Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-01-2023] Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cổ xưa với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. Không chỉ các học viên được thọ ích khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà cả những người ủng hộ Đại Pháp cũng nhận được phước lành nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.” Dưới đây là những câu chuyện như thế đã được kể lại bởi 3 người khác nhau.

Nổ bình ga ở cự ly gần nhưng không bị thương

Nhiều gia đình ở các vùng quê sử dụng bình ga để nấu ăn. Nhà hàng xóm tôi phía bên kia đường để bình ga ở ngoài, cách nhà tôi chưa đến 10 mét.

Một ngày nọ, bình ga đột ngột phát nổ! Tiếng “Bang” vang lên chói tai, bình ga vọt bắn lên tầng ba của nhà hàng xóm tôi, lửa bùng lên đốt cháy tầng hai. Từ rèm cửa, giường ngủ, nội thất, mọi thứ đều đã bị thiêu rụi trong biển lửa khi xe cứu hỏa đến nơi.

Vào lúc bình ga phát nổ thì tôi vô tình đứng trong sân nhà mình, mặt đang hướng về phía cổng. Vụ nổ chấn động đến nỗi tôi bị giáng té xuống đất và bất tỉnh. Mất đến 10 phút sau tôi mới dần tỉnh lại được. Tất cả cửa sổ và cửa ra vào của nhà tôi bị đập vỡ vì vụ nổ, còn thân thể tôi đầy những vết bầm tím cùng rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp người, cổ, đầu tóc. Thế nhưng tôi lại không bị thương. Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng đáng lẽ tôi đã chết vì vụ nổ này rồi nếu như không nhờ có Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ tôi!

Sau đó hàng xóm của tôi đề nghị được đền bù thiệt hại cho tôi nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi vẫn ổn. Tôi an ủi và khuyên họ hãy chăm lo cho gia đình mình.

Bệnh tiểu đường kéo dài 15 năm đã biến mất sau 6 ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ của hàng xóm tôi tên là Trần, bà ấy bị bệnh tiểu đường đã 15 năm rồi. Vài năm gần đây, bà ấy phải tiêm insulin mỗi ngày và điều này tiêu tốn rất nhiều tiền. Bà ấy rất khổ sở. Bà ấy từng bị ngã khỏi xe đạp ba bánh gây chấn thương vùng lưng nên phải nằm liệt giường 40 ngày, còn bệnh đau lưng thì vẫn kéo dài đến nay.

Trong một lần về quê thăm mẹ, tôi ghé sang nhà bà Trần và thúc giục bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật ra, trước đó bà ấy từng luyện công nên biết về khả năng chữa bệnh khỏe người của pháp môn này, vì thế bà đã đồng ý.

Ngay sau khi bắt đầu luyện công, bà Trần nghe thấy những âm thanh “lốp bốp” dọc khắp thân thể, liên tục ợ hơi và đổ mồ hôi đầm đìa. Sau 6 ngày, bà cảm thấy tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết. Lưng bà đã hết đau và bệnh tiểu đường cũng biến mất.

Kể từ đó trở đi, mỗi khi có cơ hội là bà Trần lại nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà ấy còn làm việc đồng áng như thanh niên trẻ mà không cảm thấy mệt mỏi.

Một hôm, bà Trần đang đi dạo trong thôn thì gặp một người phụ nữ trung niên bị đột quỵ đang chờ xe cấp cứu đến.

Bà ấy liền đưa cho cô kia một tấm bùa Đại Pháp và thúc giục cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”, rồi bà lấy bản thân mình ra làm ví dụ minh chứng cho hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Một tuần sau, người phụ nữ kia đến cảm ơn bà Trần. “Cám ơn chị rất nhiều vì tặng tôi tấm bùa Đại Pháp nhé! Tôi đã niệm 9 chữ chân ngôn. Bây giờ nhìn tôi xem, tôi hồi phục nhanh chóng và không bị bất kỳ di chứng nào!”

Một cuộc đời mới sau khi bị tai nạnnguy hiểm đến sinh mệnh

Anh Tống (anh họ tôi) làm việc ở ngoại ô thị trấn. Một hôm khi đang trên đường đi làm, xe hơi của anh bị một chiếc xe tải lớn tông trúng. Chấn thương nặng đến nỗi gan, thận, phổi, và lá lách của anh đều bị hư hoại nghiêm trọng. Anh trải qua 5 ca phẫu thuật và bị hôn mê trong 19 ngày. Các bác sỹ phải truyền tĩnh mạch và dinh dưỡng để duy trì mạng sống cho anh.

Mẹ tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã từng giảng chân tướng Đại Pháp cho anh Tống và giúp anh thoái ĐCSTQ. Mẹ tôi gọi điện cho vợ anh ấy và thúc giục cô hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” cho anh ấy nghe mỗi ngày. Đến ngày thứ 20 thì anh Tống đã tỉnh lại, và 3 ngày sau đó thì anh ấy đã có thể đứng dậy đi vài bước. Anh ấy đã được xuất viện. Tuy nhiên, công ty anh ấy đã vội bồi thường một khoản tiền và sa thải anh.

Mặc dù mọi người đều nghĩ anh Tống sẽ bị tàn phế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Anh ấy đã nghe các bài giảng Pháp ngay khi về nhà, sức khỏe dần cải thiện mỗi ngày và hiện nay đã hoàn toàn hồi phục.

Cả gia đình anh biết ơn Sư phụ sâu sắc vì đã cứu mạng và ban cho anh một cuộc đời mới.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/4/453579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/19/206247.html

Đăng ngày 05-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share