Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2023] “Phổi trắng” là một thuật ngữ y tế nói về bệnh viêm phổi mức độ trung bình hoặc nặng, làm xuất hiện một vùng trắng trên phổi và có thể quan sát được trên phim X-quang hoặc phim chụp CT. “Phổi trắng” thể hiện ra là bệnh xơ phổi, là chứng bệnh mà mọi tổ chức y tế toàn cầu đều phải đối mặt và chưa tìm ra cách chữa. Tỷ lệ tử vong của bệnh này còn cao hơn một số bệnh ung thư.

Không có cách nào trị bệnh xơ phổi, thuốc hiện tại chỉ có thể làm chậm tiến trình phát triển của bệnh. Khi bệnh xơ phổi phát triển đến một giai đoạn nhất định sẽ gây ra tình trạng suy hô hấp và bệnh nhân bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đợt bùng phát các ca lây nhiễm COVID gần đây ở Trung Quốc, một lượng lớn bệnh nhân được phát hiện là có “phổi trắng.” Các chuyên gia y tế giải thích rằng virus lây nhiễm trong phổi gây ra xơ và tình trạng giảm oxy huyết (nồng độ oxy trong máu dưới mức bình thường). Các triệu chứng này không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà còn ở những người độ tuổi ngoài 30 hoặc 40. Nhiều bệnh nhân bị “phổi trắng” đã qua đời.

Tuy nhiên, một vài bệnh nhân bị viêm phổi nặng (dù cho nguyên nhân gây bệnh có phải là COVID hay không) đã may mắn khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Dưới đây là một vài câu chuyện của những bệnh nhân đã khỏi bệnh viêm phổi.

(Tiếp theo của Phần 1)

Thoát khỏi căn bệnh xơ phổi nguy hiểm đến tính mạng

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1996, hiện tại tôi đã ngoài 90 tuổi rồi. Vào tháng 5 năm 2003, tôi bị ho kéo dài trong 2 tháng. Vào giữa tháng 7 năm đó, tôi đột ngột bị sốt cao đến 39°C (102.2°F) khi con gái tôi ghé thăm. Thân thể tôi liên tục run rẩy và tôi đã ngất đi.

Tôi được đưa đến một bệnh viện Trung Y ở địa phương. Ngày tiếp theo, thân nhiệt tôi lên đến 40°C (104°F). Tôi được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Chụp CT cho kết quả tôi bị mắc bệnh xơ cả hai phổi. Ngoài ra, tôi cũng được chẩn đoán viêm phổi thùy và suy đa tạng.

Bác sỹ nói các triệu chứng của tôi không chữa trị được và tôi chỉ có thể nằm trong phòng bệnh để theo dõi sức khỏe mà thôi. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không sợ hãi và biết rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ bảo hộ tôi. Tôi đã tỉnh dậy 5 ngày sau. Các bác sỹ đều không nói nên lời! Tôi biết Sư phụ Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể tôi và ban cho tôi một cơ hội thứ hai.

Đứa trẻ hết bệnh viêm phổi khiến bác sỹ kinh ngạc

Trong thời gian nghỉ Tết 2013, cháu trai 4 tuổi con của em trai tôi bị sốt cao 39°C (102.2°F). Cháu bé bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi nặng, chữa trị cũng không có cải thiện gì. Cháu nôn ra máu và được đưa đến phòng điều trị tích cực theo diện mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi bắt đầu niệm cho cháu nghe 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Không lâu sau cháu ngừng nôn ra máu.

Sau đó cháu được chuyển đến bệnh viện tỉnh, nơi có máy thở oxy cho trẻ em. Bác sỹ phẫu thuật chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng, cụ thể là tình trạng dịch tích tụ trong phổi và tràn khí màng phổi. Bác sỹ cắt một lỗ trên lồng ngực cháu bé, luồn vào đó một đường ống để hút dịch, rồi dùng một ống xi lanh lớn để bơm không khí trong phổi ra ngoài. Nhưng tối hôm đó khi kiểm tra sức khỏe thì tình trạng cháu bé còn tồi tệ hơn trước.

Em trai tôi gọi điện báo tình hình. Tôi thúc giục cậu ấy niệm 9 chữ chân ngôn cho cháu bé. Tối hôm đó, cả gia đình chúng tôi cùng nhau niệm 9 chữ chân ngôn không ngừng nghỉ.

Ngày hôm sau, trước khi bác sỹ tiến hành phẫu thuật, ông ấy ngạc nhiên khi ảnh chụp X-quang cho thấy phổi không còn tụ dịch hay tràn khí màng nữa. Bác sỹ tuyên bố rằng một trường hợp như thế này chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của ông, điều này đã khiến cho ông vô cùng kinh ngạc!

Cháu bé được ra viện trong vòng 2 ngày. Cả gia đình chúng tôi đều biết ơn Sư phụ và Đại Pháp sâu sắc vì đã cứu mạng cháu.

