Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 12-01-2023] Gần đây, tôi đã đọc một vài bài viết trên Minh Huệ chia sẻ về việc chú ý những hành vi trong khi vô ý mà làm loạn Pháp, điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Nhiều năm qua, tôi rơi vào tình trạng học Pháp không thể nhập tâm, luyện công thì buồn ngủ, nhưng nhờ Sư tôn điểm ngộ và gia trì, gần đây tôi đã có chuyển biến căn bản. Tôi viết ra để cảnh tỉnh bản thân rằng nhất định không được trong vô ý mà phá hoại Pháp, đồng thời cũng hy vọng những đồng tu nào rơi vào tình huống tương tự như tôi có thể nhanh chóng quy chính, duy hộ Đại Pháp – bắt đầu từ chính mình, không thể làm loạn Pháp. Nhất thiết phải ghi nhớ!

1. Vãn hồi những hành vi không ở trong Pháp

Nhiều ngày trước, tôi chợt nhớ tới một sự việc: trong thời gian bị bắt giam tại trại tạm giam hơn 20 năm trước, tôi đã truyền kinh văn của Sư phụ cho những người ở một phòng giam khác. Hồi đó, tôi chép những bài trong Hồng Ngâm của Sư phụ lẫn với lời của bản thân, lại còn đưa cho một cảnh sát xem qua. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng hành vi đó chính là trong vô ý mà làm loạn Pháp.

Sư phụ giảng:

“Loạn Pháp có nhiều loại hình thức, trong đó phá hoại một cách vô ý từ nội bộ học viên là khó nhận ra nhất, mạt Pháp của Thích giáo chính là bắt đầu như thế, bài học giáo huấn này rất sâu sắc.” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Cứ mỗi lần tôi muốn phơi bày sự việc này thì trong đầu lại xuất hiện một niệm: trước kia đã nhiều lần viết nghiêm chính thanh minh rồi mà, trong đó đã bao gồm cả việc này rồi, không cần viết nữa! Nhưng một ý niệm khác lại nói: qua nhiều năm như vậy rồi mà giờ mới nhớ ra, đó là một sơ hở lớn, hãy mau viết Nghiêm chính thanh minh! Cứ như vậy, nghiệp tư tưởng và chân ngã giằng co với nhau.

Khi tôi lên Minh Huệ để tìm xem bản Nghiêm chính thanh minh ngày đó đã được đăng chưa, thì thấy bài viết “Cảnh giác với cách làm không dựa trên Pháp”, nội dung của bài viết này khiến tôi vô cùng chấn động. Trong nhiều năm qua, tôi cũng giống như đồng tu trong bài viết, thường sao chép Pháp của Sư phụ, đôi khi cũng không trích dẫn nguồn, có khi còn chép lẫn Pháp của Sư phụ với nội dung về cách phát chính niệm.

Tôi còn thường xuyên truyền lại những nội dung này cho các đồng tu và đôi khi các đồng tu cũng nhờ tôi sao chép cho họ. Trước đây, tôi như bông yến mạch non ngẩng cao đầu, được nuôi dưỡng bởi tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và hoàn cảnh chung quanh, hễ có cơ hội là liền biểu diễn. Giờ đây nghĩ lại, đó chẳng phải là cựu thế lực đang dùng chấp trước để đào sẵn một cái hố lớn cho tôi sao?! Vậy mà Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi đệ tử không chịu nỗ lực như tôi! Tôi nhớ rất rõ mình từng mơ thấy dưới chân là vực sâu vạn trượng, muốn nhấc chân bước lên mà núi quá dốc, chỉ dựa vào sức mình thì không cách nào bước lên nổi …

2. Sư phụ từ bi điểm hóa trong mộng

Ngay tối hôm tôi đọc bài viết “Cảnh giác với cách làm không dựa trên Pháp”, tôi đã có một giấc mơ vô cùng rõ ràng. Trong mơ, có một chồng cửa mới được làm theo yêu cầu, tất cả đều có màu nâu đỏ rất đẹp. Tôi nhìn thấy có hai người nhấc cánh cửa trên cùng ra rồi xé lớp nilon bọc ngoài cánh cửa, khi đó một niệm xuất hiện: Cánh cửa này rất tốt! Nhưng bề mặt không nhẵn, phải đưa về làm lại.

Tôi nghĩ đây là do Sư phụ từ bi thấy tôi có tâm hối cải nên điểm hóa cho tôi cần viết lại Nghiêm chính thanh minh. Trong lúc viết lại, tôi đã nhớ ra rất nhiều ngôn hành trước đây của mình không phù hợp với Pháp.

