Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 01-01-2023] Tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu một vài câu chuyện nhỏ kỳ diệu trên con đường tu luyện của mình, cũng là để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư tôn.

1. Hoàn toàn phủ định cựu thế lực

Tháng 2 năm 2022, hôm đó là mùng 2 Tết, sáng sớm khi tôi đang luyện bão luân thì cảm thấy trong tâm có khối gì đó đè xuống, đè xuống nặng trĩu như thể tim cũng bị ép sa xuống, trong nháy mắt tim liền đau không chịu nổi. Tôi nghĩ: Xin Sư phụ cứu con. Lúc này, hai chân cũng đau đến mức run lên, tôi hoảng hốt muốn vào nhà vệ sinh nhưng bước không nổi. Tôi phải đứng dựa chân vào thành giường một lúc, nhưng nghĩ mình không thể nằm xuống giường bây giờ được, nếu nằm xuống giường thì là người thường rồi.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Đứng tựa vào thành giường được một lúc, tôi lại muốn vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, tôi sờ sờ vào người thì thấy vẫn cảm nhận được cơ thể, có điều đau đến nỗi mồ hôi tứa ra lạnh toát cả người. Lúc đó, trong tâm tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp tôi vượt qua quan sinh tử. Rồi tôi tiếp tục luyện năm bài công pháp như thường lệ.

Khi đó tôi ngộ ra rằng: Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ rất nhiều vật chất bại hoại, chủ yếu là tâm sợ hãi. Bề mặt là những nhân tố núp dưới hình thức bị án oan, nhưng kỳ thực chính là cái đĩa của cựu thế lực khởi tác dụng. Tôi bèn sửa lại bản nghiêm chính thanh minh, sau khi chính niệm viết xong, tôi mơ thấy mình nhảy ra khỏi cái đĩa của cựu thế lực và một ý niệm truyền đến: “Con đã đi đường vòng, hãy tiến về phía trước thì sẽ rất nhanh về tới nhà.“

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ và khích lệ con trong suốt chặng đường tu luyện.

2. Chính niệm thanh trừ bức hại

Vào một ngày nửa đầu năm 2022, tôi tình cờ phối hợp với đồng tu A giảng chân tướng trực diện. Tôi đang đứng trên mặt đất phẳng phía dưới bậc thềm phát chính niệm, còn đồng tu đứng ở bậc phía trên giảng chân tướng cho một người đàn ông hơn 40 tuổi thì thấy người đàn ông nói: “Chị còn nói nữa, chị còn nói nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Tôi thấy đồng tu A không cảnh giác, người đàn ông kia một tay đang cầm điện thoại di động ở sau lưng. Trong nháy mắt, tôi không biết làm thế nào mà mình bước qua được tận ba bậc thang để đến chỗ đồng tu A. Tôi vội kéo đồng tu A lại bên mình rồi nói với người đàn ông: Anh không biết sao? Cô ấy (chỉ đồng tu A) là vì muốn tốt cho anh đó! Lời vừa thốt ra, anh ta liền định trụ lại, chừng khoảng 10 phút, tôi và đồng tu A đi sang con đường đối diện vẫn thấy người đàn ông đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích.

Kỳ thực, trước khi ra ngoài giảng chân tướng, đồng tu A đã nói: Cô ấy nhìn thấy tiểu kim tinh (sao vàng năm cánh) và nghĩ rằng đó là cựu thế lực trong trường không gian của mình chưa bị thanh trừ triệt để.

Sau sự việc này, tôi phát hiện mũi của mình không bị chảy máu nữa (hai năm trước, khi bị tù oan, tôi bị đánh đập và mũi thường xuyên bị chảy máu). Con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại đã giúp đệ tử triệt để tiêu trừ tận gốc.

3. “Con cao lớn mà”

Khi mới bắt đầu phân phát Cửu Bình, tôi cùng em gái (cũng là đồng tu) không chỉ phát tài liệu chân tướng mà còn phát cả cửu bình và dán tờ rơi. Hồi đó không có bản tự dính mà phải tự mang keo nước đi. Mùa đông ở vùng Đông Bắc vô cùng lạnh giá, keo nước cũng đông cứng lại. Khi hai chị em sắp xong thì bất ngờ một nam cảnh sát đi xe máy tới đuổi chúng tôi. Chúng tôi chạy đến một ngõ cụt, không còn lối nào nữa, tôi liền bảo với em gái: Chị em mình mau tách ra chạy, anh ta không đuổi kịp đâu, hướng về phía cảnh sát mà chạy ra đường, đó là cách duy nhất để thoát thân lúc đó.

Tôi đang chạy, quay đầu nhìn lại thì thấy em gái đã bị cảnh sát túm được, anh ta còn định gọi điện thoại để báo. Tôi liền đứng lại, trong tâm nghĩ: Sư phụ, con phải làm sao bây giờ? Pháp thân Sư phụ nói: “Con cao lớn mà.” Tôi lập tức trở nên cao lớn, tựa như một vị Thần, tôi hướng về phía họ kéo cánh tay còn lại của em gái lại, vừa kéo vừa nói: “Đêm hôm thế này, anh túm tay con gái người ta làm gì? Anh định giở trò sàm sỡ sao? Cảnh sát cũng lặp lại lời tôi. Tôi và em gái vội chạy thoát khỏi đó. Hồi đó tôi còn chưa biết chính niệm là gì. Em gái tôi hỏi: Mình phát tài liệu chân tướng tiếp chứ? Tôi nói: Thôi không phát nữa, chúng ta về nhà cùng hướng nội đi.

Hai chị em vừa về đến nhà tôi thì lại có người gõ cửa, em gái bảo: Có lẽ họ đuổi kịp mình rồi. Hôm sau, em gái nói: hôm qua là người nhà đến gõ cửa tìm em.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể tập kết xuất bản các nội dung trên trang web định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/1/453534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/12/207292.html

Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share