Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2022] Từ tháng 11 năm 2022 tới nay, dịch bệnh ở Trung Quốc đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, địa khu của chúng tôi cũng không phải ngoại lệ, các khu dân cư lần lượt bị phong tỏa. Điều này khiến mọi người đều hoảng hốt, bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm.

Ngày 23 tháng 11, khu vực của chúng tôi bị phong tỏa, người dân không được ra ngoài trừ khi đi xét nghiệm Covid. Thời điểm đó, tôi ở cùng với hai người là chị dâu (cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp) và con gái tôi (không tu luyện). Cả tôi và chị dâu đều không làm xét nghiệm Covid hay tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về đại dịch. Con gái tôi đang đi làm, cháu cũng chỉ xét nghiệm khi công việc yêu cầu.

Ngày 24 tháng 11, con gái tôi bị sốt và nôn mửa. Tôi nghĩ bệnh dạ dày của cháu tái phát. Mặc dù không tu luyện nhưng cháu đã minh bạch chân tướng và luôn ủng hộ Đại Pháp.

Tuy nhiên con gái tôi có lẽ đã bắt đầu lo lắng, liên tục đo nhiệt độ thân thể, nhiệt độ thường ở mức 38 độ C. Cháu cũng nói rằng mình bị đau nhức xương. Tôi bảo cháu nhẩm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu làm theo nhưng cơn đau vẫn không dứt. Chị dâu tôi đã bật bài giảng của Sư phụ một lúc vào buổi chiều để cháu nghe, nhưng cháu vẫn cảm thấy đau đớn.

Ngày hôm sau, cháu vẫn đau nhức khắp toàn thân. Chị dâu của tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, chị ấy bị rát họng, bắt đầu ho và toàn thân vô lực. Tôi cũng thấy rát họng và ho.

Khi có trạng thái bất thường này, tôi bắt đầu học Pháp, phát chính niệm và hướng nội. Tôi nhận ra khổ nạn này là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Khi tôi hướng nội, thấy rằng trước đây tôi chỉ nhìn qua loa ở trên bề mặt mà không đào sâu vào các chấp trước. Lần này, tôi đã có thể nhận ra được các quan niệm ẩn sâu bên trong, thao túng quan niệm của mình, và một vài suy nghĩ bất hảo khó phát hiện. Tôi tiếp tục phát chính niệm để diệt trừ chúng. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và thuần tịnh hơn. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng rằng:

“chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự,” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Quả đúng là như vậy. Tôi coi “các triệu chứng” là hảo sự, giúp tôi hướng nội và đề cao. Tôi cũng không có thêm triệu chứng mới. Sau đó, tôi kiểm tra tình hình của con gái tôi. Cháu vẫn bị sốt và đau nhức xương. Tôi lo lắng sức khỏe của cháu có thể tệ hơn nếu tiếp tục sốt cao sau hai ngày. Tôi cần phải giúp cháu hạ sốt. Tuy nhiên, hiệu thuốc đã hết sạch thuốc hạ sốt. Tôi gọi một đồng tu, chồng cô ấy có dự trữ thuốc ở nhà. Họ cố gắng chuyển thuốc cho tôi.

Con gái tôi đã đi ngủ sau khi uống thuốc. Tôi bắt đầu học Pháp. Ngay sau khi mở sách, một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi: Bạn đã không vượt qua khảo nghiệm về tâm tính lần này.”

Tôi đã bị sốc, trong tư tưởng đáp lại: “Con gái tôi không phải là một học viên. Tôi sợ cháu không thể vượt qua được.” “Nếu bạn có thể chịu được cơn sốt của con gái thêm một giờ nữa, bạn có thể đã vượt qua khảo nghiệm này. Khi buông được cái tình, bạn sẽ đề cao, còn cô bé đã có thể buông được một lượng lớn nghiệp lực. Cháu cũng đang chịu nghiệp cho bạn. Khảo nghiệm này cũng là để bạn buông bỏ tâm chấp trước vào tình.”

Tôi hối hận vì đã lấy thuốc giảm sốt vì thực sự không nhận ra đó là khảo nghiệm.

Khi chia sẻ điều này với chị dâu vào buổi tối, tôi cảm thấy oán hận chị ấy và nói “Nếu chị không gợi ý em đi lấy thuốc, em đã có thể vượt qua khảo nghiệm này rồi.”

Ngay sau khi nói ra điều đó, tôi nhận ra mình lại mắc sai lầm, vì oán hận cũng là một tâm chấp trước. Tại sao tôi lại oán hận chị dâu khi tôi chính là người lo lắng cho con gái? Tôi biết mình sẽ vẫn cố lấy thuốc hạ sốt cho cháu ngay cả khi chị dâu ko gợi ý. Tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm này và thậm chí còn dựa vào đó để đổ lỗi cho chị dâu. Những suy nghĩ này không đúng và tôi cần loại bỏ chúng.

Tôi đã dành vài ngày để tìm kiếm chấp trước của bản thân. Khi tôi tìm ra một số chấp trước và loại bỏ chúng, cổ họng tôi đã dễ chịu hơn. Khi tôi cảm thấy lười biếng và không muốn hướng nội, cổ họng tôi lại đau trở lại. Tôi cảm thấy như thể mình đang trải qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác.

Chồng tôi qua đời gần bốn năm trước và kể từ đó tôi chưa bao giờ mơ thấy chồng tôi. Vào ngày 29 tháng 11, tôi mơ thấy anh ấy và đã phàn nàn với anh rằng tôi kiệt sức sau khi chăm sóc hai người trong nhà. Thật tốt là anh đã quay lại và anh ấy nên chăm sóc họ giúp tôi.

Anh nghiêm nghị nhìn tôi và nói “Sư phụ đang coi sóc em, con gái và chị dâu, vài ngày qua chỉ là thời gian khảo nghiệm. Em không chỉ không vượt qua khảo nghiệm và đề cao mà em còn phát triển tâm chấp trước mới. Thực tế, virus chẳng là gì cả. Chỉ là em không nhận ra đây là khảo nghiệm mà thôi.”

Đó quả thực là một giấc mơ sống động. Tôi hối hận vì đã làm Sư phụ thất vọng. Tôi thường cảm nhận rõ ràng rằng Sư phụ đang coi sóc chúng tôi. Nhưng tại sao vào thời điểm quan trọng đó, tôi lại bị động tâm bởi triệu chứng của con gái? Tôi nhận ra vũ trụ này đang trải qua quá trình chính Pháp, hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác đang giải thể. Nhưng dù điều gì có xảy ra ở xã hội nhân loại này, thì Sư phụ vẫn đang làm chủ.

Chúng ta, các đệ tử Đại Pháp, là những sinh mệnh đã “không trong ngũ hành và ra ngoài tam giới” (Chuyển Pháp Luân). Virus không thể xâm nhập vào trường không gian của chúng ta. Mặc dù trên thế giới các biến chủng mới của virus vẫn xuất hiện và tình hình có vẻ nghiêm trọng, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào cách chúng ta xử lý tình hình như thế nào. Chúng ta có giải quyết vấn đề theo tiêu chuẩn của Pháp hay không? Khi chúng ta tu luyện tại nơi đây, bất kể điều gì xảy ra đều là khảo nghiệm và cũng là cơ hội để đề cao.

Đây là thể ngộ của tôi tại thời điểm này. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/24/453485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/2/205934.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share