Bài viết của Hoa Tân, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2023] Tôi từng bị thiếu máu trầm trọng vì bệnh u xơ tử cung. Tôi cũng bị đau vào mỗi kỳ kinh nguyệt, cảm giác như bụng và ruột như muốn vỡ ra. Cơn đau khôn thấu ấy thường khiến tôi phải run rẩy, lăn lộn trên giường.

Tôi đã thử uống thuốc, tiêm, truyền dịch tĩnh mạch, nhưng không sao khiến cơn đau thuyên giảm. Mỗi khi cơn đau đến, tôi thường mất hai ngày mới hồi phục được. Bộ dạng tôi ốm yếu, gương mặt xanh xao, phù nề. Cuộc sống dường như vô vọng.

Một ngày tháng 12 năm 1996, khi tôi đang đi dạo ngoài trời thì có một người lạ tiến lại. Cô ấy lo lắng khi thấy tôi xanh xao và đổ mồ hôi ngay cả trong thời tiết lạnh như thế. Cô ấy hỏi: “Chị có ổn không?”

Tôi nói không khỏe. Cô lại hỏi: “Chị có biết Pháp Luân Công không? Môn này có thể giúp chữa bệnh khỏe người, lại không tốn một xu nào, rất đáng để thử đấy.”

“Đừng nói nữa. Tôi không tin thứ này. Ngay cả bệnh viện còn không chữa được cho tôi thì khí công làm sao chữa được chứ?” Tôi bẻ lại.

“Tôi không muốn thấy chị phải khổ sở thế. Công pháp này không tốn một xu, có lẽ chị nên thử một lần xem sao?” Sự ấm áp trong lời nói của cô ấy khiến tôi cảm động nên đã đồng ý.

Cô lấy ra một cuốn sách từ trong ba lô. Cuốn sách có tựa đề “Tinh tấn yếu chỉ”, lập tức khiến tôi hứng thú. “Chị có thể đọc cuốn sách này trước”, cô nói. “Tôi sẽ đến lấy lại khi chị đọc xong.”

Tôi đồng ý và đưa cô ấy địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của mình. Tôi về nhà và đọc liền một mạch hết cuốn sách.

Khi đến lấy sách, cô hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói lúc đọc sách, bụng tôi liên tục phát ra đủ loại âm thanh, nhưng tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Ôi chao!” Cô thốt lên, “Chị quả là có tiền duyên với Pháp Luân Công! Chị nên tu luyện pháp môn này.”

Ngày 1 tháng 1 năm 1997 là ngày may mắn và khó quên nhất đối với tôi, vì tôi nhận được thông tin về một nhóm học Pháp ở địa phương. Tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu xem các bài giảng của Sư phụ.

Khi nhìn thấy Sư phụ trên màn hình, tôi cảm thấy Sư phụ rất thân quen. Tôi say sưa xem và nghe bài giảng.

Bốn ngày sau, trên đường từ nhóm học Pháp về nhà, tôi cảm thấy vùng bụng dưới hơi đau. Tôi vào nhà vệ sinh và đi ngoài ra lổn nhổn những gì. Khi đứng dậy, tôi thất kinh khi nhìn thấy những cục máu đen đông cứng! Tôi hoảng hốt, nhưng thân thể lại cảm thấy nhẹ nhàng, có sức lực. Thật không thể tin được!

Trước đó, gia đình tôi đã lên lịch cho tôi phẫu thuật cắt bỏ khối u tại bệnh viện lớn nhất. Nhưng khi tôi đến kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật, bác sỹ không tìm thấy khối u nào, nên bảo tôi quay lại kiểm tra sức khỏe sau vài tháng nữa.

Chỉ nhờ xem các bài giảng của lớp chín ngày của Sư phụ mà tôi đã khỏi hẳn toàn bộ bệnh tật! Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn trong trạng thái vô bệnh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/23/207434.html

Đăng ngày 30-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share