Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-08-2022] Năm tôi học tiểu học cũng là lúc bắt đầu Cách mạng Văn hóa, cha tôi bị đấu tố và sỉ nhục công khai vì các vấn đề lý lịch, vì thế thường đến khuya hoặc nửa đêm ông mới về nhà. Mỗi khi đến lúc ấy, tôi lại vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi. Hơn nữa, nhà chúng tôi lại toàn con gái, năm chị em gái tất cả, nên đã phải chịu không ít sự khinh thường và ức hiếp của hàng xóm.

1. Đào sâu nhân tâm, nhổ tận gốc niệm sắc dục

Tôi lớn lên trong văn hóa Đảng, cũng từng lên núi về nông thôn, trong tâm tích tụ rất nhiều nỗi sợ. Sau này, tôi còn đọc tiểu thuyết ngôn tình và xem phim truyền hình tình cảm. Tôi cho rằng tình cảm và sắc dục là một phần tươi đẹp của cuộc sống, trong đầu bất tri bất giác hình thành tâm sắc dục mạnh mẽ, đã từng có lúc không kiềm chế được mà quan hệ tình dục trước hôn nhân với chồng tôi bây giờ, vốn cũng là hành vi mà Thần phẫn nộ nhất. Trước sự can nhiễu của tư tưởng giải phóng tình dục tràn lan, tôi đã phạm phải chuyện nam nữ, vi phạm chuẩn tắc về hành vi và tư tưởng mà Thần cấp cho con người, phạm tội tày trời.

Sau khi tu luyện, quan niệm của tôi chưa có chuyển biến căn bản. Lý giải của bản thân đối với vấn đề sắc dục chưa sâu, cứ tưởng đã cải biến rồi, sẽ không có tâm sắc dục nữa, cho rằng không có chuyện vợ chồng nữa thì coi như tâm sắc dục được tu bỏ rồi. Mấy năm gần đây tôi gặp phải rất nhiều can nhiễu, nhưng lại không tìm ở vấn đề này, không tu ở phương diện này và không ý thức được rằng cựu thế lực sẽ lợi dụng điều này như một cái cớ để bức hại tôi.

Trước đây, bản thân tôi không biết tu luyện, học Pháp chỉ ở bề mặt, không thực tu thì cũng bằng như không học không tu. Trong khảo nghiệm mang tính phá hoại toàn diện của tà ác, nhân tâm này đã lộ diện khiến tôi vi phạm sắc giới và bị cựu thế lực nắm chắc sơ hở mà từ đó bức hại. Tà ngộ rồi tôi mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn, tạo tội nghiệp nghiêm trọng.

Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy mình vô cùng dơ bẩn, không xứng tu Đại Pháp, nhưng trong thâm tâm tôi biết Đại Pháp là tốt, tôi là sinh mệnh được Đại Pháp đắc cứu, đời này gặp được Đại Pháp, được Sư phụ từ bi cứu độ, đó chính là may mắn muôn vàn của tôi. Tôi tự hỏi: mình có trân quý cơ duyên tu luyện này không? Tại sao khi đánh mất rồi mới biết trân quý? Lúc đó tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa coi trọng, chưa nghiêm túc đối đãi với những sự việc trọng yếu liên quan đến vận mệnh của bản thân, bị cuốn theo quan niệm đạo đức hiện đại bại hoại và trượt dốc, không còn ra người nữa. Từ trong Pháp, tôi nhận ra rằng có loại hành vi tư tưởng này là đã xuống địa ngục rồi, thật đáng sợ.