3. Quy chính hành vi không ở trong Pháp

Ngày hôm sau, tôi đến nhà một đồng tu lớn tuổi đang vượt quan nghiệp bệnh. Tôi giải thích rõ mục đích đến của mình và đọc cho bà nghe bài “Cảnh giác với cách làm không dựa trên Pháp” trên Minh Huệ. Đồng tu nói: Làm loạn Pháp quả là một việc nghiêm trọng! Tôi lấy tờ giấy trên mặt tủ viết chi chít nội dung và hỏi bà: “Còn những tờ cháu viết cho bác lúc trước về việc thanh lý trường không gian của bản thân và giúp bác tìm chấp trước đâu rồi ạ? Tôi lại bảo: cần tìm cả tờ trong đó có tên của Sư phụ nữa. Cả đồng tu và con gái bà đều nói: tìm không thấy, không biết để ở đâu rồi.

Tôi nói: chúng ta hãy lục lại một lần nữa xem? Lúc này, đồng tu lớn tuổi rút ra một tờ giấy gập cất dưới hộp kính của bà rồi nói: “Cháu xem tờ này có phải không?” Tôi liền cầm lấy và vừa mở ra thì ồ! Hóa ra là kinh văn mà tôi đã chép tay cho đồng tu lớn tuổi từ nhiều năm trước! Tâm trạng tôi lúc đó quả thực không cách nào diễn tả được, tôi nói thật may mà hôm nay tôi tới nhà bà. Ngẫm lại thấy nhiều lúc bề mặt dường như là đang giúp đồng tu nhưng thực ra lại là giúp chính bản thân mình.

Tại nhà của đồng tu lớn tuổi, tôi còn lục tìm thấy thông tri về việc phát chính niệm mà không rõ viết vào năm nào, viết bằng mực đen chi chít vào khoảng trống trên tờ giấy được đánh máy, bên trong còn có nội dung về Đại Pháp và thể ngộ cá nhân. Đồng tu lớn tuổi nói đó không phải do bà viết. Tôi nói với bà rằng đã ở nhà của bà thì bà cần có trách nhiệm. Trước khi về, tôi còn dặn dò đồng tu nhất định phải tìm tiếp xem! Tôi cũng nhớ rằng mình cũng đã viết cả cho các đồng tu ở quê và những người đã chuyển đi nơi khác.

4. Chuyển biến quan niệm, tu chính mình

Trong mấy năm qua, tôi học Pháp chạy theo hình thức, không thực tu chính mình, thường coi làm việc là tu luyện. Cách đây một thời gian, khi một đồng tu lớn tuổi vượt quan, thấy chủ ý thức của bà không mạnh, nặng nhân tâm, người nhà bị cựu thế lực thao túng mà đẩy bà xuống. Tôi cùng các đồng tu đã nhiều lần đến nhà bà, giúp bà tìm ra chấp trước. Tôi còn viết ra giấy cho đồng tu một loạt chấp trước. Khi đồng tu nói không biết thanh lý bản thân thế nào, tôi liền viết cho đồng tu nội dung phát chính niệm, lại còn đồng ý tải các bài tâm đắc thể hội trên phát thanh Minh Huệ cho các đồng tu. Thời điểm đó, việc truy cập mạng rất khó khăn, vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và quả thực rất nhanh sau đó, tôi đã tải được hơn 30 bài ghi âm chia sẻ về việc vượt quan nghiệp bệnh.

Nhìn vào trạng thái của đồng tu, tôi lại thấy sốt ruột, tâm oán hận nổi lên và thường hay áp đặt nhận thức của mình lên đồng tu, hy vọng đồng tu nhanh chóng vượt quan sinh tử. Cứ mỗi lần đến, tôi lại copy cho bà mấy bài chia sẻ mới về việc các đồng tu khác đã vượt quan nghiệp bệnh như thế nào để bà nghe. Nhưng vì đồng tu học theo người khác mà không học Pháp nên mãi vẫn cứ như vậy, khi con trai khuyên nhủ uống thuốc bà cũng nghe theo.

Hôm đó, ở nhà đồng tu lớn tuổi có năm đồng tu, và tôi trở thành người nói chính, tôi cứ thao thao bất tuyệt về những gì mình làm. Bản thân đã làm gì thì chỉ cần Sư phụ biết là được, sao còn phải cho người khác biết nữa đây? Kỳ thực, chính là tâm hiển thị mạnh mẽ của tôi đã bộc lộ rõ. Một đồng tu bảo: “Một khi chị đã nói thì không ai có thể nói xen vào được.” Chờ tôi nói xong, một đồng tu đứng lên nói: chúng ta nên giúp đồng tu lớn tuổi học Pháp nhiều hơn một chút, để đồng tu đề cao trong Pháp. Khi đó mới hơn 10 giờ mà mọi người ai nấy đều bảo phải về nhà nấu cơm!

