Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2022] Đêm qua tôi có một giấc mơ. Nó sống động đến mức tôi thức dậy run rẩy vì sợ hãi. Tôi không phải là một người nhút nhát, nhưng tôi đã rất sợ hãi vì những gì nhìn thấy trong mơ rất rõ ràng và chân thực. Tôi cảm thấy mình được Sư phụ khai thị để viết xuống điều này, và tôi chân thành hy vọng các đồng tu, những người còn chưa tinh tấn và đang tụt lại phía sau, hãy nhanh chóng nắm bắt thời gian và tinh tấn hơn.

Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất” (Lý tính)

Lần đầu tiên đọc đoạn Pháp này, tôi nghĩ mình có thể thuộc vào nhóm “không tinh tấn”, nhưng không phải thuộc nhóm “đi sang cực đoan”. Tôi vẫn đang kiếm cớ và nghĩ rằng nếu tôi bước nhanh hơn, tôi vẫn có thể bắt kịp. Vì vậy, trong suốt nửa năm tôi đã không thể đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, cũng không luyện bài công pháp thứ hai một lần nào. Tôi đã làm nhiều việc không phù hợp với Pháp. Tôi đã nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sai và cảm thấy rất hối hận.

Trong giấc mơ, tôi thấy rằng các vị Thần đang ghi chép lại mọi việc chúng ta làm một cách chi tiết, không bỏ sót chút nào. Dựa trên hồ sơ ghi chép này, họ đang bận rộn lên kế hoạch “loại bỏ”. Tôi thấy nhiều đồng tu không tinh tấn nằm trong danh sách bị đào thải. Một số trong số đó đã phạm sai lầm lớn và không thể vãn hồi.

Linh hồn của các học viên bị loại bỏ đang ngồi cạnh nhau, giữa họ không có khoảng cách. Tôi nhìn thấy hai, ba hàng linh hồn của các học viên đã được thu thập. Một người vừa được đưa vào thêm danh sách. Tôi lo lắng nói với một vị Thần: “Hãy mau chóng giúp đỡ anh ấy!”

Vị thần trả lời: “Anh ta không thể được cứu.”

Sau đó, vị Thần đó cho tôi nhìn thấy một cảnh tượng: Linh hồn của một người được đưa vào danh sách loại bỏ vào ngày hôm trước, thì ngày hôm sau anh ấy bị tai nạn xe hơi khi đang lái xe.

Cảnh tượng tiếp theo càng làm tôi choáng váng. Tôi nhìn thấy một thành viên rất thân thiết trong gia đình, cũng là một đồng tu. Tôi có cảm giác sắp đến lượt anh ấy, và vị Thần kia đã cho tôi thấy một trang nội dung về những điều mà anh ấy cần gấp rút sửa chữa và bù đắp. Một trong những sai lầm lớn nhất của anh ấy là ngủ vào một ngày mưa. Thời gian bây giờ thật quý giá, vậy mà anh ấy lại dành cả ngày để ngủ.

Sau đó, tôi thức dậy vào lúc 3 giờ 20 sáng, run rẩy và nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi ngay lập tức gọi cho người nhà tôi nhìn thấy trong giấc mơ. Anh ấy nhận ra vấn đề của mình nghiêm trọng như thế nào và đã quyết tâm bù đắp! Tôi cũng bắt đầu luyện công sau khi cúp điện thoại. Đã gần sáu tháng kể từ lần cuối cùng tôi luyện bài công pháp thứ hai!

Giấc mơ cho thấy mọi điều Sư phụ giảng là hoàn toàn đúng. Ngoài ra, các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi có xu hướng phạm sai lầm trong một số vấn đề, vì vậy xin hãy cảnh giác và đừng lãng phí thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta.

Chúng ta hãy ghi nhớ lời nhắc nhở này một cách nghiêm túc và tinh tấn tu luyện ở chặng cuối cùng của Chính Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/19/453286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/3/206013.html

Đăng ngày 31-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share