Đại Pháp đã cứu một bệnh nhân bị hư 50% phổi

Ngân Cúc là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Em trai cô ấy bị viêm phổi nặng vào mùa xuân năm 2018. Cậu ấy bị mệt và sốt cao, đến bệnh viện ở huyện chụp X-quang nhưng bác sỹ nói không có vấn đề gì.

Ngày hôm sau, các triệu chứng của cậu ấy trở nên tệ hơn. Cậu ấy thở dốc, hệt như bị nghẹt thở vậy. Khi chụp X-quang một lần nữa thì phát hiện 30% phổi đã “hóa trắng.” Cậu ấy được nhập viện ngay lập tức, sau đó chuyển đến bệnh viện chuyên bệnh truyền nhiễm. Lúc này thì 50% phổi của cậu đã “hóa trắng.” Cậu ấy được thở oxy và kết quả xét nghiệm cho thấy phổi bị nhiễm nhiều chủng vi khuẩn khác nhau.

Bác sỹ nói đã bắt gặp 2 ca bệnh tương tự nhưng không ai qua khỏi, và cũng không có cách chữa trị tối ưu. Chi phí điều trị cơ bản đã khiến em trai Ngân Cúc tốn hơn 100.000 tệ.

Khi Ngân Cúc ghé thăm, em trai cô đã rất yếu ớt và đang nằm co người trên giường như một đứa trẻ. Cậu ấy vẫn thở dốc mặc dù được cung cấp mức oxy tối đa.

Ngân Cúc thúc giục em trai học Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng kể cho cậu nghe nhiều trường hợp những người bệnh nặng đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy bảo em trai niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” khi có thể.

Sau khi uống thuốc vào đêm nọ, em trai Ngân Cúc đột ngột cảm thấy nghẹt thở. Khi sắp ngất đi, anh nhớ đến 9 chữ chân ngôn và cầu cứu Sư phụ Đại Pháp. Anh thấy dễ chịu và thư thái ngay lập tức. Kể từ hôm đó trở đi, sức khỏe anh dần cải thiện và anh tiếp tục niệm 9 chữ chân ngôn. Anh được xuất viện 3 ngày sau. Các bác sỹ vô cùng kinh ngạc vì sự chuyển biến ngoạn mục này.

Sau khi về nhà, hàng ngày em trai Ngân Cúc ho ra một lượng lớn đờm đục ngầu và đặc quánh. Anh kiểm tra sức khỏe 1 tháng sau thì thấy phổi mình đã bình thường trở lại. Sau vài tháng nữa thì anh đã có thể đi làm. Bạn bè và gia đình anh đều chứng kiến sức mạnh siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Được ban phước lành nhờ ủng hộ Đại Pháp

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi dù không tu luyện nhưng vẫn ủng hộ tôi. Anh ấy hiện nay 68 tuổi và đã về hưu, thường ra ngoài phát tài liệu chân tướng Đại Pháp cùng tôi.

Vào mùa thu năm 2018, chồng tôi bị sốt và ho. Bác sỹ chẩn đoán anh bị viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Anh ấy nằm viện ở một bệnh viện ở tỉnh nhưng vài ngày sau thì các triệu chứng trở nên tệ hơn, xuất hiện những cơn thở dốc. Bác sỹ trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực kiểm tra sức khỏe chồng tôi mỗi ngày và điều chỉnh toa thuốc khi cần thiết. Sau 22 ngày, trưởng khoa nói ông đã thử mọi phương thuốc nhưng tình trạng của chồng tôi vẫn không mấy cải thiện. Ông ấy đề xuất anh nên về nhà dưỡng sức.

Lúc đó chồng tôi không thể ăn được nữa. Anh chỉ có thể húp một ít cháo và vẫn còn thở dốc dữ dội. Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi quyết định đưa anh đến bệnh viện địa phương. Lúc đó anh ấy bắt đầu đau dạ dày nhưng chúng tôi lại phát hiện ra đó là sỏi thận. Anh quá yếu để chữa trị nên lại phải xuất viện về nhà chăm sóc.

Ngay khi về nhà, chồng tôi nửa mê nửa tỉnh. Tôi nói với anh rằng không còn cách chữa trị cho anh nữa. “Hãy cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu anh. Anh có muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ không?” Anh ấy đồng ý.

Chồng tôi bắt đầu ngủ gật khi nghe các bài giảng Pháp, nhưng 3 ngày sau thì anh ấy không còn đau nữa, ngay cả sỏi thận cũng biến mất! Anh lại cảm thấy thèm ăn và muốn ăn cháo. Sau 2 tuần, chồng tôi đã có thể ngồi dậy và tự thở được mà không cần oxy. Vài ngày sau đó, anh có thể tự đi vào nhà tắm. Và 1 tháng sau thì chồng tôi có thể ra ngoài đi dạo!

Cả gia đình và bạn bè tôi đều chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Chồng tôi lúc nào cũng kể với người khác rằng Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng anh. Tất cả chúng tôi vô cùng biết ơn hồng ân cứu độ của Sư phụ!

(Hết)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/14/454849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/16/206201.html

Đăng ngày 03-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share