Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2023] Không lâu sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, mọi bệnh tật vò tôi bao năm qua đã nhanh chóng biến mất. Lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ thật khó mà diễn tả thành lời. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Niềm hy vọng cho kẻ tuyệt vọng

Tôi vốn ốm yếu từ nhỏ. Năm lên hai tuổi, tôi bị bệnh mắt. Lên tám tuổi, tôi bị viêm phổi và thường xuyên khó thở. Tôi chỉ ngủ được trong tư thế nằm cuộn người, co cả hai chân lên đến bụng.

Khi lớn lên, tôi thậm chí còn mắc nhiều bệnh hơn: đau đầu, đau cổ và lưng, viêm quanh khớp vai thể đông cứng, bệnh dạ dày, bệnh tim, và bệnh phụ khoa (viêm ống dẫn trứng và buồng trứng). Tôi cũng có một khối u trong dạ dày khiến tôi bị đau mỗi khi ngồi xuống. Ngày nào tôi cũng sống trong đau đớn.

Sau này, tôi làm việc ở một bệnh viện. Tôi đã thử dùng thuốc Tây Y cũng như Trung Y, nhưng không có hiệu quả. Đọng lại trong ký ức tôi chỉ là những cơn đau của đủ thứ bệnh khiến tôi không ngày nào cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, mà chỉ thấy vô vọng về tương lai.

Năm 1996 là một bước ngoặt đối với tôi. Một đồng nghiệp tên Trương đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và đưa cho tôi một cuốn sách Đại Pháp. Vừa thấy cuốn sách, tôi đã cảm nhận được một luồng năng lượng thông thấu từ đầu xuống đến chân, vô cùng ấm áp. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra và quay sang nói với anh Trương: “Công này năng lượng mạnh thật đấy.”

“Cô nhất định là có duyên tiền định với Đại Pháp. Hãy về nhà đọc sách cẩn thận nhé.” Kể từ đó, tôi đã không thể đặt cuốn sách ấy xuống.

Khối u đã biến mất sau hai ngày học Pháp

Hôm sau, tôi mang theo cuốn sách đến chỗ làm để có thể đọc trong giờ nghỉ. Trong khi đọc, tôi cảm thấy có thứ gì đó xoay chuyển trong dạ dày, người đau khắp cả. Thế nhưng, tôi không muốn đặt sách xuống.

Tôi tiếp tục đọc sách và cơn đau dần biến mất. Tôi chạm vào bụng dưới thì thấy khối u đã biến mất! Tôi mới đọc sách được hai ngày mà khối u đã biến mất! Tôi kinh ngạc đến nỗi không sao biểu đạt được sự biết ơn bằng lời.

Tôi làm việc ở một bệnh viện, đã được nhiều bác sỹ nổi tiếng khám, và uống rất nhiều loại thuốc nhưng đều không có tác dụng. Khối u trong người tôi, nếu không phẫu thuật thì không chữa được, thế mà sau khi tôi đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, nó liền biến mất! Nếu không đích thân trải nghiệm điều này, tôi sẽ không bao giờ tin.

Bệnh viêm phổi biến mất sau một tuần học Pháp

Sau một tuần học Pháp, tôi đến nhà anh Trương và được anh đưa cho một bộ băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tối đó, tôi xem một bài giảng, rồi đi ngủ.

Vừa chợp mắt được vài phút, tôi đã cảm thấy một lực siết vào lồng ngực đau khôn thấu. Tôi không thở được, giống như bị bóp nghẹt vậy, và không thể ngủ lại nữa. Tôi ra ngoài ban công và quỳ xuống thở dốc. Tôi nhổ ra rất nhiều bọt trắng trông như đờm, nhưng vẫn cảm thấy nghẹt thở. Tôi gào lên: “Sư phụ ơi, cứu con với!”

