Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2022] Lupus ban đỏ là bệnh lý tự miễn dịch mãn tính mà hiện chưa có cách chữa trị. Bệnh khiến hệ thống miễn dịch sản sinh ra các tự kháng thể tấn công các tế bào và mô của chính cơ thể, gây tổn thương nội tạng và dẫn đến các biến chứng sau đó.

Bất kể tuổi tác, bệnh nhân lupus ban đỏ phải đối mặt với tình trạng đe doạ tính mạng và sẽ phải uống thuốc suốt đời.

Tuy nhiên, một số người mắc bệnh lupus ban đỏ đã may mắn khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện nâng cao thể chất lẫn tinh thần cổ xưa của Trung Quốc. Dưới đây là những câu chuyện của họ.

(Tiếp theo Phần 2)

Bệnh tật đã được chữa khỏi

Bà Bồ Hoè Lâm từ Đài Loan đã chuyển đến Canada vào 38 năm trước. Lúc bà 50 tuổi, công việc kinh doanh gặp khủng hoảng và căng thẳng đã gây ra căn bệnh viêm nhiễm – lupus ban đỏ. Có lúc cơn đau vô cùng dữ dội khiến bà lăn lộn trên sàn nhà. Bà đã thử nhiều cách – thuốc Tây Y lẫn Trung Y, thậm chí đến chùa, nhà thờ – nhưng không có tác dụng mà bệnh của bà lại nặng thêm.

6ee09f1f6934584226ebcb3f6ddb5777.jpg

Bà Bồ Hoè Lâm ở Canada

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà Bồ đọc thấy có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh ngày hôm đó để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 6 cùng năm, bà đọc một bài báo nói về một học viên ở Canada đã hồi phục sức khoẻ sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Bài báo đã mang lại cho bà tia hy vọng. Bà liên lạc với vị học viên trong bài báo. Anh ấy hướng dẫn bà luyện công và đưa cho bà cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi đọc cuốn sách lần đầu tiên, bà lập tức bị cuốn hút.

Bà nói rằng sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, những thắc mắc về cuộc sống đã được giải đáp và bà cũng minh bạch tại sao con người lại mắc bệnh. Bà quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đến điểm luyện công địa phương mỗi sáng và đọc sách Chuyển Pháp Luân khi về nhà. Ba tháng sau, khi bà đi tái khám, bác sĩ nói bà hoàn toàn khỏe mạnh. Bà Bồ nói với bác sĩ: “Đó bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên căn bệnh nan y đã được chữa khỏi!”

Hai mươi bốn năm đã trôi qua kể từ khi bà Bồ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Học Pháp và luyện công hàng ngày đã trở thành một phần tối quan trọng trong cuộc đời bà. Bà nói: “Mọi bệnh tật của tôi đều khỏi sau khi tôi tu luyện và tôi chưa từng bị tái phát trong suốt 20 năm qua. Không còn gì phải nghi ngờ, Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt!”

Chị dâu hồi phục sức khỏe sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“

Câu chuyện dưới đây được một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc kể lại.

Chị dâu tôi là người gốc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Tháng 3 năm 2013, chị mắc bệnh thận lupus và lupus ban đỏ. Lúc nhập viện lần thứ ba, chị rơi vào hôn mê và bắt đầu tiểu tiện không tự chủ. Bác sĩ đã ra hai thông báo bệnh nguy kịch cho chị.

Tôi liên tục niệm cho chị “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc chị tỉnh dậy, tôi đề nghị chị tự niệm chín chữ chân ngôn. Một hôm bác sĩ bảo anh tôi rằng họ đã cố gắng hết sức, nhưng thuốc thang không có tác dụng. Tôi nói với chị dâu rằng, hiện giờ chỉ có Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể cứu chị. Chị dâu hô lớn: “Xin Sư phụ cứu con!”

Ngày hôm sau, chị nói rằng đã nhìn thấy một Pháp Luân chuyển động xung quanh chị. Tôi rất vui mừng vì biết rằng Sư phụ đang coi sóc, bảo hộ chị.

Vài ngày sau, sức khoẻ của chị cải thiện và chị có thể ăn được. Chị đi ngoài bảy cục máu đông mà bác sĩ cho rằng do các khối u ác tính gây ra. Bác sĩ cho chị xuất viện và nói chị không còn sống được bao lâu nữa. Tôi nhận ra rằng việc chị được xuất viện không phải là điều xấu và Sư phụ đang tịnh hoá cơ thể chị.

Về nhà, chị dâu niệm rất thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị ngày càng khoẻ hơn, hiện nay chị có thể tự lo cho bản thân và làm một số việc nhà. Cả gia đình chị đều phấn khởi trước sự hồi phục của chị.

Chính Đại Pháp đã ban cho chị dâu tôi cuộc đời thứ hai. Cảm tạ Sư phụ!

Sức khoẻ bình phục trong hai tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Trình Trình là người Trung Quốc và hiện đang sống ở Melbourne, Úc. Cuối năm 2015, bà được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ. Bà đã tìm cách chữa trị khắp nơi, bệnh tật hành hạ và tiêu tốn rất nhiều tiền. Căn bệnh tiếp tục tiến triển xấu trong gần hai năm khiến bà không thể sống và làm việc bình thường.

Bà Trình nói: “Quãng thời gian đó, tôi rất thống khổ. Tôi lên mạng Internet tìm cách chữa lupus ban đỏ mỗi ngày“.

May mắn thay, cuối tháng 8 năm 2017, bà tìm thấy báo cáo về những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã hồi phục sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Trước đây, những gì tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp là từ truyền thông của chính quyền Trung Cộng. Tôi không biết sự thật. Thật mừng là tôi có thể đọc tất cả những thông tin không bị kiểm soát về Đại Pháp trên mạng Internet ngoài Trung Quốc”.

Bà nhớ lại cảm giác lúc đó: “Khi tôi nhìn thấy nhiều người trên khắp thế giới đều đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt. Đặc biệt khi tôi đọc một bài viết nói rằng ông Uông Chí Viễn, cựu học giả trường Harvard, đã khỏi bệnh xơ hóa teo cơ một bên sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi càng tin chắc rằng Đại Pháp là thần kỳ và siêu thường”.

Bà Trình đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp theo video hướng dẫn của Sư phụ Lý trên mạng Internet. Bốn ngày sau, bà cảm thấy rất khoẻ và nói với người nhà: “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Trong lúc tu luyện Đại Pháp, bà thường có cảm giác ngứa ran và dễ chịu trên đỉnh đầu. Chưa đến hai tháng, bà đã hoàn toàn khỏi bệnh lupus ban đỏ.

Bà Trình nói: “Vết mẩn đỏ và nứt nẻ trên mặt tôi cũng không còn. Tôi khoẻ mạnh và có thể ăn bất kỳ món gì. Tôi có thể chăm sóc cháu trai, nấu cơm cho gia đình và làm việc nhà. Ngay cả khi tôi làm việc cả ngày mà cũng không thấy mệt“.

Điều tốt hơn nữa là từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng dị ứng phấn hoa và hen suyễn nghiêm trọng của bà cũng khỏi. Cả gia đình đã chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của bà. Họ rất vui mừng và vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/30/452465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/31/207132.html

Đăng ngày 19-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share