Bài viết của học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 16-11-2022] Sau khi đọc bài viết “Lưu ý đối với học viên đại lục xuất ngoại trong những năm gần đây” của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi đã có một chút xúc động.

Trung Cộng đã chiếm đoạt quyền lực thống trị ở Trung Quốc vào năm 1949, vì vậy những người sinh trước năm 50 ở Trung Quốc Đại Lục, nếu vào học tiểu học vào những năm 1950, thì họ đã bắt đầu được nhồi nhét khái niệm tập thể và quốc gia, đồng thời coi thường khái niệm và trách nhiệm gia đình. Hợp tác xã, công xã nhân dân, vì đảng, vì nước v.v… Quyền giáo dục của cha mẹ và thầy cô đều bị đảng tước đoạt.

Những người sinh vào những năm 1950, đã trực tiếp cắt đứt sự kế thừa của văn hóa Trung Quốc chính thường trong các cuộc vận động chính trị khác nhau, nhằm tước đoạt chủ sở hữu tài sản, địa chủ và chủ sở hữu tri thức. Tuy nhiên khi đó, trong gia đình, trong xã hội, ít nhiều vẫn còn có thể tìm được di tích văn hóa “trước giải phóng”, có một số ấn tượng, nhưng những gì nhóm người này đã học được từ trường học, và từ việc lên rừng núi về nông thôn, thường là điều đáng tiếc và trái ngược với đặc tính của vũ trụ. Từ nhỏ đã bị nhồi nhét quan niệm lưu manh và cướp của, từ nhỏ đã thấy giết chóc và cướp bóc, sau này, trong Cách mạng Văn hóa, chính họ đã dám đánh chết giáo viên của mình và những kẻ “phản cách mạng”, đồng thời cũng cướp của, cướp bóc. Nhóm người này đã bị đuổi ra khỏi thành phố bằng cách “lên núi, về quê” khi họ sắp đến tuổi trưởng thành, hầu hết họ khi còn nhỏ đều bị tước đoạt cơ hội đến trường và sống một cuộc sống bình thường, xã hội vàng thau lẫn lộn đã trở thành học đường mài dũa và làm ô nhiễm họ.

Những người sinh vào những năm 1960 có cha mẹ sinh vào cuối những năm 1930, cha mẹ họ đã được đảng giáo dục từ khi học tiểu học, ngay cả khi họ có tâm muốn tìm tài liệu và sách truyền thống, họ có thể chỉ tìm thấy chúng trong những thứ cũ còn sót lại đã được trả lại sau Cách mạng Văn hóa. May mắn thay, một chiến dịch “Học Lôi Phong” đã được đưa ra vào những năm 1960, kéo dài đến đầu những năm 1970. Điều này có tác động tích cực phần nào đến những người Trung Quốc hiểu sự đời và cha mẹ của họ trong những năm 1970 trong việc duy trì sự đúng đắn về đạo đức. Còn về cấp độ thực sự của Lôi Phong là gì, và tuyên truyền “Học Lôi Phong” có bao nhiêu sự giả dối, đó là một chủ đề khác, tà đảng không thể sống mà không có sự giả dối. Nhóm người này bước vào trường tiểu học giữa sự ồn ào của các phong trào như chỉ trích “nhân phẩm của giáo viên”, “chỉ trích Pháp gia và chỉ trích Nho gia”, “chỉ trích Lâm Bưu và chỉ trích Khổng Tử”, và đất nước nối lại kỳ thi tuyển sinh đại học khi họ đến tuổi đại học. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 1980, những người đi đầu trong việc du học bằng chi phí của họ chủ yếu thuộc nhóm này. Học sinh nghèo chăm chỉ học tập để giảm thiểu cơ hội bị ô nhiễm bởi tà đảng, đối với xã hội bình thường, họ học được một số giá trị quan hữu ích, đồng thời vì chuyên ngành học mà họ có thể trở nên quá “khoa học”.

Những người sinh năm 1970 nay đã 50 tuổi, tính cách, quan niệm, suy nghĩ và hành động của họ đều được củng cố bởi văn hóa đảng, họ không chỉ hoàn toàn khác biệt với những giá trị đạo đức của người Trung Quốc bình thường, mà rất nhiều người trong số họ là trái ngược. Những người Trung Quốc sinh vào những năm 1970 đã chấp nhận từ khi còn nhỏ rằng “Ở nước ngoài có Gia Nã Đại (Canada), ở Trung Quốc có ‘đại gia nã” (mọi người cùng lấy), “sự giải phóng cá nhân”, đề cao bản thân, là “kẻ mạnh”, “kẻ thích hợp thì sinh tồn”, hạnh phúc, hưởng thụ, còn “Trách nhiệm” đã trở thành một khái niệm bị châm biếm và ruồng bỏ. Trong xã hội, “ích kỷ”, “cái tôi” thành một “lẽ đương nhiên” mới. Thế hệ người Trung Quốc này đã để lại dấu ấn sâu sắc về những thứ hủy diệt loài người, được thúc đẩy bởi tà linh chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. “Ba tuổi trông già”, thật khó biết bao để loại bỏ những quan niệm tà ác, những quan niệm hủy hoại con người và những quan niệm trái ngược với đặc tính của vũ trụ đã được cố ý gieo vào đầu từ thuở chào đời! Không biết gì khác, chỉ biết điều này. Chưa nhìn thấy hình thái bình thường của “xã hội cũ”, mà chỉ nhìn thấy những thứ về “Cách mạng Văn hóa” và tà đảng. Những sai trái mà người của xã hội bình thường coi là đáng xấu hổ thì họ lại coi là tự hào. Bởi vì mất đi tiêu chuẩn chân chính, cho dù con người có tốt bụng đến đâu, để tồn tại, họ sẽ trôi theo dòng nước một cách vô tình hay cố ý.

Người Trung Quốc sinh từ những năm 1990 trở về sau đã đến thẳng với Đại Pháp. Vì tuổi còn trẻ, không bị bụi đảng tà ác che phủ quá sâu hay quá ngấm. Đại Pháp được giới thiệu ở Trung Quốc vào đầu những năm 1990, và việc tẩy não của ĐCSTQ đã được nới lỏng, do đó, có lý do để thanh lọc nhóm người này tương đối dễ dàng, nhưng trên thực tế thì không dễ dàng như vậy, bởi vì văn hóa đảng đã thấm nhuần mọi khía cạnh của xã hội, và ma quỷ ở trong xã hội phương Tây bố trí những thứ làm biến dị nhân loại, cũng đã được truyền bá đến Trung Quốc cùng với “cải cách mở cửa”, đã trở thành phổ biến ở Trung Quốc, và khiến họ trượt dài hơn về hướng thối nát.

Đông Thổ là nơi xuất hiện những kẻ sĩ đại đức. Dối trá ở khắp mọi nơi, ngụy biện tràn lan, bạo lực, xã hội đen và tà linh cộng sản chiếm lĩnh hội trường sang trọng. Người dân Trung Quốc đang thực sự đau khổ, nhiều thế hệ người dân đã sinh ra, lớn lên và kiếm sống trong những môi trường cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Chỉ bằng cách thực sự tu luyện trong Đại Pháp, người ta mới có thể hy vọng thực sự nổi bật, và trở thành một sinh mệnh phù hợp với vũ trụ mới.

Trên đây là một chút cảm xúc cá nhân của tôi, có thể không xác đáng, cũng không toàn diện. Chỉ để các đồng tu tham khảo.

[Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để cùng “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/16/451959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/14/206161.html

Đăng ngày 26-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share