Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 26-01-2023] Cô Amy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ gần một năm trước và muốn cảm tạ Sư phụ nhân dịp Tết Cổ truyền Trung Quốc: “Cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt con bước đi tren con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Tu luyện đã cải thiện sức khỏe của con, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, mang đến cho con một gia đình hoà thuận và giúp con tìm ra ý nghĩa của sinh mệnh. Con muốn nhân cơ hội này cảm tạ Sư phụ!”

Sau khi kết hôn, cô Amy từ Trung Quốc Đại lục chuyển đến Canada vào năm 2019. Hồi tưởng lại những thay đổi của việc chuyển đến một đất nước khác, cô nói: “Lúc mới đến Canada, tôi rất không quen với môi trường sống mới. Tôi trở nên nóng tính và chán nản. Tôi chỉ muốn rời đi“. Sức khoẻ của cô Amy bị tổn hại và cô đi ngoài ra rất nhiều máu. Bác sỹ không thể tìm ra nguyên nhân máu chảy từ đâu, vậy nên chỉ kê toa cho cô thuốc kháng sinh, nhưng ngay cả thuốc kháng sinh mạnh nhất cũng không thể cầm máu lại.

Trong lúc truy cập mạng xã hội, cô Amy nhìn thấy một video về buổi diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Bởi hiếu kỳ, cô ấy đã tìm kiếm thêm thông tin. Cô hỏi chồng rằng Pháp Luân Đại Pháp có tốt không. Chồng cô đã từng biết đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, ví dụ như cái được gọi là Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Anh ấy bảo với cô Amy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vây nên cô ấy quyết định thử luyện xem như thế nào.

“Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều triệu chứng khó chịu, bao gồm việc đi ngoài ra máu, đều khỏi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, và tính tình cũng tốt hơn. Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều như thể mọi thứ đều tốt đẹp hơn với tôi. Mối quan hệ với chồng tôi cũng được cải thiện. Tôi đã biết được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh!”, cô Amy nói.

“Mỗi khi tôi sắp phát hoả, chồng tôi sẽ nhắc nhở tôi. Anh ấy chỉ vào ảnh của Sư phụ và nói: ‘Thưa Sư phụ, hãy nhìn đệ tử của Ngài, Ngài có còn chấp nhận cô ấy [làm đệ tử] nữa không?’ Tôi sẽ lập tức ngừng tranh cãi và mỉm cười với anh ấy”. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong mỗi lần phát sinh mâu thuẫn, cô Amy phải tranh cãi đến cùng cho đến khi giành phần thắng thì mới thôi.

Có lần, chồng cô ấy bảo rằng họ sẽ đến nhà cha mẹ chồng để dùng bữa tối. Cô Amy đã chuẩn bị nước súp và một món ăn để mang đi. Thế nhưng, gần đến giờ đi thì chồng cô đột nhiên quyết định không đi nữa. Cô Amy bực tức nói: “Sao anh đối xử với em như vậy! Em đã tốn nhiều thời gian để chuẩn bị món ăn này. Anh đã làm lãng phí thời gian và công sức của em!”

Lúc đó, cô chợt nhận ra mình là một người tu luyện và không nên tranh cãi. Cô bắt đầu đi luyện công. Sau khi luyện xong bài công pháp thứ nhất, cô thấy chồng cô đang mỉm cười với cô. Cuối cùng họ ngồi xuống và thưởng thức món ăn cô nấu. Cô Amy hiểu ra lý do chồng cô không đến nhà cha mẹ chồng và đã học được cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét.

Cô Amy nói: “Tu luyện không chỉ cho tôi sức khoẻ tốt mà còn khiến mọi thứ trong cuộc đời tôi đi đúng hướng và càng ngày càng tốt hơn. Tôi từng là người cực đoan và thậm chí còn đập vỡ đồ đạc khi tức giận. Tôi từng mở tiệm kinh doanh, không ai dám trái lời tôi, kể cả người nhà tôi. Chồng tôi nói tôi trước đây là người ích kỷ, nóng tính và thô lỗ, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở thành một người khác!”

Có lần chồng cô Amy đã nói với cô: “Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không thể kéo dài!” Gia đình chồng cũng ủng hộ việc tu luyện của cô Amy. Anh họ của chồng cô gần đây cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/2/207171.html

Đăng ngày 02-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share