Người Trung Quốc xưa cho rằng nam nữ thụ thụ bất thân, hành vi lả lơi không ý tứ là tùy tiện phóng túng, giữa vợ chồng nên “tương kính như tân, tương thành như hữu” (trọng nhau như khách, giúp nhau như bạn), phạm chuyện nam nữ bị coi là nghiệp chướng, bị người khác ghét bỏ. Phái nữ càng nên tự tôn, tự trọng, hiểu được liêm sỉ. Tôi muốn triệt để quy chính bản thân, trong lòng cảm thấy có lỗi với chồng nên đã nói với anh ấy: “Trước kia về phương diện sắc dục, em đã làm nhiều việc sai trái và có lỗi với anh. Nếu không phải là em tu Đại Pháp, không được Sư phụ từ bi vô lượng điểm ngộ và dạy bảo, làm sao em có thể nhận thức được những điều này, có khi em đã mất mạng từ lâu rồi.” Chồng tôi nói: “Qua rồi thì hãy cho qua đi, mê lạc rồi vậy thì hiện giờ em hãy bù đắp lại bằng việc cứu độ chúng sinh đi.” Chính là Sư phụ dạy đệ tử đi trên chính lộ, thử nghĩ người thường khi gặp loại việc này liệu có thể đối đãi như vậy không? Chỉ có những người tu luyện Đại Pháp mới có thể làm vậy, đây là miền tịnh thổ.

2. Chuyển biến quan niệm, triệt để thanh trừ tâm sắc dục

Một hôm, khi tôi đang đả tọa, Sư phụ cho tôi thấy bên cạnh tôi có một vũng phân. Sau đó tôi nghĩ, phân và nước tiểu cần phải nhanh chóng thanh lý, ai lại muốn bị phân và nước tiểu ô nhiễm chứ.

Sư phụ giảng:

“Tại cao tầng mà nhìn, [họ] nói rằng người thường ở xã hội đối với bùn đất quả là không ngại bẩn, ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi minh bạch được rằng, trước đây, trong tiềm ý thức của bản thân, tôi đã ngầm thừa nhận những thứ sắc dục này ở trong người thường là không dơ bẩn, như vậy chẳng phải là người thường sao? Hơn nữa, trong ý thức của tôi, chuyện nam nữ nơi người thường luôn là điều bản thân mong mỏi, cho rằng đó là điều đẹp đẽ của con người. Ôm giữ loại quan niệm đó, tâm sắc dục chẳng những không bị thanh lý mà còn bám dính vào thân. Đó cũng bằng như nắm chắc sắc dục mà không chịu buông, chẳng phải là do tâm bất chính chiêu mời đến sao? Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, nếu như tôi có thể ý thức được sắc dục là dơ bẩn, là vũng bùn, vũng phân, thì tôi đã nhanh chóng vứt bỏ nó, ném nó đi, thanh lý nó. Là một người tu luyện, cần đứng ở tầng thứ cao mà nhìn nhận vấn đề, đứng ở góc độ của người tu luyện mà nhìn nhận vấn đề, xử lý vấn đề, không thể đứng tại góc độ của người thường mà nhìn xét vấn đề được.

Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng tình chỉ tồn tại trong tam giới, là phương thức sinh hoạt của con người. Còn ở bên ngoài tam giới, chính là tại tầng thứ cao, là không có những thứ tình này, không phải là thứ có từ tiên thiên. Sắc dục lại càng là thứ ngoại lai, là thứ quan niệm biến dị hình thành hậu thiên, là tà linh phụ thể, căn bản là không thể thừa nhận nó, không thể cần nó. Tôi bắt đầu tu cái tâm này, để tránh bị ma lợi dụng sơ hở, đi trên đường tôi không nhìn ngó xung quanh nữa, tôi cũng không một mình đi gặp các đồng tu nam nữa, khi tà niệm xuất hiện tôi liền nói: ngươi là ma sắc, không có chỗ cho ngươi ngụ ở đây, tôi liền phát chính niệm, thanh lý những quan niệm biến dị, ngoan cố hình thành trong con người, những niệm đầu tư tưởng dơ bẩn từ sâu trong tư tưởng, triệt để thanh trừ ác ma sắc dục này.

Giờ đây, những niệm đầu dơ bẩn đã ít đi rất nhiều, chính niệm của tôi càng ngày càng mạnh và tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu. Có đồng tu nói “sắc dục là vũ khí lợi hại mà tà ác sử dụng để hủy người tu luyện”, quả đúng là như vậy. Tôi muốn cảnh tỉnh bản thân, cũng như nhắc nhở các đồng tu, sắc dục chính là vấn đề then chốt không thể coi nhẹ. Tôi khắc sâu bài học giáo huấn này, hy vọng các đồng tu hãy lấy đó làm gương.

