Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-11-2022] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa với 5 bài công pháp chuyển động nhẹ nhàng. Kể từ khi được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện này đã giúp vô số học viên hồi phục lại sức khỏe. Dưới đây là những câu chuyện được kể lại bởi 4 học viên khác nhau.

Đại Pháp đã cứu mạng tôi và dạy tôi trở thành một người tốt

Tôi là một nông dân sống ở vùng ngoại ô thành phố Hưng Thành thuộc tỉnh Liêu Ninh. Năm nay tôi 60 tuổi.

Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi liên tục phải chịu thống khổ. Những triệu chứng bệnh dạ dày khiến tôi cảm thấy buồn nôn khi uống nước. Tôi không ăn được đồ đông lạnh ngay cả trong ngày hè nóng nực nhất và phải mặc áo khoác len vào mùa hè. Nếu có ai đó bị cảm lạnh, tôi chắc chắn sẽ là người tiếp theo bị bệnh. Tôi còn bị mất ngủ trầm trọng. Hàng ngày tôi cảm thấy như mình luôn ở trên bờ vực sinh tử.

Chị gái tôi là người đầu tiên trong gia đình học Đại Pháp. Đôi khi chị ấy đến nhà để nấu ăn cho tôi. Chính chị ấy là người đã giới thiệu cho tôi về Đại Pháp. Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi đọc sách Đại Pháp, tôi khỏe lại và tràn trề năng lượng. Tôi hoàn toàn hồi phục trong vòng 2 năm.

Đại Pháp không chỉ cứu mạng tôi mà còn dạy tôi cách làm người tốt. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi tu luyện Đại Pháp để làm triệu phú.

Các triệu chứng bệnh đột quỵ của chồng tôi biến mất

Chồng tôi năm nay 58 tuổi. Vào tháng 2 năm 2022, sau khi đi làm trên đồng về, anh ấy bắt đầu cảm thấy miệng, tay, và chân của mình bị tê liệt. Chồng tôi ngủ liền một mạch trong 3 ngày và chỉ ăn được một ít cháo.

Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy mệt mỏi vì làm lụng vất vả nên không chú ý. Khi tình trạng này kéo dài hơn 10 ngày, tôi nhận ra chồng tôi bị đột quỵ và đề nghị anh ấy đến bệnh viện.

Vì biết đến khả năng chữa bệnh siêu thường của Đại Pháp, chồng tôi không muốn đi bệnh viện mà bảo tôi bật cho anh ấy nghe các bài giảng Đại Pháp. Tôi cũng thúc giục anh hãy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một cách chậm rãi mà chắc chắn, anh ấy hồi phục ngày qua ngày. Ban đầu, chồng tôi không dám ra đồng làm việc trở lại. Một hôm, một người bạn của chồng tôi nhờ anh ấy giúp giám sát một công trình xây dựng. Khi đang ở đó giúp đỡ công việc cho người bạn kia, anh ấy cũng nhận ra sức khỏe mình đã hoàn toàn hồi phục.

Bây giờ chồng tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Bệnh tim trầm trọng biến mất

Tôi bị bệnh tim trầm trọng đã nhiều năm về trước, từng đi khám ở những bác sỹ hàng đầu nhưng không ai có thể chữa khỏi cho tôi. Tôi thường cảm thấy tuyệt vọng về tình trạng của mình. Thế rồi có một lần nọ, tôi nhận được một đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng trở nên hứng thú với môn tu luyện này.

Tôi chuyển đến sống ở San Francisco vào năm 2014. Nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự do luyện công ở Civic Center Plaza, tôi cảm thấy tràn trề hy vọng.

Tôi kiên trì luyện công và sau một thời gian, tôi có thể cảm thấy trường năng lượng trong người tăng lên đáng kể. Thân thể tôi nhẹ nhàng, hầu hết các triệu chứng bệnh đã biến mất. Tôi tìm đến một bác sỹ chuyên khoa tim để kiểm tra. Ông ấy yêu cầu tôi chạy trên máy chạy bộ 15 phút, sau đó gắn thiết bị đo nhịp tim trên người tôi trong 3 ngày. Cả hai bài kiểm tra đều cho kết quả tim tôi hoàn toàn bình thường. Sự hồi phục của tôi khiến cho bác sỹ vô cùng kinh ngạc.

Tôi đã sống mạnh khỏe thêm 25 năm nữa dù được dự đoán chỉ còn 2 năm

Tôi từng bị mất ngủ mãn tính, huyết áp thấp, teo cơ, và nhiều căn bệnh khác. Bác sỹ dự đoán rằng tôi chỉ còn sống thêm được 2 năm nữa.

Một ngày nọ vào năm 1997, một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua trước nhà tôi và giới thiệu cho tôi về Đại Pháp. Tôi cảm thấy hứng thú và lập tức xin họ một quyển sách. Tôi thức trắng đêm để đọc quyển sách mà không hề cảm thấy buồn ngủ và vô cùng chấn động bởi những gì được viết trong đó.

Ngày hôm sau, tôi đi ra điểm luyện công để học động tác. Khi đang tập bài công pháp số 2, tôi không thể đứng vững được nữa vì đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt và dạ dày đau như cắt. Tôi vội vàng chạy về nhà, nôn ra toàn những thứ đen như than. Sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Kể từ đó, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Đã 25 năm trôi qua rồi, tôi chưa từng phải đến bệnh viện một lần nào nữa. Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp thật là thần kì.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/18/451730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/21/205282.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share