Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2022] Cuối cùng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 2021. Tôi xin được chia sẻ trải nghiệm học Đại Pháp và tu bỏ tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân của mình.

Giúp chồng tôi sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Chồng tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc bức hại vào năm 1999, chúng tôi cần tài liệu giảng chân tướng trong khu vực của mình. Để hỗ trợ các đồng tu lấy được bản sao của Tuần báo Minh Huệ và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã mua một chiếc máy in và bắt đầu sản xuất những tờ rơi chân tướng. Tôi đã giúp anh ấy thực hiện việc này.

Mọi thứ rất khó khăn và nguy hiểm. Một lần kia chúng tôi được thông báo rằng ĐCSTQ đã lên kế hoạch đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã di dời máy in, vật liệu, và những thùng nặng đến một địa điểm an toàn ở cách khá xa. Nhưng điều tệ nhất là nỗi kinh hoàng mà chúng tôi đối mặt. Tôi không thể không run rẩy khi nghe tiếng còi hú của cảnh sát. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết tâm sẽ chặn đứng bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra với một pháp môn tu luyện tuyệt vời như thế. Chúng tôi cùng nhau sản xuất những tờ rơi chân tướng trong nhiều năm, cho tới khi chồng tôi bị giam giữ vào tháng 7 năm 2013.

Anh ấy bị kết án 3 năm tù. Tôi đến thăm anh trong tù mỗi tháng và chăm sóc mẹ chồng suốt thời gian đó. Bà bị bệnh nặng và không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Lòng tôi tan nát khi nghe bà ấy nghẹn ngào khóc: “Mẹ nhớ con trai của mẹ!” Tôi cũng phải xử lý mọi việc trong công ty gia đình để có thể lo liệu tài chính cho gia đình chúng tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.

Một lần, tôi thấy chồng mình ngồi cạnh một nhóm các cán bộ cai quản nhà tù trong phòng hội nghị khi tới thăm anh. Anh nồng nhiệt kể cho họ nghe Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời ra sao và Đại Pháp đã bị hiểu lầm như thế nào. Lời anh nói vô cùng thuyết phục đến nỗi không ai trong số họ có thể tìm ra chỗ phản bác lại được. Họ đã dự tính sẽ “chuyển hóa” anh! Tôi thật sự tự hào vể anh ấy. Anh ấy đúng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính!

Chồng tôi sau cùng đã qua đời vì bị bức hại. Mẹ chồng tôi cũng đã mất. Khi các đồng tu của chồng tôi ghé thăm tôi, tôi xin họ một vài lá bùa hộ mệnh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” in trên đó. Tôi muốn tiếp tục thực hiện ước nguyện của chồng mình.

Trải qua ma nạn

Tôi đã không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào lúc đó mặc dù biết rằng Đại Pháp là tốt. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2019 và phải làm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Tôi phải chịu đựng thống khổ dồn dập đến nỗi không thiết sống nữa. Tôi rụng hết tóc. Một cánh tay tôi không thể cử động vì quá đau đớn sau phẫu thuật, nên tôi đành làm việc chỉ với cánh tay còn lại. Tôi còn có thể làm gì tiếp nữa đây? Cơn đau và sự tuyệt vọng gần như đã nghiền nát tôi.

Nhìn những người khác, tôi tự hỏi tại sao tôi là người duy nhất bị bệnh ung thư vú. Tôi mặc cảm đến mức không dám nói chuyện với những người quen nữa. Tôi không thể ngủ được mà không dùng thuốc ngủ. Tôi cảm thấy yếu ớt và toát mồ hôi ngay cả khi không nóng hoặc lạnh. Tôi trở nên cáu bẳn. Tại sao thế gian này lại bất công đến vậy? Tôi mất hết hy vọng.

Con gái và con rể tôi không kiếm được việc làm nên tôi mua cho các con một chiếc xe hơi để lái taxi. Tôi cũng hỗ trợ các con về tài chính và giúp trông cháu ngoại. Tuy nhiên, con rể tôi không phải là một người chồng tử tế hay một người cha đáng tin cậy. Cậu ta lén lút bán chiếc xe và bỏ trốn cùng với hơn 500.000 Nhân dân tệ. Đó là một khoản tiền rất lớn với chúng tôi. Con gái tôi đệ đơn ly hôn thông qua luật sư, nhưng chồng cũ của con bé vẫn chưa trả một đồng để chu cấp nuôi con. Tôi vô cùng tức giận! Cuộc đời tôi chỉ có thể được mô tả như những nỗi thống khổ không hồi kết.