3. Một lần nữa tiêu diệt sắc dục, phủ định an bài của cựu thế lực

Sau một đoạn thời gian, tôi muốn viết bài chia sẻ này, và khi bắt đầu thì can nhiễu khá lớn. Tà ác công kích bộ phận nhạy cảm, khiến tôi nhìn vào bộ phận nhạy cảm của mình, rồi nhìn vào bộ phận nhạy cảm của người khác. Tà ác khống chế tư tưởng của tôi khiến niệm đầu của tôi đều tập trung vào bộ phận nhạy cảm, đến nỗi tôi bước đi mà chân cũng biến dạng, niệm đầu dơ bẩn cứ từng đợt từng đợt nổi lên, bài trừ cũng không bài trừ được hết, đến cả từng thớ thịt trên cánh tay tôi cũng giật lên.

Một hôm, sau khi học Pháp nhóm về, tôi muốn tiếp tục học Pháp, nhưng khi tôi cầm cuốn sách lên thì hiện tượng này lại xuất hiện. Tôi chợt nhớ tới một bài chia sẻ của đồng tu liên quan đến việc thanh trừ can nhiễu của ma sắc, trong đó viết: nếu như lại xuất hiện niệm đầu dơ bẩn, tôi liền nói ngay cả sự xuất hiện của ngươi hay sự tồn tại của ngươi, ta đều không thừa nhận. Bản thân loại ma nạn này là không tồn tại, biểu hiện vùng vẫy giãy chết của ngươi ta đều không thừa nhận, ta không tu luyện trong ma nạn mà các ngươi an bài, ta hoàn toàn không thừa nhận, mà phủ định hết thảy. Ta đến là để trợ Sư Chính Pháp, không phải đến để chịu bức hại, cũng không phải đến để trả nợ. Sau khi tôi nói to những lời này với tà ác thì lập tức, mọi thứ khôi phục trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, đầu não vô cùng thanh tĩnh. Tôi biết chính là Sư phụ đã giúp tôi.

Tôi bắt đầu viết đi viết lại, không ngừng truy xét bản thân, cảm thấy bài viết đã được rồi, Sư phụ lại điểm hóa cho tôi, tôi liền hướng nội tìm, lại nhận ra, lại tu cái tâm này, phủ định an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Các chủng các dạng biểu hiện của tôi về phương diện sắc dục chẳng phải là do cựu thế lực an bài sao? Vốn dĩ là đã được sắp đặt như thế.

Sư phụ giảng:

“cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Sư phụ từ bi độ lượng đối với chúng sinh, muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, nhưng cựu thế lực nắm chết cứng lỗi lầm của tôi, muốn đào thải tôi, lợi dụng tâm sắc dục mà tôi chưa bỏ được để khiến tôi phạm tội tày trời, đi về phía tà ngộ, phá hoại Đại Pháp, từ đó mà hủy hoại tôi. Ví như tôi phạm sắc giới và tâm sắc dục nặng như vậy, thì sinh mệnh của cựu vũ trụ sẽ đẩy tôi xuống. Tôi thực sự nhận thấy rằng Thần của cựu vũ trụ cố đẩy tôi xuống, bài binh bố trận ngăn trở tôi, không cho tôi tiến lên.

