Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 01-02-2023] Thuận theo tiến trình chính Pháp được đẩy nhanh, yêu cầu đối với người tu luyện cũng càng ngày càng cao, mỗi người đều đang cố gắng tranh thủ thời gian để làm tốt ba việc mà người tu luyện cần làm. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu quá trình bản thân chính niệm xông phá ma nạn trong tu luyện.

1. Chính niệm xuất, ma nạn tiêu

Trước đây, tôi vừa làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống vừa tranh thủ thời gian sử dụng nền tảng điện thoại để thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng cứu người Trung Quốc. Mùa xuân năm 2018, tôi cảm thấy ngứa ở bên má phải, không chịu được bèn dùng tay gãi, lúc này có một thanh âm vang lên: “Đừng dùng tay gãi.” Khi đó tôi không để ý, sau đó nghĩ lại tôi biết đó là điểm hóa của Sư phụ. Tôi soi gương, thấy từng đám từng đám mụn nước nhỏ trên má phải của tôi đã bị tôi gãi chảy nước. Ngày hôm sau, trán tôi cũng ngứa và tôi lại gãi, sang ngày thứ ba thì má trái cũng có, xung quanh mắt, mũi và miệng đều xuất hiện. Một thanh âm khác bảo tôi, mau đi bệnh viện đi, không phải phát ban đâu, mà là ung thư, sẽ mất mạng đó. Tôi nghĩ, vài cái mụn đỏ nhỏ này có thể mất mạng được sao? Thật nực cười!

Những người xung quanh đều khuyên tôi đi viện, họ đều đã nghe tôi giảng chân tướng của Đại Pháp, đều biết Đại Pháp có thể chữa bệnh, giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Nếu tôi làm không tốt, khiến Đại Pháp bị bôi nhọ thì tội nghiệp lớn nhường nào! Vậy là tôi tĩnh tâm hướng nội và tìm ra quá nhiều tâm chấp trước. Tôi liền phát chính niệm để thanh trừ những chấp trước đó cũng như an bài tà ác của cựu thế lực, đồng thời đặt công phu vào việc học Pháp.

Trong khi học Pháp, tôi đối chiếu với bản thân và sắp xếp chính cơ điểm. Ngoài thời gian làm việc, tôi học thuộc “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Hồng Ngâm III” và một phần của “Hồng Ngâm IV”. Thế rồi, tự lúc nào không hay, tất cả mụn nước trên mặt tôi đã biến mất, mặt tôi lại nhẵn bóng. Những người xung quanh đã được tận mắt chứng kiến ​​sự kỳ diệu của Đại Pháp. Ông chủ tôi cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và hiện đang đọc lượt thứ hai, hơn nữa ông còn giới thiệu cho em gái đọc.

2. Hướng nội tìm, khứ chấp trước, quy chính hoàn cảnh tu luyện

Sau khi virus Trung Cộng lan rộng trên toàn cầu, việc cứu người càng trở nên cấp bách, tôi yêu cầu bản thân nhất định mỗi ngày phải lên nền tảng gọi điện thoại, hiện tại chính là cơ hội tốt để cứu người. Chúng sinh đều đang trông mong được cứu độ. Tuy rằng có nhiều người không nghe máy, nhưng chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, thì tại không gian khác thực sự là cuộc đại chiến chính tà. Đặc biệt là khi thực hiện các cuộc gọi chuyển tiếp thì càng nhận thấy rõ hơn. Khi thực hiện cuộc gọi chuyển tiếp, mỗi khi gọi xong thì cũng tựa như bước ra khỏi chiến trường.

Tháng 6 năm 2021, tôi vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào bếp thì thấy một khuôn mặt dữ tợn, hai tay cầm cái chùy gai vung lên hung hăng đánh vào bắp chân tôi khiến tôi lập tức ngã xuống. Lúc đó, tôi ý thức được rằng tà ác đang bức hại tôi, tôi liền cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử và niệm khẩu quyết phát chính niệm. Không rõ là sau bao lâu thì tôi tỉnh lại và tôi cảm thấy bớt đau.

Sư phụ giảng:

“người tu luyện lại càng cần tìm xem nguyên nhân bị cựu thế lực dùi vào sơ hở là ở đâu, cần tra tìm vấn đề của mình.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi hướng nội tìm và tìm ra tâm ủy khuất, tâm oán hận.

Tôi nhớ rằng sau khi Đại Pháp bị bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chồng và mọi người nhà chồng đều phản đối tôi tu luyện. Nhưng khi đó, tôi vẫn có thể lên nền tảng điện thoại để thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng, đó chính là con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi, tôi phải kiên định bước đi cho tốt con đường này. Để ngăn cản tôi tu luyện, chồng tôi vừa đánh đập vừa mắng chửi tôi, nhưng tôi nhẫn chịu tất cả. Tôi biết “nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Khi tôi ngồi trước máy tính, anh ấy đã ném máy tính của tôi khiến máy tính rơi vỡ, vỡ thì tôi đem đi sửa, sửa không được thì tôi lại mua. Trong mấy năm đó, tôi đã thay ba chiếc máy tính và ba chiếc điện thoại thông minh. Tôi nghĩ, anh thật quá vô lý, tôi hàng ngày đi làm, vất vả kiếm tiền, về nhà còn phải hầu hạ anh ba bữa, mà anh lại như thế. Nếu không tu luyện, tôi đã bỏ anh từ lâu rồi, cái tâm ủy khuất, oán hận càng tích càng lớn, rồi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Khi ngộ ra rồi, tôi liền tăng cường học Pháp. Tôi hoán đổi vị trí mà suy xét, đứng ở góc độ của chồng, tôi thấy anh ấy cũng rất đáng thương, cũng là người bị hại. Dần dần, tâm ủy khuất và oán giận trở nên yếu đi. Sáng sớm ngày thứ ba, đột nhiên tôi đứng dậy, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi biết rõ rằng Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất bất hảo cho tôi.

Một hôm, vào sáng sớm, chồng tôi ngồi ở trước bàn và cứ nhìn tôi, tôi bèn hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?” Anh cười bảo: “Sao em tốt vậy? Bạn bè ai cũng ghen tị với anh khi lấy được một người vợ tốt như em.” Tôi nói: “Anh biết vậy thì tốt rồi. Anh hãy cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp đi! Chính Sư phụ đã chỉ dạy em làm như vậy. Những người chân tu Đại Pháp đều là người tốt, còn rất nhiều đệ tử Đại Pháp tu tốt hơn em.”

Tôi thể hội được rằng: khi gặp ma nạn, cần chính niệm chính hành, chính niệm đến từ Pháp. Cần học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt, có chính niệm mới có thể chính hành. Chính niệm xông phá quan nạn. Hiện tại, tôi đã có thể đường đường chính chính làm tốt ba việc cần làm.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/1/456072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/7/207232.html

Đăng ngày 22-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share