Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2022] Tôi từng mắc phải rất nhiều loại bệnh, bao gồm đục thủy tinh thể hai mắt, nhiều khối u trong miệng, cơ tim phì đại, răng lung lay, viêm trợt dạ dày, viêm loét tá tràng, viêm tuyến tiền liệt nặng, trĩ nội, thoát vị đĩa đệm, đau đầu gối, và đau vai.

Ngoài ra, tôi cũng bị loạn sản xương cột sống. Chứng bệnh này khiến tôi chỉ có thể nằm ngửa bất động trên giường những lúc bị đau ghê gớm.

Vì sự phức tạp và mức độ trầm trọng của những căn bệnh của tôi, bác sĩ chỉ kê cho tôi thuốc chữa bệnh lá lách và viêm dạ dày. Ông ấy đề xuất tôi nghỉ ngơi tại nhà và tránh nâng đồ vật nặng. Trên thực tế là tôi thậm chí còn không nâng nổi bất cứ thứ gì nặng hơn một chai nước nóng vào lúc đó.

Tôi tìm kiếm mọi phương pháp điều trị cả Tây Y lẫn Trung Y, thảo dược, châm cứu và mát-xa nhưng không cái nào có tác dụng. Tôi phải chịu đau đớn đến thống khổ, ngày nào cũng khóc và không biết làm sao có thể sống tiếp được nữa.

Tháng 3 năm 2011, khi tôi đang tuyệt vọng thì may mắn được gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy giới thiệu tôi về những kì tích và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp rồi tặng tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đọc xong trong vòng 3 ngày. Vốn không học hành giỏi giang gì, tôi không nghĩ rằng trong cuộc đời mình lại được cầm trên tay một cuốn Thiên Thư như vậy. Tôi rất cao hứng và quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) dạy chúng ta nhiều lần trong Chuyển Pháp Luân rằng một học viên đầu tiên cần phải đề cao tâm tính của mình. Ít lâu sau khi bước vào tu luyện, có một người phụ nữ trong xóm đã vô cớ buông lời nhục mạ vợ tôi và cả cha tôi nữa. Tôi bình tĩnh và khuyên người nhà nhẫn nhịn cô ấy.

Vài người hàng xóm khác không chịu được hành động phiền phức của người phụ nữ kia và thúc giục tôi trả đũa. Nhưng tôi tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp đối với người tu luyện chân chính, hướng nội tìm thiếu sót và quy chính bản thân. Tôi quyết định khi gặp lại sẽ đối xử thân thiện với người hàng xóm như thể là chưa từng có mâu thuẫn xảy ra. Về sau này, chuyện như thế không bao giờ xảy ra nữa.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn truy cầu danh, lợi, tình nữa. Tôi cũng kiên trì luyện công đều đặn. Trong vòng chưa tới 1 năm, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi cảm thấy thật là tốt. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Kể từ đó tôi không cần phải đến bệnh viện, đi khám bác sĩ, hay uống bất kì viên thuốc nào nữa. Đây là uy lực vô hạn của Đại Pháp triển hiện ra, là khoa học chân chính vượt trên mọi tri thức của nhân loại.

Kì tích của Đại Pháp không chỉ xảy đến với học viên, mà còn với những người không tu luyện nhưng thành tâm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo.” Dưới đây là hai kì tích minh chứng cho sự thần kì của Đại Pháp.

Ngăn chặn được một cuộc ẩu đả đổ máu

Một lần, tôi giảng chân tướng ở làng bên. Tôi khuyên một người chủ cửa hàng tên là Vương (hóa danh) hãy làm người tốt, hành thiện. Tôi nói rằng anh sẽ nhận được phước lành nếu như thành tâm niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày.

Ít lâu sau, anh Vương tìm đến và kể lại cho tôi nghe câu chuyện về việc Đại Pháp đã giúp anh tránh khỏi một cuộc ẩu đả đẫm máu ra sao. Nhiều năm trước, anh ấy từng kí hợp đồng với một người hàng xóm tên là Lưu (hóa danh) để mua một mảnh đất của Lưu nhằm xây nhà.

Không lâu sau khi tôi giảng chân tướng cho anh Vương, anh Lưu tranh cãi rằng điều khoản hợp đồng không công bằng và đề nghị anh Vương phải đền bù. Vì hợp đồng đã kí và có hiệu lực được nhiều năm rồi, anh Vương từ chối lời đề nghị. Vài ngày sau, anh Lưu đào lên một cái hầm phốt cũ từng thuộc về mình từ dưới sân trước nhà anh Vương.

Hai người con trai của anh Vương lấp kín cái hầm lại vào ban đêm. Sáng hôm sau, anh Lưu đến nhà gây sự với họ. Khi mâu thuẫn ngày càng gia tăng, anh Lưu đột ngột rút ra một con dao gọt hoa quả và đâm bị thương vào mặt hai người con trai của anh Vương. Anh Vương thấy thế chạy đến và tước con dao khỏi tay anh Lưu. Ngay vào lúc anh dự tính đâm anh Lưu để trả thù thì bỗng nhiên nghĩ đến ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Anh Vương liền bỏ con dao xuống.

Anh Vương nói: “Nếu như tôi không bỏ con dao xuống, Lưu có lẽ đã bị thương nặng hoặc chết rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ là tôi phải chịu trách nhiêm cho viện phí thuốc men của anh ấy, mà tôi còn phải bồi thường về mặt pháp luật. Nhờ chín chữ chân ngôn mà anh dặn tôi ghi nhớ, tôi đã tránh được một cuộc ẩu đả đổ máu. Cảm ơn anh.”

Tôi vui mừng khi thấy anh ấy có chính niệm và bảo anh hãy cảm tạ Sư phụ bởi vì chính Sư phụ đã dạy chúng tôi làm như vậy.

Tay chân biến dạng được nắn thẳng lại sau khi niệm chín chữ chân ngôn

Một kì tích khác xảy đến với người hàng xóm đã ngoài 70 tuổi của tôi. Tôi đã không nhìn thấy bà ấy trong nhiều ngày liền. Khi gặp lại, tôi thấy bà ấy phải chống gậy mà đi, một tay bị vẹo và một chân đi hơi khập khiễng. Bà ấy vừa khóc vừa kể rằng mình bị ngã và mới được xuất viện, hỏi tôi có biết cách nào có thể chữa được tình trạng ấy không.

Tôi giảng chân tướng cho bà về Pháp Luân Đại Pháp và giúp bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi bảo bà ấy hãy thường xuyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bà ấy vui vẻ đồng ý và rời đi.

Tôi gặp lại bà vài tháng sau. Xương bàn tay và chân bà đã thẳng lại. Trông bà thật khỏe mạnh và sung mãn.

Bà phấn khởi nói: “Chín chữ chân ngôn mà cậu dặn tôi niệm thật sự rất tuyệt vời. Tôi thành tâm niệm chúng mỗi ngày, quả là có tác dụng. Hãy nhìn tôi này, tôi không cần chống gậy khi đi bộ nữa. Cảm ơn cậu!”

Tôi rất vui khi nghe bà ấy nói vậy. Tôi chúc mừng bà đã hồi phục và nói rằng thay vào đó bà ấy nên cảm tạ Sư phụ của tôi.

Người hàng xóm của tôi hiện nay đã ngoài 80 tuổi rồi và tình trạng sức khỏe của bà vẫn rất tốt. Bà thường ra ngoài đi dạo hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/6/451536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205264.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share