Bài viết của David Kilgour và David Harris

(David Kilgour là cựu Thư ký Nội các vùng Á Châu Thái Bình Dương. David Harris là bạn cao niên, Liên Đoàn Canada cho Dân chủ)

[MINH HUỆ 30-05-2007] Tuần này Ottawa sẽ tiếp tân Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai. Tại sao chúng ta lại để cho con người này đi vào trong nước chúng ta?

Bo là một đầu não vùng của Đảng Cộng sản khi Đảng khiêu chiến trên cộng đồng Pháp Luân Công năm 1999. Hai năm sau, y làm thống đốc của tỉnh Liêu Ninh, nơi mà sự tra tấn và giết chóc các học viên Pháp Luân Công xảy ra đặc biệt tàn bạo. Bản báo cáo Matas- Kilgour (www.organharvestinvestigation.net) ghi chép rằng một người đàn bà mà người chồng là y sĩ giải phẫu đã cắt đi giác mô trên con mắt của 2, 000 học viên tại một y viện tại tỉnh của Bo trong khi y làm thống đốc. Tất cả những người ‘tặng’ trong cái mưu đồ gặt hái nội tạng để thương mại đều bị giết chết. Các bằng chứng khác của sự tra tấn và tội ác chống nhân loại trong thời gian này đã đưa đến những vụ kiện chống Bo trên 10 quốc gia. Một hồ sơ liên hệ đã được nộp tại Toà Thượng thẩm Ontario năm 2005.

Ngay những ngày trước khi Bo cố gắng cuối cùng để đi vào Canada, hai công dân Canada gốc tại tỉnh Liễu Ninh đã nói trong một cuộc hộp báo tại Ottawa điều gì đã xảy ra cho chính những thân nhân tập Pháp Luân Công của họ tại Liễu Ninh trong khi Bo điều khiển nơi đó là: Doạ nạt – Tra tấn – Giết chết.

Và các ký giả đã được nghe nói rằng Bo nằm trên bản danh sách các viên chức Trung Quốc bị canh chừng của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), là trong số 45 người bị tố giác là đã thực thi những tội ác chống nhân loại được chấp nhận bởi Chương trình Tội ác chống Nhân loại và Tội ác Chiến tranh của chính phủ liên bang của chúng ta, và sẽ đối diện với một vụ kiện hộ nếu các nhóm nhân quyền có thể trao tài liệu pháp lý đến tay ông ta trong một chuyến viếng thăm tại Canada.

Stephen Harper đã tuyên dương mạnh mẽ nhân quyền tại Trung Quốc. Các viên chức đã nói lên chống sự dọ thám Trung Quốc và sự đối đãi với Huseyin Celil bị tố giác là bức hại, và hứa với dân Canada rằng thương mại sẽ không dẫm lên nhân quyền, hoặc – trong trường hợp của Celil—biện minh tra tấn. Dân Canada muốn nhân quyền và thương mại cân bằng một cách có trách nhiệm trong sự giao thiệp của chúng ta với Trung Quốc.

Đối trước tất cả các điều này, tại sao đầu tiên Bo lại được mời? Để vận động hành lang giới thương gia Trung Quốc chăng? Phải chăng các giới chức văn phòng Ottawa đã qua mặt lời hứa của Ông Harper là không hy sinh nhân quyền cho thương mại? Cách này hoặc cách khác, một quyết định về Bo sẽ đòi hỏi tất cả tài năng lãnh đạo và sáng suốt đạo đức của Tổng Trưởng. Các bộ máy đã được đặt rồi để chận đứng sự đi vào của Bo. Người dân Canada – và nhiều người Trung Quốc đang đau khổ – đều đang nhìn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/30/155922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/31/86309.html

Đăng ngày 18-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share