Được cứu rỗi nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Vào tháng 4 năm 2021, một trong số các đồng tu của chồng tôi ghé thăm tôi. Trong nước mắt, tôi kể cho cô ấy nghe về tất cả những điều khủng khiếp mà tôi phải chịu trong vài năm qua. Thấy sức khỏe yếu ớt của tôi, cô ấy điềm tĩnh khuyên tôi: “Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có Đại Pháp mới cứu được chị mà thôi.”

Lời của cô làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhận quyển sách Chuyển Pháp Luân và cảm thấy biết ơn rằng Sư phụ đã gửi một học viên đến để dẫn dắt tôi. Cô ấy học Pháp với tôi mỗi ngày và chia sẻ các bài viết chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng tu. Tôi đã hiểu ra nguyên nhân căn bản của bệnh tật và nhận ra việc tiêu nghiệp là hảo sự đối với người tu luyện.

Không bao lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại và không còn bị đổ mồ hôi. Bệnh mất ngủ của tôi cũng biến mất. Tôi cho đi hết những lọ thuốc đắt tiền và bắt đầu một cuộc đời mới. Mọi thứ lại tươi đẹp. Ngày nào tôi cũng thấy hạnh phúc. Nhìn vào những người khác, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tha thứ cho con rể trước kia của mình. Nếu cậu ấy ở lại đây, hẳn chúng tôi sẽ không dễ dàng mà đắc được Pháp. Nhờ ơn Sư phụ, con gái và cháu trai tôi cũng đã bắt đầu tu luyện. Mỗi khi nghe cháu tôi đọc Chuyển Pháp Luân với chất giọng êm ái hoặc khi thấy cháu nâng bàn tay nhỏ lên phát chính niệm, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được đắm chìm trong ánh sáng hồng ân của Phật Pháp.

Tống khứ tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân

Bạn tôi và tôi cùng đồng sở hữu một doanh nghiệp đã hơn 20 năm. Rất nhiều người đã mách tôi rằng người đồng sự của tôi đã trộm tiền từ tủ két. Để công bằng cho mình, tôi cũng lấy đi một ít tiền mặt từ trong két khi cân đối sổ sách mỗi ngày vào giờ đóng cửa buổi tối.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuân theo lời dạy của Sư phụ làm người tốt và liên tục đề cao bản thân. Tôi buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và đặt nhu cầu của người khác lên trước. Tôi cân đối sổ sách theo đúng như thực tế vào buổi tối.

Một hôm, tôi tận mắt chứng kiến người đồng sự lén bỏ túi một tờ tiền trị giá 100 Nhân dân tệ. Nếu cô ấy tiếp tục làm vậy, mỗi tháng dồn lại sẽ là một khoản tiền lớn. Nhưng tôi tự nhủ mình giờ đã là một người tu luyện và không được động tâm nữa.

Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi nói với cô về những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã học. Tôi cố gắng xử lý những phần việc không chính thường và mệt nhọc nhất trong công ty. Cả hai chúng tôi đều uống sữa đậu nành tự sản xuất. Tôi chi trả phí sản xuất nhưng sẽ đưa cho cô ấy loại sữa chất lượng nhất. Không có gì là nhỏ nhặt đối với người tu luyện. Tôi phải nghiêm khắc với bản thân mình. Đó là điều mà Sư phụ đã dạy chúng tôi làm. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong mộng rằng tôi nên buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và cái tình dành cho cháu trai mình.

Tôi biết rằng Sư phụ yêu cầu chúng ta phải đi giảng chân tướng cho con người thế gian. Tôi sử dụng những tờ hóa đơn có in thông điệp chân tướng trên đó ở cửa hàng của mình. Tôi cũng nói cho bạn bè chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khá cao hứng mỗi lần có một người bạn thoái xuất bất kỳ hoặc tất cả các tổ chức thuộc ĐCSTQ. Tôi hay kể lại điều đó cho các đồng tu nghe.

Tôi biết Sư phụ đã cấp cho tôi rất nhiều điều và mức độ trách nhiệm mà tôi phải gánh vác lớn ra sao. Tôi đã quyết tâm làm thật tốt ba việc và theo Sư phụ trở về nơi tiên thiên của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/21/450990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/8/205080.html

Đăng ngày 17-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share