Sau khi mọi người ra về, tôi hậm hực nói với đồng tu: Chị ấy nói là dựa trên Pháp, nhưng mọi người đâu có đến học Pháp cùng bác ấy đâu? Trước khi về, tôi còn hẹn ngày sẽ quay lại với con gái đồng tu.

Hôm đó trờ rất lạnh, trời còn có tuyết rơi, tôi đi xuống cầu thang để đến nhà đồng tu như đã hẹn nhưng không thể mở được cánh cổng sắt lớn. Nhìn vào cánh cửa đóng, tôi nghĩ: chắc mình đã làm điều gì không đúng rồi? Chính vào khoảnh khắc đó, tôi đã thầm hạ quyết tâm tu chính mình. Tại sao trạng thái của đồng tu lớn tuổi vẫn mãi như thế? Việc mọi người ra về ngày hôm đó mà không nói một lời như một gậy bổng hát với tôi! Vậy mà tôi còn tự cao tự đại (văn hóa Đảng) khi thấy đồng tu không tìm ở bản thân, chủ ý thức không mạnh, tôi còn có tâm hiển thị, không tu khẩu, tâm truy cầu kết quả, tình với con gái, tâm oán hận và chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt khi thấy đồng tu nằm phát chính niệm, trong lòng liền hoảng hốt. Không được cứ nhìn vào đồng tu nữa mà cần tu chính mình. Vậy là, tôi liền phát chính niệm để thanh lý những gián cách với đồng tu và giải thể những lời nói không ở trong Pháp! Tôi vô cùng trân quý cơ hội Sư phụ đã an bài cho tôi lần này để thực tu bản thân.

Khi tôi bắt đầu hướng nội tìm ở chính mình, tôi đã nằm mơ thấy chiếc xe tôi đang ngồi đột nhiên lao thẳng lên trời, đó chính là Sư phụ đang khích lệ rằng đệ tử đã tìm ra rồi!

Mấy hôm trước, các đồng tu báo rằng chúng tôi sẽ cùng nhau phát chính niệm cho một đồng tu lớn tuổi. Buổi sáng hôm đó, đúng lúc vừa thức dậy thì tôi nhìn thấy một bông hoa hồng tím nhưng viền hoa lại có gai, khi đó một ý niệm lóe lên: Hãy vứt nó đi! Tôi nghĩ đã đến lúc nhổ cái gai ở bản thân ra.

Tôi đến nhà đồng tu và lẳng lặng ngồi trên giường chỗ sát với tường. Sau khi mọi người cùng nhau phát chính niệm xong, tôi liền đứng dậy và lặng lẽ ra về.

5. Lời kết

Một tháng qua, mỗi ngày tôi đều kiên trì học thuộc một bài trong Hồng Ngâm VI. Hôm nay khi ngồi viết bài chia sẻ này, tôi còn phát hiện được trong tư tưởng của mình vẫn còn niệm đầu bất kính với Sư phụ, đó là nhiều khi trong lúc nghe giảng tôi có niệm đầu bình phán rằng câu Pháp này nên nói hay nên viết thế này thì xuôi hơn. Giờ đây, tôi muốn viết ra để phơi bày nó, giải thể nó! Niệm đầu này không phải là tôi, tôi không muốn nó!

Gần đây, trong khi học Pháp, tôi cảm nhận rõ rằng vật chất ngăn cách giữa tôi và Pháp đã biến mất, khi học Pháp đã có thể nhập tâm. Đôi khi trong khi học thuộc Pháp, trong đại não dường như có một luồng điện từ từ chạy qua. Khi luyện công cũng đã có thể nhập tĩnh. Sau khi giảng chân tướng thì trên đường về nhà vẫn có thể lại gặp người hữu duyên. Đồng tu nói: Người vừa rồi chính là do Sư phụ dẫn đến để gặp chúng ta.

Muôn vạn lời cũng không thể bày tỏ hết lòng cảm ân của đệ tử với Sư tôn, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu mới có thể báo đáp ân Sư! Cho dù con đường phía trước còn bao xa, đệ tử nhất định sẽ kiên định tiến bước, theo Sư phụ về nhà!

Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/12/453413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207270.html

Đăng ngày 05-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share