Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2022] Một hôm, một nam đồng tu đưa mẹ đến nhóm học Pháp của chúng tôi, một học viên khác đã hỏi bà vì sao lại gầy đến như vậy. Bà nói mình bị ung thư dạ dày, cùng căn bệnh đã gây ra cái chết của chồng bà.

Bà bảo chúng tôi rằng bà từ tỉnh Cát Lâm đến đây để giúp con trai và con dâu chuẩn bị sinh cháu. Bà đã gặp khó khăn khi nuốt thức ăn suốt sáu tháng và cân nặng sụt đi rất nhiều.

Chúng tôi an ủi và động viên bà học Pháp cùng chúng tôi. Bà đồng ý và ngồi xuống cùng chúng tôi học Pháp.

Bốn ngày sau, con trai bà mua cho bà một hộp sủi cảo, bà đã ăn hết mà không gặp vấn đề gì. Bảy ngày sau, con trai mua cho bà hai cái bánh bao và một ít cá, và lần này bà cũng ăn được hết. Sau đó, bà bất ngờ nhận ra: “Con trai, chẳng phải mẹ bình phục rồi sao? Mẹ chắc chắn khỏi rồi!”

Chưa đến mười ngày, tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất chỉ nhờ đọc sách Đại Pháp! Đại Pháp thực siêu thường!

Hai năm sau, khi bà trở lại quê nhà, dân làng ai nấy đều kinh ngạc khi thấy bà vẫn còn sống và hỏi bà đã bình phục bằng cách nào. Bà nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà hồi phục sức khỏe. Bằng cách giảng chân tướng Đại Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn như thế nào, bà đã khuyên được hơn 100 dân làng làm “tam thoái” (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, và Đội).

Hiện tại bà luyện công vào mỗi sáng sớm rồi ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà đến nhóm học Pháp vào buổi chiều và chưa từng bỏ lỡ một buổi nào.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/28/453614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206133.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share