Bài viết của Tiểu Kiệt, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-12-2022] Gần đây, khá nhiều đồng tu địa phương xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Các đồng tu vẫn như thường lệ, cùng các đồng tu đang trong ma nạn học Pháp, phát chính niệm và hướng nội nhưng không thấy hiệu quả rõ rệt. Dần dần, các đồng tu xung quanh trở nên bó tay, tiêu cực, thậm chí một số đồng tu còn trách các đồng tu đang vượt quan không có chính niệm, từ đó khiến các đồng tu đang vượt quan cũng dần mất đi chính niệm và đã có người nghĩ đến việc đi bệnh viện.

Chứng kiến tình huống này, tôi nghĩ: Sư phụ của chúng ta không gì là không thể. Đại Pháp vĩ đại như vậy, là Pháp tạo nên vũ trụ. Vì sao chúng ta lại không thể từ Pháp mà nhận thức vấn đề? Vì sao không đột phá được đây? Tôi bèn xin Sư phụ điểm hóa: “Thể ngộ của chúng con trong vấn đề này chưa đúng ở chỗ nào, có lậu gì không? Chúng con cần đột phá thế nào?” Sau đó, tôi bắt đầu học Pháp. Khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, một số hình ảnh đột nhiên xuất hiện, giống như chiếc máy ảnh đang chụp ảnh. Sau đó thoáng chốc liền định trụ lại, rồi xuất hiện hình ảnh đồng tu A đang ngồi đả tọa trong tư thế song bàn, tay kết ấn. Tôi tu luyện trong trạng thái thiên mục đóng nên bình thường những cảnh tượng ở không gian khác đều không nhìn thấy, nhưng lần này hình ảnh lại rất rõ ràng và còn có nhận thức về ý niệm, cảm nhận được rất rõ rằng đó là Sư phụ điểm ngộ. Tôi liền hiểu rằng đồng tu A chỉ cần tĩnh tâm hướng nội thì sẽ rất nhanh có thể vượt qua quan này. Chỉ tiếc là có rất nhiều nhân tố bất hảo ngăn trở, nên đồng tu A không sao tìm ra những thiếu sót của mình. Đồng tu A cũng đã hướng nội nhưng chỉ tìm qua loa, nào là tư, là tình, đó có lẽ là chỗ lậu trường kỳ của đồng tu A, thông qua ma nạn lần này mà tu bỏ nó, đề cao lên trên.

Đồng tu C sau khi tìm gặp đồng tu A chia sẻ, rồi quay lại nói: “Chị đã thấy thì đó là điểm hóa cho chị, chị nên hướng nội đi”. Tôi cũng nghĩ có lẽ là như vậy. Trong cảnh tượng đó xuất hiện đồng tu B đang ngồi trước bàn học Pháp, ý niệm mách bảo rằng tôi cần học Pháp nhập tâm. Tôi chợt minh bạch, đồng tu B chỉ cần dụng tâm học Pháp, học Pháp nhập tâm là có thể vượt qua. Đây có lẽ là một thiếu sót lớn của đồng tu B trong những năm qua, cần được bù đắp vào lúc tối hậu này của Chính Pháp. Sau đó, tôi chia sẻ với đồng tu B những gì mình nhìn thấy, nhưng tiếc là nhân tố can nhiễu quá nhiều nên không đột phá được bao nhiêu, việc học Pháp vẫn chạy theo hình thức.

Sư phụ đã giảng:

“Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Ai ngộ ra thì người ấy đắc được.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua sự việc này, tôi ngộ được rằng cần phải là bản thân động niệm muốn đề cao thì mới được.

Sau đó, tôi đã áp dụng những gì nhìn thấy cho bản thân mình, tĩnh tâm hướng nội tìm. Vừa tìm liền giật mình, trong đầu não thực sự giống như trời đất đảo lộn cả, tâm sinh đầy tạp niệm, căn bản không thể nào áp xuống được. Tôi liền mở cuốn Chuyển Pháp Luânra và học mục “Tâm thanh tịnh” nhưng học không nhập tâm. Tôi bèn bắt chéo chân ngồi xếp bằng và kết ấn, trong đầu nghĩ đến ba chữ “Tâm thanh tịnh”, thanh trừ những thứ loạn bát nháo trong tâm, tịnh hóa tâm linh. Thanh tịnh lại được một lúc, liền cảm thấy xung quanh thân thể tĩnh tĩnh lại, rất bình hòa, ấm áp và vô cùng thoải mái. Khi quay lại học Pháp, hầu như mỗi từng chữ đều triển hiện ra Pháp lý. Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi chưa từng được thể hội trạng thái đó, thật quá tốt. Năng lực vô biên của Pháp như dòng suối tưới mát cho tôi, thanh tẩy tôi. Toàn thân tôi được quán đầy năng lượng, không ngôn từ nào để diễn tả được cảm giác này, quá mỹ diệu. Chỉ tiếc là tôi đã ngộ ra điều đó quá muộn và làm trễ nải quá nhiều thời gian quý báu.

Tôi viết ra những điều này, cũng là muốn nhắc nhở những đồng tu có cùng vấn đề như tôi, hãy tĩnh tâm học Pháp, học Pháp nhập tâm, chúng ta sẽ có được những thu hoạch bất ngờ.

Trong quá trình này còn có một chi tiết nhỏ khác, đó là tôi vừa mới mua một chiếc đài nhỏ, đột nhiên một hôm tôi không thể sạc được, đài chỉ phát ra âm thanh “tạch”, “tạch”. Chồng tôi (cũng là đồng tu) nói: “Em vừa mới mua thôi, hãy mau đi đổi đi.“ Tôi ngộ rằng: cái đài nhỏ đó không thể sạc được là điểm hóa cho tôi. Tôi không sạc điện được, người tu luyện không sạc điện được chính là học Pháp mà không vào, không nhập tâm. Buổi tối hôm đó, sau khi tôi tĩnh tâm học Pháp xong, sáng hôm sau, thật thần kỳ là chiếc đài nhỏ đã trở lại bình hường và không còn tiếng “tạch”, “tạch” nữa. Tôi liền nói với chồng: “Chiếc đài nhỏ này rất có linh tính.” Chồng tôi vẫn chưa tin lắm, nói: “Em cắm điện vào đi, xem xem thực sự có sạc được không.” Kết quả là chiếc đài hoàn hoàn bình thường, như chưa bao giờ bị hỏng vậy. Tu luyện thực sự quá huyền diệu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/14/453067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/3/207183.html

Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share