Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2022] Tôi từng nghĩ rằng cứ làm tốt ba việc là mình đang tu luyện tốt bản thân rồi. Tuy nhiên, khi khảo nghiệm đến, tôi đã không hướng nội và luôn đổ lỗi cho người khác. Bởi tôi chỉ học Pháp theo kiểu lấy lệ nên tôi không thể hiểu được ý nghĩa thâm sâu hơn của Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy; như vậy tu được mau lẹ phi thường.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

“Đây là pháp môn thuận tiện nhất rồi, hơn nữa tu luyện trực tiếp chiểu theo đặc tính vũ trụ, tu nhanh nhất tắt nhất rồi, trực chỉ nhân tâm.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Dần dần, tôi ngộ ra rằng tu luyện bao gồm hai phương diện chính: Một là, người tu luyện cần học Pháp thật nhiều để hiểu rõ các nguyên lý của Pháp, hai là tu luyện tâm tính.

Vậy làm thế nào để tu luyện tâm tính? Đã có nhiều bài chia sẻ về chủ đề này được đăng trên trang Minh Huệ. Chúng đều rất hữu ích với tôi. Tôi còn học hỏi các học viên địa phương về trải nghiệm của họ. Có một học viên cho rằng tất cả những gì chúng ta gặp phải, ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tu luyện, đều là để ‘tôi luyện’ tâm và giúp chúng ta đề cao tâm tính. Một học viên khác nhắc tôi về đoạn Pháp sau của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vậy tôi cần phóng hạ những tâm chấp trước nào đây? Tôi nhận ra rằng, trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã chỉ ra cho chúng ta những tâm chấp trước của con người cần buông bỏ, như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm sắc dục. Chúng ta cần không ngừng thanh lý bản thân để đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn và đáp ứng tiêu chuẩn của Pháp tại các tầng khác nhau. Nói cách khác, chúng ta cần cố gắng bước trên con đường thực sự trở thành thần.

Tôi bắt đầu chú ý đến từng ý từng niệm của mình. Ví dụ, nếu tôi bắt đầu nghĩ về điều gì đó trong khi luyện công, thì đó chính là chấp trước mà tôi nên buông bỏ.

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy hai người đánh nhau trên đường phố và nhận ra rằng đó có thể là một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn tâm tranh đấu. Khi dục niệm xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ không thể thành công trong tu luyện nếu tôi vẫn còn chấp trước vào sắc dục. Tôi cũng để tâm suy nghĩ về hành động bắt lỗi các đồng tu của mình, rồi nhắc nhở bản thân rằng mình cần tu ‘bản thân’ chứ không phải tu ‘người khác’.

Tất nhiên, có những lúc tôi phải chật vật để xác định chấp trước của bản thân. Khi tâm tật đố, oán giận hay những quan niệm người thường khác xuất hiện, đôi khi tôi vẫn bị chi phối bởi tình. Khi nhận ra điều đó, tôi đã nhắc nhở bản thân rằng bản lai của tôi đến từ vũ trụ và mang đầy đủ đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Khi đến thế giới con người, chúng ta đã bị chôn vùi trong các quan niệm và dục vọng của con người. Trong tu luyện, chúng ta cần loại bỏ những tư tưởng hậu thiên vốn đang cản trở chúng ta thăng hoa hoặc đồng hóa với Pháp.

Khi không ngừng đề cao tâm tính trong tu luyện, tôi nhận ra rằng, đề cao tâm tính không những bao gồm loại bỏ những ham muốn và quan niệm người thường, mà còn là việc chứng thực Đại Pháp tốt và cứu độ chúng sinh. Tu luyện chân chính là trở thành một người hoàn toàn vị tha. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đáp ứng yêu cầu của vũ trụ mới.

Tôi cũng nhận ra rằng việc hướng nội để đề cao tâm tính không giới hạn trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, chẳng hạn như khi mâu thuẫn phát sinh. Thỉnh thoảng, tôi sẽ suy ngẫm về quá trình tu luyện của mình và xem xét xem gần đây tôi có làm chưa tốt điều gì không và tôi cần đề cao ở khía cạnh nào.

Trên đây là thể ngộ hạn hẹp ở tầng thứ sở tại của bản thân. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/14/450689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204608.html

Đăng ngày 17-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share