[MINH HUỆ 08-09-2006] Lúc 12:25 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2006, một tai nạn xe hơi đã sảy ra trong khu vực vận chuyển hàng hoá thuộc ga tàu phía nam của Changsha, tỉnh Hồ Nam. Một cảnh thật kinh hoàng. Thân thể nạn nhân bị đè nát từ đầu tới chân. Xuơng chân phải của cô ta bị nát, đâm thủng cả thịt. Xương và thịt tách rời ra. Khung cảnh xuất hiện một vũng máu lớn. Một bé gái được vài tháng tuổi bị văng lên bãi cát lộ ra 4 chiếc xương sường bị gãy nát, khắp thân đứa bé đầy vết thương tích. Tài xế thì đã bỏ chạy. Theo điều tra viên, tài xế phải đã đâm xe vào thân thể nạn nhân nhiều cho đến chết. Đây là một tội ác tày trời của kẻ không còn nhân tính.


Gia đình nạn nhân đăng biểu ngữ tại nhà ga phía nam Changsha, kêu gọi sự công bằng

Nạn nhân là cô ruột của một học viên Pháp Luân Công tên là Xiong Jinze. Lúc 8 giờ chiều ngày 15 tháng 8 năm 2006, ít nhất 6 người đàn ông từ đội an ninh số 1 quận Tianxin thuộc cục an ninh công cộng thành phố Changsha xông vào nhà Xiong Jinze tại phòng 305, toà nhà số 1 công ty Yanye gần ga tàu phía nam Changsha. Để ngăn ngừa sự quấy rối, Xiong đã không có lựa chọn khác đành chốn khỏi nhà. Anh ấy đã bảo cô của mình chăm sóc vợ và đứa trẻ trong thời gian đi vắng. Đây là thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Vợ của Xiong và con gái nhỏ lúc đó đang đi bộ. Khi Vợ của Xiong trở về nhà và biết được những gì đã xảy ra, cô ấy muốn bảo vệ đứa trẻ khỏi nguy hiểm. Cô ấy đã thảo luận với cô của Xiong và đã quyết định rời khỏi nhà ngay.

Tuy nhiên, một sự kiện đã gây sốc mạnh đó là “Tai nạn xe hơi” đã xảy ra trong khi cả ba đang đi bộ trong nhà ga phía nam Changsha, một đoạn đường rất quen thuộc. Trong khi họ đang đi đến đoạn đường hẻo lánh không có đèn chiếu sáng, một chiếc xe hơi nhỏ đi chậm theo sát họ từ phía sau. Chiếc xe vượt qua họ và dừng lại trước họ khoảng 10 feet. Đột nhiên. Tài xế bất ngờ lái giật lùi đâm vào họ. Cô của Xiong và đứa trẻ đang bế trong tay bị đánh ngã. Vợ của Xiong cảm thấy tài xế một có điều sai trái. Cô ấy hoảng hốt và sợ hãi kêu gọi giúp đỡ và chạy về phía có nhiều người.


Đứa trẻ 7 tháng tuổi với 4 cái xương sườn bị gãy

Các câu hỏi về vụ tai nạn

Trước hết, tất cả các phương tiện, ngoại trừ những người lao động, những người phải mất phí để vào Ga tàu phía nam Changsha. Ngoài ra, cổng bị đóng hàng ngày lúc 11 giờ đêm. Không có phuơng tiện bên ngoài có thể vào được. Làm thế nào chiếc xe hơi này lại vào được Ga và vào để làm gì lúc 12:30 đêm?

Thứ hai, vụ tai nạn xảy ra trong khu vực vận chuyển hàng hoá của nhà ga phía nam Changsha. Nó là đoạn đường hẹp bên hông đường sắt và bãi cát. Con đường hẹp chỉ có thể một chiếc xe Sedan đi vừa tại một thời điểm. Cuối đường là một cổng hẹp chỉ đủ cho một người qua (xem hình 2). Theo điều tra viên phân tích, tài xế phải rất thông thuộc vùng này. Từ dấu vết nơi tài xế lùi xe. Anh ta không thể nhìn thấy cuối của đoạn đường. Chỉ có thể lý giải một cách hợp lý tại sao anh ta đi vào đường hẹp, khi anh ta biết rằng không có đường ra?

