Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-02-2023] Ngay trước Tết cổ truyền, Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”. Kinh văn này Sư phụ giảng Pháp cho chúng sinh, nhưng vì kinh văn khá dài nên tôi vẫn chưa đọc cho chúng sinh nghe.

Một hôm vào buổi tối, tôi phối hợp với đồng tu thực hiện các cuộc gọi trên tài khoản mạng xã hội và gặp một người đàn ông. Tôi nói với anh ấy rằng năm hết Tết đến, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến anh rồi hỏi anh ấy đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội hay chưa? Anh ấy nói anh chỉ gia nhập Đội. Tôi bảo anh hãy nhớ hóa danh Cát An để thoái Đội bảo bình an, để anh được được ông Trời bảo hộ. Anh ấy nói rằng không hiểu!

Tôi lại tiếp tục: vì Đảng Cộng sản là vô thần luận, nên Đảng, Đoàn, Đội đều là các tổ chức vô thần, anh à, chúng ta hãy thoái xuất khỏi các tổ chức này để được Thần Phật bảo hộ và bình an vô sự được không? Anh ấy vẫn không đồng ý.

Trong khi nói chuyện, tôi nhận thấy lời nói của anh lộ vẻ không tin. Anh nói anh tín Phật. Tôi liền bảo, chẳng trách tôi cảm thấy anh vô cùng thiện lương. Tôi sẽ dùng hóa danh Cát An này để giúp anh thoái Đội nhé, thoái là để Thần Phật nhìn thấy và bảo hộ anh, được không? Anh ấy im lặng không nói.

Tôi cảm thấy tình hình này rất nhiều khả năng anh ấy sẽ không thoái. Vì vậy tôi không chấp trước vào việc khuyên thoái nữa mà trước tiên giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh. Thấy anh có vẻ không có ý muốn cúp máy, tôi liền đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” cho anh ấy nghe. Tôi giữ tâm thái anh ấy có thể nghe được bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu và bắt đầu đọc. Tôi đọc được 1/3 thì anh ấy bảo rằng mẹ anh gọi điện thoại tới, anh phải cúp máy và lát nữa sẽ nói chuyện tiếp sau. Tôi còn tưởng anh ấy kiếm cớ để cúp máy nên càng không ngờ rằng anh ấy sẽ chủ động gọi lại.

Tôi cảm thấy lần này rất khác, tôi đã thực hiện các cuộc gọi một thời gian lâu rồi nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên có người ở Đại lục sau khi cúp máy lại chủ động gọi lại để nghe chân tướng. Đó chính là uy lực của Đại Pháp.

Tôi lại tiếp tục đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại”, có lúc không nghe thấy động tĩnh gì ở đầu bên kia thì trong tâm lại lo lắng cho rằng anh ấy đã cúp máy rồi chăng? Chứ không nghĩ được rằng anh ấy vẫn lắng nghe từ nãy đến giờ. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vừa đi xe vừa gọi cho tôi và bây giờ anh ấy đã về đến nhà, anh ấy cần lên lầu nên phải cúp máy. Thấy điện thoại vẫn còn kết nối nên tôi vẫn tiếp tục đọc, và cuối cùng đã đọc xong toàn bộ kinh văn này của Sư phụ cho anh ấy nghe.

Tôi hỏi anh nghe xong đã minh bạch chưa? Anh nói minh bạch rồi! Tôi có cảm nhận rất rõ rằng câu trả lời đó xuất tự nội tâm của anh. Tôi liền vội bảo: vậy anh ghi nhớ hóa danh Cát An để thoái Đội bảo bình an nhé? Một lần nữa, anh ấy lại im lặng.

Tôi lại bảo, anh à, anh hãy nhớ hóa danh Cát An để thoái Đội nhé, tương lai sẽ được bình an vô sự, anh đồng ý nhé! Đầu bên kia trả lời: “Được.”

Giọng nói của người đàn ông trước và sau khi nghe xong kinh văn “Vì sao có nhân loại” có sự khác biệt rất lớn. Lúc trước, giọng anh có vẻ rất ngoan cố, sau khi nghe xong thì rất thiện lương. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động trước uy lực của Đại Pháp. Sau khi anh đã thoái Đội, tôi nói với anh về chín chữ chân ngôn, đồng thời giảng chân tướng về vụ tự thiêu. Khi nói đến tội ác thu hoạch nội tạng sống thì anh ấy bảo rằng anh có việc nên không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Tôi cho anh trang web để tải phần mềm vượt tường lửa và cuốn “Cửu Bình” cũng như các sách Đại Pháp, anh cũng đồng ý. Sau đó, tôi chào tạm biệt anh!

Cuộc gọi này khiến tôi cảm nhận được thiên tượng hiện đang biến hóa rất lớn. Việc Sư phụ cho công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính là từ bi đối với chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể tập kết xuất bản các nội dung trên trang web định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/13/207307.html

Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share