Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2022] Lupus ban đỏ là bệnh lý tự miễn dịch mãn tính mà hiện chưa có cách chữa trị. Bệnh khiến hệ thống miễn dịch sản sinh ra các tự kháng thể tấn công các tế bào và mô của chính cơ thể, gây tổn thương nội tạng và dẫn đến các biến chứng sau đó.

Bất kể tuổi tác, bệnh nhân lupus ban đỏ phải đối mặt với tình trạng đe doạ tính mạng và sẽ phải uống thuốc suốt đời.

Tuy nhiên, một số người mắc bệnh lupus ban đỏ đã may mắn khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện nâng cao thể chất lẫn tinh thần cổ xưa của Trung Quốc. Dưới đây là những câu chuyện của họ.

(Tiếp theo Phần 4)

Người phụ nữ trung niên khỏi bệnh lupus ban đỏ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ trải nghiệm về việc bà đã khỏi bệnh lupus ban đỏ sau bốn tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi năm nay 56 tuổi, sống ở một ngôi làng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Năm 2008, tôi mắc bệnh lupus ban đỏ và viêm thận. Tôi uống thuốc mỗi ngày và đi khám bệnh mỗi tháng. Chỉ riêng chi phí y tế hàng năm đã gần 10.000 tệ. Trong bốn năm, tiền tiết kiệm của gia đình dành dụm 20 năm đã tiêu sạch. Vậy mà bệnh của tôi lại nặng hơn: đường trong máu và huyết áp đều tăng; tôi đi ngoài bảy hoặc tám lần một ngày; khuôn mặt sưng vù. Cơ thể đau nhức khiến tôi chỉ muốn chết.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trong làng và họ đã bảo tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu. Tôi nghĩ có thể đó là cơ hội cuối cùng của mình và tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách giúp tôi minh bạch ý nghĩa nhân sinh, tại sao người ta mắc bệnh, làm thế nào để thực sự khỏi bệnh và làm sao để trở thành một người tốt, v.v.

Tôi đọc sách và luyện công mỗi ngày. Lúc đó con trai tôi, 21 tuổi, rất ủng hộ mẹ. Thấy cha bật TV, cháu đến tắt đi và nói: “Cha đừng làm phiền mẹ học Pháp nhé”. Cháu còn lấy xe đạp điện chở tôi đến nhà đồng tu để luyện công mỗi ngày.

Từ ngày đầu tiên bắt đầu luyện công, tôi đã ngừng uống thuốc ngoại trừ một lượng nhỏ thuốc nội tiết tố. Ba tháng sau, tôi đến bệnh viện tái khám thì về cơ bản bệnh đã được chữa lành. Bác sĩ cảm thấy khó tin, trước nay họ chưa từng gặp qua trường hợp thế này. Sau đó, tôi ngừng luôn thuốc nội tiết tố.

Người thân nghĩ rằng tôi ngừng uống thuốc là vì sợ tốn tiền. Họ lo rằng tôi không muốn sống nữa nên đã dùng mọi cách để thuyết phục tôi uống thuốc. Thậm chí họ còn quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi nói trong nước mắt: “Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi không cần uống thuốc nữa. Bốn năm qua, tôi đã uống thuốc, tiêm thuốc nhưng bệnh không khỏi mà càng nặng hơn. Chỉ bốn tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không uống thuốc mà sức khỏe ngày càng tốt hơn nhiều“.

Để mọi người yên tâm, tôi đến một bệnh viện lớn để tái khám và các kết quả xét nghiệm đều bình thường. Người thân thảy đều bị thuyết phục. Mọi người trong làng đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp và nhiều người mong muốn tu luyện Đại Pháp.

