Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 05-10-2011] Vào ngày 28 tháng 9, ba học viên Pháp Luân Công đã bị giam tại “Trung tâm giáo dục luật pháp” thành phố Trường Sa (mỹ danh cho “trại tẩy não”), cô Chu Vũ Tích, ông Lý Chí Cương, và ông Hoàng Dũng Huy, đều bị tước đoạt tự do. Cô Chu và ông Lý đã bị nhốt 40 ngày trong khi ông Hoàng bị giam trong 20 ngày.

Cô Chu Vũ Tích, 31 tuổi, từng là giáo viên tại nhà trẻ liên kết với Cục hàng không tỉnh Hồ Nam. Ông Lý Chí Cương, 42 tuổi, từng là trợ lý nghiên cứu tại Học viện máy tính thuộc Đại học công nghệ quốc phòng quốc gia. Ông Hoàng Dũng Huy khoảng 40 tuổi, sống tại quận Thiên Tâm. Họ liên tục bị bức hại vì tập Pháp Luân Công. Cô Chu và ông Lý đều bị buộc thôi việc.

Trung tâm giáo dục luật pháp thực ra là một trại tẩy não dùng để bức hại các học viên. Nó nằm tại thôn Trung Lĩnh, thị trấn Lao Đao Hà, quận Khai Phúc, thành phố Trường Sa. Nếu nhìn từ bên ngoài thì nó giống như một khu nghỉ dưỡng nhưng với dây thép lưới ở trên tường của tòa nhà, nhiều cửa sắt đóng kín cả ngày, và có nhiều chấn song sắt trên cửa sổ thì có thể chắc chắn rằng đây không phải là khu nghỉ dưỡng. Tòa nhà này từng là nhà ở cho y tá và được Phòng 610 tỉnh Hồ Nam mua lại vào năm 2002 với giá cắt cổ. Tháng 11 năm đó, khu nhà dành cho y tá đã trở thành trung tâm giáo dục.

2011-10-4-cmh-changsha-xinaoban-01.jpg
Cổng chính của trại tẩy não luôn đóng cửa cả ngày

2011-10-4-cmh-changsha-xinaoban-02--ss.jpg
Khu phía nam của tòa nhà trung tâm tẩy não Lao Đao Hà (Có bốn tầng. Các học viên thường bị giam ở tầng thứ ba)

2011-10-4-cmh-changsha-xinaoban-03--ss.jpg
Khóa tại cửa lên tầng ba

2011-10-4-cmh-changsha-xinaoban-04--ss.jpg
Các học viên bị chặn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài qua những bức tường cao

2011-10-4-cmh-changsha-xinaoban-05--ss.jpg
Tấm biển chỉ đường đến trại tẩy não Lao Đao Hà

Trung tâm giáo dục luật pháp nằm dưới quyền điều hành của Phòng 610 thành phố Trường Sa và Ủy ban chính trị và lập pháp. Ngô Chí Bân, phó bí thư ủy ban chính trị và lập pháp chính là người điều hành. Ngô Khải Minh, phó Phòng 610, phụ trách những sự vụ đặc biệt. Trại có rất nhiều trợ lý, bao gồm Dương Lộ, Lôi Tùng Bình. Chỉ trong tám năm, hàng trăm học viên ở trên tỉnh Hồ Nam đã bị giam tại trại này. Cùng với việc bị tước đoạt quyền tự do cá nhân, các học viên còn bị tẩy não cũng như bị tra tấn về thể xác và tinh thần để cố ép họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Mỗi học viên đều bị giam trong một phòng có một buồng vệ sinh ở tầng ba. Mỗi phòng rộng khoảng 12 mét vuông. Các học viên đều bị giám sát chặt chẽ 24 giờ một ngày bởi những người được Phòng 610 trả tiền và chỉ đạo. Ngay cả ba bữa ăn chính trong ngày cũng phải ăn trong phòng và được mang vào bởi những người canh chừng.

Các học viên liên tục bị đe dọa và tẩy não. Những phương cách tẩy não thường áp dụng là: ép học viên xem các chương trình nói xấu Pháp Luân Công và Vị sáng lập; ép họ phải đọc các sách phỉ báng Pháp Luân Công và Vị sáng lập, cũng như đọc các quy định được thiết lập bởi chính quyền cộng sản; và đe dọa gửi những người từ chối “chuyển hóa” đến các trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù. Các phương thức này được dùng để gây áp lực bắt học viên viết tuyên bố từ bỏ niềm tin và bảo đảm họ sẽ không còn tập Pháp Luân Công nữa.

Gần như toàn bộ các học viên bị đưa đến đây đều bị cấm liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ không được phép gọi điện hay viết thư. Ngoại trừ một số lượng nhỏ người nhà được đưa vào để thuyết phục học viên từ bỏ tập luyện, hầu hết các học viên đều bị cấm thăm viếng. Trong 40 ngày bị giam cầm, gia đình ông Lý không được phép đến thăm ông. Mặt khác, chồng cô Chu, anh Trương Vĩnh Lâm, viên chức chính trị cấp cao tại Chi nhánh Hồ Nam của ngân hàng nhà nước, được phép vào và ra trại tẩy não một cách tự do vì chồng cô Chu phản đối việc vợ ông tập Pháp Luân Công.

Viên chức ở trại còn đe dọa và đánh đập học viên nếu các phương thức tẩy não thất bại. Học viên Khương Thượng Liên ở huyện Ninh Hương bị đánh trong lúc bị giam cầm tại trại tẩy não. Ông Nhậm Lập Vân, một học viên ở thành phố Trường Sa và là công nhân hưu trí ở Tập đoàn Thự Quang, đã chứng kiến những viên chức ở trại đánh đập các học viên trong lúc ông bị giam.

Các học viên thường bị đe dọa “Ông có ba lựa chọn: từ bỏ đức tin, kết thúc ở một trại tâm thần, hay bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.” Bà Đường Mẫn, một học viên ở thành phố Trường Sa, đã bị đưa đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Hồ Nam vì phản đối bức hại. Bà bị tiêm nhiều loại thuốc được dùng để chữa cho bệnh nhân tâm thần. Các học viên Trương Tuấn Kiệt, Lý Chí Hồng và Lôi Dương Phàm, cùng nhiều học viên ở Trường Xa cũng bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng ở Chu Châu hay Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô ở tỉnh Hồ Nam để bức hại thêm.

Sau khi bị giam 12 ngày ở trại tẩy não, vào ngày 28 tháng 9, cả ba học viên đều được đưa về nhà bởi các viên chức Phòng 610 phụ trách những quận của họ.

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:

Ngô Chí Bân, trưởng Phòng 610 thành phố Trường Sa: +86-731-88667548 (Văn phòng), +86-731-85070065 (Nhà), +86-13307310607 (di động).
Ngô Khải Minh, phó bí thư: +86-731-88667549 (Văn phòng), +86-731-85133270 (Nhà), +86-13319578855, +86-13308408731 (di động).
Trung tâm giáo dục luật pháp thành phố Trường Sa: +86-731-86675725.
Dương Lộ, phó giam sát: +86-13975805222.
Tương Hòa Bình, trợ lý giám sát Phòng 610 tỉnh Hồ Nam kiêm đội trưởng đội công an tỉnh: +86-731-82215011 (Phòng 610), +86-731-84597005 (Phòng công an), +86-13907318701.
Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại bản tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/5/三法轮功学员遭长沙捞刀河洗脑班迫害(图)-247535.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/31/129104.html
Đăng ngày 12-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share