Tôi còn phát hiện, khi bản thân tinh tấn, trong tâm trí lại xuất hiện những hình ảnh ô nhục can nhiễu tôi. Một lần tôi đang nghe Bài giảng thứ bảy của Sư phụ, khi sắp nghe xong thì trong đầu tôi chợt lóe lên những niệm đầu dơ bẩn và hình ảnh đáng khinh bỉ. Tôi bèn nói các ngươi là rác rưởi cần phải thanh lý. Sau khi nghe Pháp xong tôi ngộ ra ra rằng cựu thế lực vẫn không buông tha cho tôi, ném chậu phân cùng những thứ dơ bẩn vào trường không gian của tôi, muốn tôi phạm trọng tội bất kính với Sư phụ, bất kính với Đại Pháp, mục đích căn bản chính là muốn hủy tôi. Khi nhìn thấu thủ đoạn của cựu thế lực, tôi liền nói với chúng: Đây là các ngươi làm, là các ngươi muốn, các ngươi ném chậu phân vào ta, ta căn bản không thừa nhận ra và cũng không muốn. Hiện giờ tôi đã minh bạch tại sao trước đây tôi luôn có chấp trước sợ rằng bản thân sẽ không tu thành, bởi mặt minh bạch của tôi biết tội nghiệp lớn như vậy khó mà vượt qua nổi. Nếu không có Sư phụ coi sóc và điểm hóa, tôi sẽ bị hủy tại quan này. Giờ đây, tôi đã hoàn toàn thấu tỏ hết thảy an bài của cựu thế lực, đó thực sự là trở lực của Chính Pháp, cựu thế lực đang hủy chúng sinh nhưng Sư phụ đã mở một lối thoát, muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, muốn độ tôi tu thành, thật nhiều gian nan! Trong tâm tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cùng Phật ân hạo đãng của Sư phụ! Tôi đã nói với các vị Thần trong toàn vũ trụ: Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tất cả những an bài khác ta đều không cần, đều không thừa nhận. Sắc dục, tà ngộ đều là do cựu thế lực an bài để các đệ tử Đại Pháp phạm tội, tất cả những ai khởi tác dụng phụ diện trong Chính Pháp đều sẽ bị đào thải, mong chúng Thần minh bạch, cũng đừng an bài hay cản trở con đường luyện của tôi. Tôi có Sư phụ, có Đại Pháp, nhất định tôi sẽ quy chính trong Đại Pháp, Sư phụ nhất định sẽ tẩy tịnh tôi.

Tôi xuất ra một niệm kiên định: triệt để thanh trừ hết thảy an bài của cựu thế lực, triệt để thanh trừ bức hại do cựu thế lực cưỡng ép thêm lên tôi, giải thể tà ác, hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản! Tôi liên tục gia cường chính niệm này.

Lúc này, tôi được năng lượng bao phủ, trong nháy mắt bầu trời trở nên quang đãng. Pháp của Sư phụ lại triển hiện trong tâm trí tôi:

“Những đệ tử nào đối mặt trước áp lực để bước ra chứng thực Pháp thật là vĩ đại.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sư phụ đã cấp cho tôi những gì tốt nhất mà tôi cần trân quý, ngay từ danh hiệu thần thánh “Đệ tử Đại Pháp”!

Khi viết đến đây, tôi có thể thấy rõ chấp trước căn bản là khao khát một cuộc sống tốt đẹp nơi nhân gian, vị tư vị ngã. Một tay tôi nắm giữ những thứ của con người, một tay muốn Sư phụ ban cho những thứ tốt đẹp từ thiên thượng, thật ngu ngốc và nực cười! Tôi còn phát hiện mong muốn đề cao, mong muốn tinh tấn kia là bất thuần, đều là từ cái tư kia mà ra.

Tôi sẽ quên đi cái bản thân trước kia, chỉ một mực học Pháp cho nhiều, yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bắt đầu từ chỗ làm người tốt mà tu lên, chân tu và thực tu trong Đại Pháp, nhanh chóng cứu người để báo đáp ân từ bi khổ độ của Sư tôn!

Tôi hiểu sâu sắc rằng Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh tôi để tôi tu luyện và bước đi trên con đường thành Thần. Chính Đại Pháp đã cải biến và thành tựu tôi từ một sinh mệnh từng bị rơi rớt xuống. Tôi phải bước đi thật tốt con đường mà Sư phụ an bài, đối chiếu với Pháp tu tốt nhất tư nhất niệm của bản thân và bù đắp trong quá trình cứu độ chúng sinh.

Trên đây là quá trình tôi tu khứ tâm sắc dục, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/446657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/25/207454.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share