Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2022] Tôi từng đảm nhiệm vị trí quản lý dự án trong ngành xây dựng. Khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Trung Quốc lúc bấy giờ là thời đại cải cách mở cửa, con người ai nấy cũng chạy theo lợi ích vật chất như tiền bạc, và ngành của chúng tôi cũng không tránh khỏi.

Đơn vị của chúng tôi thuộc sở hữu nhà nước và vận hành bằng kinh phí nhà nước. Các nhà thầu xây dựng thường dùng mọi cách để gửi quà hoặc tiền mặt cho đội ngũ quản lý để nhận được hợp đồng. Đó là một khảo nghiệm đối với mỗi cán bộ tham gia quản lý dự án.

Tu luyện Đại Pháp và sống theo các nguyên lý “Chân–Thiện–Nhẫn” đã nâng cao cảnh giới tinh thần của tôi, điều này thể hiện qua cách tôi làm việc như nghiêm túc, tận tâm và tỉ mỉ.

Khi được giao nhiệm vụ quản lý phần quyết toán dự án, tôi ước thúc bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của một người tu luyện, không bị dao động bởi trào lưu xấu của xã hội và từ chối nhận quà. Nhờ vậy tôi đã tiết kiệm được rất nhiều kinh phí xây dựng cho đơn vị. Căn cứ vào thành tích của tôi trong công việc, đơn vị không chỉ yêu cầu tôi chịu trách nhiệm quyết toán các công trình xây dựng mới mà còn chịu trách nhiệm quyết toán, kiểm toán các dự án sửa chữa hậu cần, cảnh quan và các dự án khác của toàn đơn vị.

Sau đó, hầu hết mọi người trong công ty của tôi đều bị viện kiểm sát địa phương điều tra về tội tham nhũng và tôi là người duy nhất được miễn trừ.

Sư phụ giảng:

“Đây là một miền tịnh thổ còn sót lại duy nhất trong nhân gian. Nơi này có thể khiến con người thật sự [trở nên] đạo đức cao thượng, có thể khiến con người trở nên tốt, có thể khiến con người đã trở nên vô cùng bất hảo một lần mới quay trở về trạng thái tốt nhất. Ngoài Đại Pháp ra, xin hỏi hiện nay liệu có nơi nào có thể làm được điểm này? Ở đây chúng tôi có thể làm được, cho nên mới có nhiều người đến như vậy tới [học].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Sau khi kiểm toán viên nội bộ của chúng tôi bị kết án vì tội nhận hối lộ, công ty đã bổ nhiệm tôi vào vị trí đó. Vào thời điểm đó, không có các công ty kiểm toán độc lập. Vị trí kiểm toán nội bộ là người kiểm soát cuối cùng của tất cả các dự án. Nó được xem là vị trí rất quyền lực. Tôi đã chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và làm tốt công việc của mình.

Một năm sau, công ty của tôi trải qua một cuộc cải tổ lớn. Các đơn vị trực thuộc sẽ không còn vị trí kiểm toán nội bộ nữa. Nhân viên sẽ phải thi đua với nhau để dành lấy vị trí tại trụ sở chính. Tôi cảm thấy thời gian làm kiểm toán của tôi chưa đủ lâu và chắc hẳn có những kiểm toán viên có kinh nghiệm dày dặn hơn tôi. Vì vậy tôi đã không nộp đơn xin ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào ở trụ sở chính.

Vài tuần sau, lãnh đạo mới của bộ phận kiểm toán nội bộ tại trụ sở chính đã gọi cho tôi và hỏi tại sao tôi không nộp đơn ứng tuyển. Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với anh ấy. Anh ấy nói anh ấy muốn mời tôi đến làm việc tại trụ sở chính vì họ cần những người như tôi.

Tôi đã đắn đo vì công việc này sẽ khó khăn hơn và đòi hỏi trình độ cao hơn. Vài ngày sau, người lãnh đạo lại gọi điện cho tôi, bảo tôi không cần phải bận tâm vì anh ấy sẽ hỗ trợ tôi hết mình. Anh ấy yêu cầu tôi chuẩn bị để tham gia phỏng vấn.

Tất cả các lãnh đạo của bộ phận kiểm toán nội bộ mới được thành lập tại trụ sở chính đều làm giám khảo tại cuộc thẩm vấn công việc. Sau phần nói về kinh nghiệm làm việc của mình, tôi nói với các giảm khảo rằng: “Nếu những ứng cử viên khác có trình độ tốt hơn, hãy xem xét hồ sơ của họ trước.” Một người trong ban giám khảo sau đó đã hỏi riêng giám đốc lúc bấy giờ của tôi xem lý do tại sao tôi lại nói vậy, giám đốc của tôi đáp: “Anh ấy lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ cho người khác trước.”

Sau đó tại một cuộc họp của bộ phận, một trưởng bộ phận đã nói với tôi: “15 người trong đơn vị của chúng tôi đều được tuyển dụng sau khi vượt qua các đối thủ khác và anh là người duy nhất được mời tham gia cùng chúng tôi [mà không cần phải cạnh tranh với các ứng viên khác].”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204185.html

Đăng ngày 07-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share