Tôi trở lại giường và ngồi song bàn. Tôi cảm nhận một luồng năng lượng thông thấu từ đỉnh đầu và đi qua lồng ngực. Tôi thấy mát mẻ và dễ chịu, không bị thở dốc nữa, cứ như thể tôi chưa từng bị bệnh vậy. Tôi bị viêm phổi hơn 40 năm, vậy mà nó đã biến mất chỉ trong giây lát! Đây là phép màu thứ hai xảy đến với tôi.

Tôi mới học Pháp Luân Đại Pháp được một tuần mà bao nhiêu bệnh tật đều khỏi hết. Điều này không thể giải thích bằng y học. Tôi xúc động quá đỗi, quỳ xuống, mắt đẫm lệ: “Sư phụ ơi, Sư phụ! Cảm tạ Ngài đã cứu độ con. Cảm tạ Ngài đã chữa bệnh viêm phổi cho con!” Lòng cảm ân của tôi không thể diễn đạt bằng lời. Cả gia đình tôi đều chứng kiến sự tuyệt vời của Đại Pháp và Phật ân hạo đãng của Sư phụ.

Bệnh viêm kết mạc từ lúc hai tuổi đã biến mất vĩnh viễn

Mấy tháng sau, vào tháng 8, trong lúc học Pháp, tôi cảm thấy mắt hơi khó chịu. Chồng tôi nhìn qua mà thất kinh: “Mắt em sao thế? Bên trong toàn là mủ với máu. Mau đi khám bác sỹ đi!”

Tôi nhìn một cái và cũng thấy sợ. Một bên mắt tôi đỏ lên, đầy máu và mủ. Tôi nhớ mình từng bị viêm kết mạc hồi mới lên hai tuổi và rất nhạy cảm với ánh sáng. Tôi nhận ra Sư phụ đang đẩy nó ra để loại bỏ căn bệnh từ gốc rễ. Tôi nói với chồng rằng tôi vẫn ổn và tiếp tục học Pháp. Sau một tuần chảy máu, mắt tôi đã trở lại bình thường.

Bệnh viêm quanh khớp vai thể đông cứng

Trong tu luyện Đại Pháp, khi tôi liên tục có thể ngộ mới thông qua học Pháp thì Pháp cũng liên tục triển hiện uy lực cho tôi.

20 năm trước, tôi từng bị bệnh viêm quanh khớp vai thể đông cứng. Mỗi khi trời âm u và mưa, tôi lại cảm thấy đau và khó chịu. Sau ba tháng tu luyện Đại Pháp, một đêm, tôi đột nhiên cảm thấy đau không chịu nổi ở vùng vai và cánh tay. Tôi không ngủ được nên đứng dậy đi tới đi lui.

Hôm sau, vừa từ chỗ làm trở về nhà, tôi bắt đầu xem các video giảng Pháp của Sư phụ. Sau vài phút, tôi thấy buồn ngủ và thiếp đi. Lúc mở mắt ra, tôi nhìn thấy hai Pháp Luân lớn đang quay xung quanh vai và cánh tay tôi. Tôi thấy dễ chịu, thư thái vô cùng. Tôi biết Sư phụ đang dùng Pháp Luân để điều chỉnh thân thể cho tôi.

Tôi duỗi tay ra và nghe mấy tiếng “bụp bụp”. Sau đó, cơn đau vai biến mất, mọi thứ đã trở lại như bình thường. Giống như một giấc mơ, bệnh viêm quanh khớp vai thể đông cứng đã hoàn toàn được chữa khỏi. Đây là phép màu thứ tư rồi! Tôi đã tận mắt chứng kiến việc Pháp Luân điều chỉnh thân thể mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu mọi bệnh tật trên thân thể đều do nghiệp lực tích tụ lại từ tiền kiếp. May mắn thay, tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa thân tâm tôi, cũng như giải thoát tôi khỏi những căn bệnh trầm trọng.

Con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Con sẽ trân quý cơ hội tu luyện Đại Pháp và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/28/456164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/18/207376.html

Đăng ngày 26-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share