Sau đó, tôi cố gắng loại bỏ những nhân tố cản trở thị giác của mắt của mình. Tôi đã lấy lại được thị giác rõ ràng.

Nhưng, thị lực của tôi lại bị mờ sau vài ngày. Chiểu theo Pháp của Sư phụ, tôi tiếp tục cố gắng hiểu hệ thống nhãn quan của mình.

Sư phụ đã giảng

“…; [và khi] máy ảnh chụp hình tại chỗ tối, [thì] lỗ ống kính cũng cần mở to hơn; nếu không như thế thì lượng phơi sáng không đủ, [ảnh thu được] sẽ bị tối; [khi] đi ra nơi rất nhiều ánh sáng ở bên ngoài, đồng tử [con mắt] cần lập tức thu nhỏ, nếu không như thế thì loá mắt.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

‎Tôi e rằng có gì đó can nhiễu đến đồng tử của mình. Tôi đã thanh lý hết thảy những sinh mệnh tà ác và những nhân tố can nhiễu đến đồng tử của mình. Mắt tôi lại nhìn được rõ.

Thị của tôi vẫn nhìn rõ trong một thời gian dài. Rồi một ngày tôi lại không thể nhìn được rõ. Tôi tự hỏi liệu những sinh mệnh tà ác có can nhiễu đến các phần khác trong hệ thống thần kinh thị giác của mình hay không.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta thật sự nhìn thấy được một thứ gì, thấy một người [hay] thấy một hình thức tồn tại của một vật thể, thì đó là do hình ảnh hình thành trên đại não của con người. Như vậy, thông qua con mắt này nhìn, rồi lại thông qua dây thần kinh thị giác truyền dẫn đến thể tùng quả ở nửa phần sau đại não; tại khu vực ấy nó phản ánh hình ảnh lên đó.” (Bài giảng thứ Hai,Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã loại bỏ những sinh mệnh tà ác và các nhân tố ở không gian khác đã can nhiễu đến dây thần kinh thị giác và thể tùng quả của mình. Sau đó tôi lại nhìn được rõ.

Vài tháng sau, mắt tôi lại không nhìn được rõ. Mặc dù đã cố gắng tìm nguyên nhân trong một thời gian dài nhưng tôi vẫn không ngộ ra.

Một ngày nọ, một đồng tu vô tình mắc lỗi khi in tài liệu, và không đủ màu mực; cô ấy đã mang tài liệu đã in trở lại máy in để cố gắng tạo thêm màu sắc cho chúng. Một số tài liệu in lại có chất lượng tốt, và một số có hình ảnh bị nhòe. Khi nhìn vào các tài liệu có hình ảnh bị nhòe, tôi cảm thấy thị lực của mình thậm chí còn mờ hơn. Tôi chợt nhận ra rằng một hình ảnh bị nhòe cũng có thể làm loạn thị lực của mình! Nhưng làm sao thị lực của mình có thể bị mờ nhòe?

Sư phụ đã giảng:

“Mọi người đã biết, phim điện ảnh mỗi giây 24 hình thì xem hình ảnh chuyển động liên tục, còn ít hơn 24 hình thì cảm thấy như nhảy động.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng nếu một số nhân tố lấy mỗi khung hình của một hình ảnh hai lần, tạo thành một hình ảnh kép, rồi phản chiếu đến tuyến tùng của tôi; thị lực của tôi sau đó sẽ cảm thấy mờ. Tôi đã thanh lý những nhân tố này. Chắc chắn rồi, tôi lại nhìn thấy rõ ràng. Thị lực của tôi đã rõ kể từ đó và tôi không cần phải đeo kính.

Trong quá trình đối mặt thị lực bị mờ, tôi đã chiểu theo Pháp để hiểu tình trạng thị lực của mình và tiếp tục phát triển nhận thức của mình dựa trên Pháp. Là học viên Đại Pháp, nếu chúng ta không ngộ ra trạng thái dựa trên Pháp, rất có thể chúng ta sẽ đi theo con đường do cựu thế lực an bài, và những giả tướng sẽ trở thành thật. Nếu chúng ta có thể ngộ ra vấn đề dựa trên Pháp, chúng ta sẽ chứng thực Pháp với tình huống đó và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Chúng ta sẽ bước trên con đường trở thành thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/23/452302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207220.html

Đăng ngày 03-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share