Một phụ nữ người Đài Loan cảm tạ nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

da77b341cc42f1d23f2e77866a9050d4.jpg

Cô Julie cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp đã ban cho cô sức khoẻ tốt

Cô Julie là người Đài Loan, hiện đang sống tại Malaysia. Cô từng là thư ký của một văn phòng thương mại Singapore trước đây ở Đài Bắc. Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc vào năm 1995.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ. Cô không thể tiếp xúc ánh mặt trời. Cô có bốn đứa con và chồng cô rất lo lắng cho cô. Cô biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và niềm hy vọng duy nhất chỉ có Pháp Luân Đại Pháp.

Cô bắt đầu luyện công và tu tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi tâm tính đề cao, sức khoẻ cô nhanh chóng cải thiện. Các bác sĩ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy điều kỳ diệu như vậy.

“Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mẹ của con không?”

Một học viên ở tỉnh Liêu Ninh chia sẻ trải nghiệm về việc cô đã khỏi bệnh lupus ban đỏ.

Lúc tôi mắc bệnh lupus ban đỏ thì thân thể, mặt và chân đều chuyển sang màu đen. Tôi yếu đến mức không thể đứng dậy và phải nằm trên giường cả ngày.

Chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện hai lần. Chi phí điều trị là một gánh nặng lớn cho gia đình chúng tôi nhưng bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ không thể làm gì hơn và bảo chồng tôi đưa tôi về nhà. Tôi nằm chờ chết.

Lúc đó con tôi còn rất nhỏ. Rất nhiều áp lực đổ dồn lên gia đình và tôi chịu thống khổ cả thể chất lẫn tinh thần.

Một hôm, trong lúc con tôi đang chơi bên ngoài, thì một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi đi ngang qua. Con tôi đã hỏi: “Bà ơi, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mẹ của con không?”

“Đại Pháp đã giúp nhiều người cải thiện sức khoẻ”, người học viên trả lời. Bà ấy nói nếu tôi muốn tu luyện thì bà sẵn lòng hướng dẫn tôi.

Tôi muốn tu luyện và bà đến nhà tôi mỗi ngày. Chúng tôi cùng nhau đọc các sách Đại Pháp. Sau một thời gian ngắn, tôi đã có thể ra khỏi giường. Sau đó, bà dạy tôi các bài công pháp. Sư phụ Lý đã tịnh hoá cơ thể tôi và sức khoẻ tôi cải thiện từng ngày.

Không bao lâu, tôi có thể làm việc nhà và hoàn toàn bình phục. Chồng và con rất vui mừng. Tôi hiện đang làm việc tại siêu thị để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Bệnh lupus ban đỏ được chữa khỏi trong ba ngày

Một học viên ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông chia sẻ câu chuyện người thân của cô đã khỏi bệnh lupus ban đỏ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tháng 1 năm 2015, chị hai gọi điện bảo tôi, chị chồng của con gái, sống ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, mắc bệnh lupus ban đỏ sau khi sinh em bé được vài ngày.

Người mẹ đau đến mức không thể ăn, ngủ, ngồi hoặc nằm nghỉ một cách thoải mái. Những vết ban đỏ xuất hiện trên cơ thể cô, và cô không thể chăm sóc em bé. Người thân phải đưa em bé về nhà.

Cả gia đình đều tuyệt vọng. Không chỉ họ phải đối mặt với chi phí điều trị lớn mà ngay cả khi cô nhập viện thì không ai có thể đảm bảo cô sẽ khỏi bệnh.

Tôi quan tâm đến chị chồng của cháu gái. Tôi gọi điện cho cháu và nói với cháu về hiệu quả chữa bệnh của chín chữ chân ngôn của Đại Pháp. Tôi hối thúc cháu chia sẻ với chị chồng và nói nếu cả gia đình đều thành tâm niệm chân ngôn thì sẽ có ích cho chị chồng.

Ba ngày sau, chị hai gọi cho tôi nói rằng chị chồng của con gái đã bình phục và không còn đau nhức. “Thật không thể ngờ. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” chị hai nói.

Chị chồng của cháu gái nói trong nước mắt: “Đây là kỳ tích! Tôi sẽ không bao giờ quên rằng chính Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi!”

(Hết)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/8/452467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/2/207170.html

Đăng ngày 25-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share