CLASS mhs


Vị trí của vụ tai nạn

Thứ ba, trước khi tài xế lùi xe, anh ta đi chậm vượt qua nạn nhân. Vì vậy, có thể rằng anh ta không biết có người đằng sau khi anh ta lùi xe. Một người đi bộ thậm chí đang bế đứa trẻ trong tay. Thường thì một tài xế sẽ phải rất cẩn thận. Tuy nhiên, anh ta lùi xe với tốc độ cao khi anh ta biết rằng có người phía sau. Tài xế chắc chắn không bị say rượu khi có thể lái xe trong đoạn đường nhỏ một cách chắc chắn, chầm chậm. Nói cách khác, đây không thể là người say rượu mà biết rằng có người phía sau khi lùi xe đột ngột và nhanh chóng, đâm vào các nạn nhân một cách đột ngột. Vậy điều thực tế trên nói lên điều gì?

Thứ tư, khoảng 1 giờ trước vụ tai nạn, hoặc khoảng 11h đêm, ngày 15 tháng 8 năm 2006. Cô của Xiong mang một số thứ của Xiong về nhà. Cách khoảng 1, 300 feet. Đoạn đường từ nhà Xiong tới nhà cô của Xiong là rất phức tạp, bắt buộc phải băng qua một khu tập thể và băng qua một đoạn dốc. Tuy nhiên, người chứng kiến đã theo dõi và báo cáo một sai sự thật cho cảnh sát. Ai là người đã theo dõi cô của Xiong trong lúc nửa đêm? Nhân chứng thậm chí đã thấy tai nạn xe hơi và báo cáo cho cảnh sát. Nhân chứng này rất khác thường có thể là người khả nghi hoặc là một kẻ tòng phạm.

Đây là một tội ác tày trời với hàng loại các câu hỏi. Chúng tôi đề xuất Tổ chức Thế giới điều tra về đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) bắt đầu điều tra và tìm kiếm tội phạm đằng sau vụ việc này.

Thông tin về bối cảnh

Xiong Jinze, 33 tuổi, bị tuyên án bất hợp pháp 3 năm trong tại cải tạo lao động Xinkaipu và trải qua đủ thứ tra tấn thương tâm vì đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1999. Từ ngày 13 đến 20 tháng 5 năm 2002, trại cải tạo đã giam Xiong vào một phòng biệt lập dài 2 feet và rộng 1 feet.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 12 năm 2005, Đội An Ninh quận Tianxin thuộc Cục An Ninh Công cộng Changsha gửi 10 chiếc xe và hơn 30 cảnh sát bắt giữ bất hợp pháp và tịch thu hơn 100.999 nhân dân tệ tiền mặt của anh ta. Cảnh sát cũng thu 4000 nhân dân tệ trị giá các đồ đạc trong nhà và một chiếc xe nhỏ. Sau đó, cảnh sát đột nhập vào nhà anh ta và thu 6000 nhân dân tệ tiền mặt, một chiếc máy tính và một máy in trị giá 10000 nhân dân tệ . Cảnh sát cũng đột nhập cơ quan của Xiong và tịch thu tất cả tiền mặt, máy tính, máy in. Cuối cùng, cảnh sát đưa anh ta tới số trại tẩy não số 1 thành phố Changsha. Xiong đã tuyệt thực 15 ngày để phản đối cuộc đàn áp cho đến khi cảnh sát bắt gia đình anh ta lôi anh ta dậy. Sau đó, cảnh sát từ Đội An ninh Nhà Nước giữ anh ta lại chờ cơ hội đàn áp trong thời gian tiếp. Xiong vẫn không được phép trở về nhà cho đến ngày hôm đấy.

Đồn cảnh sát phía nam Ga Tàu Phía Nam Changsha: 86-731-5202088, 86-731-5529141, 86-13755170110 (Cell)

Cục An Ninh Công Cộng nhà Ga Changsha: 86-731-4123440

Phòng An Ninh Công Cộng Quận Tianxin trong khu vực Precinct, thành phố Changsha: 86-731-5127606

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/8/137326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/20/79123.html

Đăng ngày 09-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share