Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-10-2022] Nhiều người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và chân thành niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” đã nhận được phúc lành và họ biết ơn Nhà sáng lập môn tu luyện là Sư phụ Lý Hồng Chí. Dưới đây là ba câu chuyện như vậy.

Hàng xóm của tôi sống sót trong tình trạng hiểm nghèo

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Bà Dương, ngoài 60 tuổi, là hàng xóm của tôi. Bà nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ túi mật do sỏi mật và viêm túi mật cấp tính. Khi ở trong bệnh viện, bà đã ngất xỉu hai lần nhưng không tìm ra nguyên nhân. Khoảng mười ngày sau, bà được xuất viện.

Sau khi trở về nhà, bà ấy lại ngất đi và thở dốc. Vào sáng hôm sau, bà ngã quỵ khi đi vệ sinh. Mặt bà tái nhợt, không chút máu, và toàn thân bà lạnh cóng. Gia đình bà ấy đã cố gắng đo huyết áp cho bà, nhưng máy không thể phát hiện bất kỳ huyết áp nào.

Sau đó, tôi tình cờ đến thăm bà. Tôi nói với bà ấy: “Đừng nghĩ gì hết. Đơn giản bác cứ niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hào, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Ngay sau đó, xe cấp cứu đến và huyết áp của bà đã đo được. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết có thể bà bị thuyên tắc phổi và nên chuyển đến bệnh viện lớn hơn.

Khi đến bệnh viện thành phố, tình trạng của bà rất nguy kịch và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trong ba ngày ở ICU, bà ấy đã bất tỉnh ba lần. Sau đó bà ấy khỏe lại nhanh chóng. Vào ngày thứ năm, bà ấy được chuyển đến một phòng bệnh bình thường.

Bác sĩ nói: “Bà còn sống được thì quả là phép lạ”.

Sau khi bà ấy xuất viện, tôi hỏi bà cảm thấy thế nào trong những ngày đó. Bà ấy trả lời: “Tôi chỉ nghe lời cô và không nghĩ gì khác ngoài việc niệm các câu chân ngôn. Tôi không sợ hãi hay đau đớn. Sau cuộc phẫu thuật, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng giờ thì tôi ổn rồi. Tôi tin rằng mình đã được Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành.”

Đầu bị biến dạng nghiêm trọng của trẻ sơ sinh trở nên bình thường

Một ngày tháng 7 năm 2016, em dâu của con dâu tôi chuẩn bị sinh em bé. Nước ối vỡ nhưng em bé không ra được. Hai y tá bóp mạnh bụng để đưa em bé ra ngoài. Kết quả là bé gái chào đời với phần đầu và khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, em không thể mở miệng hay ăn uống. Bác sĩ nói rằng tính mạng của đứa bé đang gặp nguy hiểm.

Con dâu tôi khóc và điện cho tôi: “Chúng con làm gì đây mẹ?”? Bởi vì cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cũng ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, tôi đề nghị cháu bảo tất cả người thân đang có mặt hãy cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu quyết định làm thử.

Trong vòng 3 ngày sau đó, cháu bé sơ sinh ngày càng tốt hơn. Ba ngày sau, gương mặt bé gái đó đã bình thường và rất dễ thương.

Người bác sĩ không thể tin vào những gì cô ấy thấy. Theo kinh nghiệm của cô ấy, em bé này sẽ không thể trở lại bình thường trong 3 tháng. Và tất cả người thân đã chứng kiến quyền năng của Đại Pháp. Con dâu tôi nói với tôi trong điện thoại: “Mẹ ơi, mọi thứ ổn rồi. Em bé dễ thương lắm. Con xin cảm ơn Sư phụ!”.

Sự đau đớn của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối biến mất

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Hà Bắc. Khi mẹ chồng tôi 89 tuổi, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, căn bệnh này đã lan đến khí quản, thanh quản và thực quản của bà. Bà gặp khó khăn khi nuốt, ăn và nói.

Cơn đau dần dần lan đến phổi của bà. Thời gian đầu, bà uống thuốc giảm đau mỗi ngày một lần. Khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn, bà ấy càng uống nhiều thuốc giảm đau. Cuối cùng cứ hai tiếng bà phải uống thuốc giảm đau một lần.

Tôi nói với mẹ chồng tôi: “Mẹ ơi, con tin rằng không ai có thể giúp mẹ ngoại trừ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ thử mặc niệm trong tâm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thử xem.” Vì mẹ chồng tôi đã ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp suốt nhiều năm qua, bà ấy biết Đại Pháp rất tốt nên bà nói sẽ thử xem sao.

Một ngày nọ, khi bà ấy bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy bà đang ấn hai tay vào phổi. Tôi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có đang niệm chân ngôn không?”. Bà ấy trả lời: “‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ luôn ở trong tâm của mẹ”. Thật ngạc nhiên, vào thời điểm đó, mọi cơn đau của bà đều biến mất và bà không cần đến một viên thuốc giảm đau nào. Bà ấy sau đó đã qua đời một cách thanh thản. Chồng và các con tôi, chị dâu tôi và chồng của cô ấy đều ngưỡng mộ sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/1/念法轮大法好-危急中保命-450280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204584.html

Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share