Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2022] Nhiều người trên thế giới đã trải nghiệm những điều thần kì sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm một số học viên ở nhóm học Pháp địa phương chúng tôi. Năm người trong số đó chia sẻ những câu chuyện dưới đây để chứng thực Pháp và cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì sự cứu độ từ bi của Ngài.

Ung thư giai đoạn cuối được chữa khỏi

Chị gái tôi, 88 tuổi, sống ở vùng quê. Chị ấy học Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999, nhưng đã bỏ tu luyện vài tháng sau đó khi cuộc bức hại bắt đầu. Chị ngã bệnh vào năm 2016. Tình trạng tồi tệ đi rất nhanh và chị ấy sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị đau đớn cùng cực, kể cả tiêm và uống thuốc cũng không bớt. Bác sĩ nói với con gái của chị tôi rằng chị tôi chỉ còn sống thêm được 2 tháng nữa.

Cả gia đình đều suy sụp. Sau khi trở về nhà, chị tôi đột nhiên nghĩ đến Sư phụ khi đang tuyệt vọng và tin rằng chỉ có Đại Pháp mới cứu được chị ấy. Chị tôi tìm quyển sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc mỗi ngày. Cơn đau thuyên giảm nhanh chóng sau vài ngày và chị đã quăng hết thuốc đi. Chị dần khỏe lên và sớm hồi phục.

Chị tôi cũng nỗ lực tham gia cứu người. Chị ấy chia sẻ trải nghiệm cá nhân của bản thân để chứng thực Đại Pháp và thật sự cho người khác thấy sự tuyệt vời của pháp môn này.

Chị tôi đã đi ba dặm trong mùa hè này để nói chuyện với mọi người và khuyên họ thoái xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới của nó.

Bệnh vảy nến dai dẳng đã biến mất không tự biết

Tôi bị vảy nến 5 năm trước trên cánh tay phải, cảm giác rất ngứa và đau đến mức đôi khi không chịu nổi. Các con gái tôi đề nghị tôi đi bệnh viện, nhưng tôi biết nhiều người bị vảy nến phải uống rất nhiều thuốc và dùng nhiều thuốc mỡ nhưng không hiệu quả. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cho rằng tình trạng này là hảo sự mà thông qua đó Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hóa thân thể cho tôi.

Tôi không đi khám bác sĩ hay uống thuốc. Khi tôi thấy khó chịu, tôi niệm những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.” Kì lạ thay, bệnh vảy nến không bao giờ can nhiễu khi tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người hoặc khi phát tài liệu Đại Pháp. Nhưng ngay khi về nhà vào buổi tối, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Tôi cố gắng không lưu tâm đến nó. Vài năm trôi qua và đến năm nay tôi bỗng nhiên nhận thấy vảy nến đã biến mất từ bao giờ.

Sỏi thận được bài tiết ra

Dạ dày tôi đau khủng khiếp vào một đêm tháng 7 năm 2002. Khi tôi đi vệ sinh vào sáng hôm sau, tôi thấy một viên sỏi nhỏ trong bồn vệ sinh. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi bài tiết ra viên sỏi thận trong người trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Sư phụ đã liên tục tịnh hóa thân thể tôi trong suốt những năm qua và tôi càng ngày càng mạnh khỏe hơn.

Các con chứng kiến sự hồi phục thần kì của tôi khỏi cơn đau dạ dày

Tôi bị đau dạ dày khủng khiếp vào 2 năm trước và nôn ra những thứ dơ bẩn bốc mùi. Trong thời kì Nạn đói lớn (1959-1961), tôi đã ăn rất nhiều côn trùng và những động vật nhỏ để sống sót. Hoàn trả nghiệp lực rất thống khổ nên tôi phải chịu đựng cơn đau. Tôi kiên trì ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu cho mọi người cả ngày rồi học Pháp vào ban đêm.

Tình trạng của tôi cứ trồi sụt như thế hơn 1 năm. Cơn đau và tình trạng nôn mửa chấm dứt trước dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Tuy nhiên, tôi trở nên rất yếu và đôi khi không ngồi dậy nổi. Các con gái tôi về nhà để đón Tết và nài nỉ tôi đi bệnh viện. Một vài người họ hàng biết về tình trạng của tôi và tới nhà tôi để nói lời tiễn biệt cuối cùng.

Các con gái chăm sóc tôi chu đáo và tâm trạng các con đều dựa vào tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi liên tục trấn an các con đừng lo lắng vì tôi đang được Sư phụ bảo hộ. Sau Tết, các con tôi đều trở về nhà của chúng.

Tôi khỏe lên từng ngày sau khi các con tôi rời đi, và chẳng bao lâu tôi đã có thể ăn, ngủ và làm việc đồng áng. Khi các con gái gặp tôi qua những cuộc gọi video, chúng đều kinh ngạc. Các con tôi đều công nhận rằng tôi sẽ không sống sót nếu như không tu luyện Đại Pháp và thành tâm cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.

Các thiết bị gia dụng trong nhà tôi ở đây để đồng hóa với Pháp

Một vài chuyện thần kì đã xảy ra trong nhà tôi vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022.

Máy nghe nhạc của tôi ngưng hoạt động vào một đêm nọ khi tới thời gian rung chuông phát chính niệm. Tôi cho là nó hết pin, nên cắm dây sạc vào, nhưng nó vẫn không hoạt động. Tôi bắt đầu hướng nội tìm và nhớ ra gần đây tôi đã giải đãi việc luyện công.

Tôi nói với máy nghe nhạc: “Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi sẽ quy chính bản thân ngay lập tức. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân – Thiện – Nhẫn Hảo. Bạn hãy xóa bỏ can nhiễu và rung chuông phát chính niệm nhé.”

Tôi ngồi xuống và phát chính niệm. Không lâu sau đó, tiếng chuông vang lên khi tới giờ phát chính niệm. Từ đó trở đi nó không xảy ra vấn đề gì nữa.

Chồng tôi nói với tôi vào một ngày hè nóng nực rằng máy giặt đã bị hỏng. Mặc dù chúng tôi đã sử dụng nó nhiều năm, cách đây mấy ngày nó vẫn còn hoạt động tốt. Vì thế tôi đã nói với máy giặt: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân – Thiện – Nhẫn Hảo. Vì bạn đã đến nhà tôi, bạn đã là một thành viên của gia đình tôi. Xin hãy cố gắng hết sức giúp tôi giặt quần áo nhé để tôi có thêm thời gian ra ngoài cứu người.”

Máy giặt lại tiếp tục hoạt động sau lời tôi nói ra và đến giờ vẫn ổn.

Một vũng nước xuất hiện ở trước tủ lạnh vào hôm nọ, và chồng tôi nói rằng nó đã bị hỏng. Tôi cũng nói chuyện với tủ lạnh để động viên nó tiếp tục hoạt động. Sau đó tôi dọn dẹp tủ và cắm dây vào nguồn điện. Tủ lạnh sáng đèn và hoạt động trở lại.

Tôi ngộ ra rằng mọi vật dụng trong gia đình tôi đều ở đây để đồng hóa với Đại Pháp. Chỉ khi chúng ta, với tư cách là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện tinh tấn, thì chúng sẽ có cơ hội được cứu và ban phước bởi sự trợ giúp và vận mệnh của chúng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/4/451472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205270.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share