Bài viết của Phán Vọng, tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-09-2022] Con năm nay 8 tuổi. Khi dịch bệnh Vũ Hán bùng phát, trường mầm non đóng cửa, con sống ở nhà bà nội, con may mắn đọc được 11 cuốn sách Đại Pháp của Sư phụ. Khi đó, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ đã bén rễ sâu trong tâm của con.

Chân-Thiện-Nhẫn dạy con làm người tốt

Điều kiện gia đình nhà con khá tốt, nhưng con không giống các bạn cùng trang lứa được nuông chiều từ bé. Con phải nghe lời của Sư phụ, làm một người tốt. Bên cạnh học hành cho tốt; lúc ở nhà con sẽ vo gạo, nấu cơm, dùng nước vo gạo tưới hoa, giúp bà nội làm vệ sinh, lau dọn bàn học, dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp; con cùng bà nội đi chợ mua thức ăn và đồ dùng gia đình, sau đó tự con xách đồ về từ chợ mua sắm.

Con đi đến đâu, mọi người cũng khen con xinh đẹp, nhưng con không khởi tâm hoan hỷ, bởi vì đây là ân điển và kiệt tác của ông Trời, chứ không phải là thứ để con tự cao tự đại; một người mà trong tâm chỉ có Đại Pháp mới là tuyệt đẹp nhất.

Có một hôm, em gái rạch một vết thật sâu và dài bên phải mặt của con, con đau quá, chịu không nổi nên đã òa khóc, nhưng con không có đánh em. Bây giờ, Sư phụ đã làm lành vết sẹo trên mặt của con, gần như không thấy dấu vết nữa, con xin cảm tạ Sư phụ.

Sư phụ dạy rằng, học sinh phải học cho tốt. Con lên lớp, nghe theo lời Sư phụ, học hành thật tốt, trở thành một học sinh xuất sắc trong lớp. Con không thích Đảng cộng sản, con đã cầu xin Sư phụ bảo hộ mình, đừng để con bị bắt vào Đội, và Sư phụ đã thật sự bảo vệ con.

Con cũng phải cứu người

Bà nội con đã trải qua vô vàn khổ nạn, đứng trước cuộc đàn áp tàn bạo của tà đảng cộng sản, bà luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để không ngừng cứu người, và con cũng phải cứu người. Con biết bà nội thường hay tặng USB chân tướng loại 32G, bà nội đã cho con xem rất nhiều nội dung trong đó. Chớ thấy con là một đứa trẻ, con xem hiểu hết đấy nhé. Phải chi ông nội (là Cục trưởng) và ông chú (là một cán bộ cấp cao làm công tác duy trì ổn định ở Bắc Kinh) đều giống như con, có thể xem được chân tướng thì hay biết mấy, họ chắc chắn sẽ yêu thích Đại Pháp và đứng về phía Đại Pháp.

Đúng vào dịp nghỉ hè, bố mẹ đưa con đi thăm ông nội. Con mặc áo sườn xám xinh xắn bà nội mua cho và đeo một chiếc túi nhỏ. Con bỏ chiếc USB và lá thư chân tướng của bà nội trong túi để bố mẹ không phát hiện. Sau khi đến nhà ông nội, con đã lén bỏ USB và thư chân tướng vào ngăn tủ ở trong phòng khách. Lúc về đến nhà, con lại gọi điện cho ông nội, con nói: “Ông ơi, con có gửi cho ông một món quà rất quý, con để nó trong ngăn tủ ở phòng khách nhà ông đó. Ông và ông chú nhớ xem kỹ nhé!”

Con từng nghe bà nội đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

”… dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Con cũng cần dùng trí huệ để gửi chân tướng; làm vậy có thể tránh trường hợp lỡ mẹ phát hiện lại giáo huấn con, ông nội trả lại USB và bản thân con cũng khó xử. Ông nội rất thương con, những thứ con tặng ông tự nhiên sẽ thích, vậy con cũng giúp ông nội và ông chú được đắc cứu.

Ngoài ra, bạn học của con đã vào Đội, con vội xin bà nội đi cứu bạn. Bà nội không chỉ nói chân tướng cho bạn biết, mà còn giảng chân tướng cho mẹ và ông bà nội của bạn ấy, đồng thời giúp họ làm tam thoái bảo bình an.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” quả là linh đan diệu dược

Một hôm, bố dắt con ra công viên chơi, lúc chơi mệt rồi, con bắt bố cõng về. Bố nghĩ rằng con sẽ choàng tay qua cổ của bố, nhưng con lại nghĩ bố sẽ bồng con; kết quả là con bị té xuống đất từ trên lưng của bố, đầu con đập vào tảng đá lớn ở công viên, nghe “bang” một tiếng. Bà nội lo lắng con bị bể đầu, bố sợ đến mặt mày tái nhợt; bà vội chạy đến, dìu con dậy và nói: “Con hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Ở bên cạnh còn có nhiều người đang chơi; lúc bình thường bố rất sợ tà đảng cộng sản, nhưng lần này bố cũng theo phản xạ nói: “Con mau niệm theo bà nội!” Con liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” theo bà. Lúc về nhà, đầu con không bị thương, không chảy máu, cũng không bị chấn động vì bị té.

Còn có một lần, con giật điện thoại của ông nội để chơi, kết quả là màn hình của điện thoại bị vỡ (màn hình mới bị vỡ, chưa kịp mang đi sửa) đã cứa tay con chảy máu. Vì ông nội là Bí thư Đảng ủy, cho nên con không dám niệm thành tiếng, trong tâm thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Máu đã lập tức ngừng chảy. Tối hôm đó con đi tắm cùng bà nội, tay con cũng không thấy đau. Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” quả là linh đan diệu dược.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/26/大法小弟子-按真善忍做好人-440255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/5/205039.html

Đăng ngày 18-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share