Bài viết viết theo lời kể của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 29-11-2022] Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về những hành vi trong lúc vô ý mà bản thân không tự ý thức được, một là để phơi bày những hành vi không phù hợp với Pháp này, hai là hy vọng những đồng tu có hành vi tương tự lập tức cải chính, đồng thời có thể khởi tác dụng cảnh tỉnh các đồng tu – trước hết là tôi – hãy chú ý phương diện này và tự giác duy hộ Đại Pháp. Nhất thiết phải nhớ! Không thể làm loạn Pháp.

1. Căn nguyên

Tôi năm nay 70 tuổi. Một hôm, một đồng tu đến nhà tôi. Vì tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và chứng thực tự ngã cùng các loại nhân tâm khác, bất giác tôi đưa cho đồng tu tờ trích các đoạn giảng Pháp của Sư phụ (là những đoạn giảng Pháp của Sư phụ mà tôi thấy có tác dụng thúc đẩy và trợ giúp đối với tôi; trong đó còn có cả một số đoạn chia sẻ của đồng tu cũng hữu ích với tôi như chia sẻ về phát chính niệm, tất cả đều chép lại vào cùng một tờ giấy, mặt trước và mặt sau viết chi chít, còn có mấy tờ ghi chú nhỏ cũng chép Pháp để vào túi ni-lông trong để tôi xem thường xuyên). Đôi lúc, khi có đồng tu khác đến, tôi cũng đưa cho đồng tu xem, đồng tu cũng chưa nhận ra vấn đề. Lần này, đồng tu bảo tôi như vậy không được, không được tự trích Pháp ra, lại còn ghi chung với những chia sẻ khác nữa, vậy không được, phải hủy đi, nếu không sẽ loạn Pháp. Tôi cũng cảm thấy làm vậy không đúng nhưng lại không nỡ đốt, rồi bất giác cũng quên luôn việc này.

Bắt đầu từ năm 2020, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong đầu; năm 2021 nặng lên; đến năm 2022 thì đặc biệt nghiêm trọng, tai tôi lúc nào cũng nghe tiếng rầm rầm như tiếng động của hàng loạt máy móc lớn chạy trong nhà máy, lại còn có cảm giác tê cứng như trong mùa đông giá rét, khiến tôi nghe không rõ người khác nói gì, mắt nhìn gì cũng như có lớp chắn, nhìn không rõ lắm, khiến tôi đi chân nam đá chân chiêu, có lúc còn đứng không vững. Đầu óc rối bời, cảm thấy như mình sắp phát điên vậy. Tôi liên tục chính niệm phủ định, tôi sẽ không như vậy. Tôi không ngừng tăng cường học Pháp, luyện công, cố gắng hết sức để không biểu hiện trước mặt người khác, không thể gây ảnh hưởng phụ diện và làm xấu hình ảnh Đại Pháp. Nhưng trạng thái không đúng đắn trong đại não tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng, nỗi thống khổ ấy thật khó mà diễn tả thành lời. Tôi liên tục hướng nội, cũng không biết mình không đúng chỗ nào nữa.

2. Diêm không đốt được giấy là vì sao

Ngày hôm sau, tôi lấy một số Tuần san Minh Huệ đã cũ và một số băng luyện công không sử dụng nữa đem ra chuẩn bị đốt. Tôi tìm một chỗ đất trống sạch sẽ, quẹt một que diêm rồi châm vào tờ giấy, nhưng vừa quẹt thì thấy một luồng gió thổi qua, lửa liền phụt tắt. Em gái tôi bên cạnh giễu tôi không biết châm lửa, bèn quay ra quẹt nhưng cũng không châm được, cuối cùng quẹt hết cả hộp diêm cũng không đốt được một tờ giấy. Tâm tôi có chút khó hiểu, thấy thật kỳ lạ. Thế là, tôi mang các thứ về nhà.

Về đến nhà, tôi tìm thấy chấp trước hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm coi thường người khác, chấp trước tư lợi, tự tư, dục vọng vợ chồng, làm việc không nghiêm túc và các nhân tâm khác. Giờ tôi đã minh bạch rằng những nhân tâm kia không phải là tôi, chúng đều là những quan niệm hình thành hậu thiên, tôi không coi nó là mình. Dù cho không ngừng hướng nội tìm nhưng trạng thái vẫn như vậy, tôi không biết mình còn thiếu sót ở chỗ nào nữa?

3. Quy chính hành vi, sự việc chuyển biến tức thì

Sư phụ thấy tôi thực tâm hướng nội nên đã điểm hóa cho tôi. Một niệm đầu liền xuất hiện trong đầu tôi: “tờ giấy kia chưa đốt”, tôi chợt nhớ ra đó là tờ giấy chép các đoạn Pháp ấy, bèn lập tức tìm ngay tờ giấy đó, xé toạc ra, rồi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ và nhận lỗi. Tôi quyết tâm ngay ngày hôm sau phải đi đốt tờ giấy đó.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Sư phụ đã thanh lý trạng thái không đúng đắn trong não của tôi. Khi tôi mang tờ giấy đã trích dẫn Pháp cùng những thứ mà lần trước chưa đốt được đến chỗ đất hoang, vừa châm diêm lửa liền cháy, không cần đến que diêm thứ hai, mọi việc đều thuận lợi.

Bốn, năm ngày sau, buổi sáng luyện công xong, tôi nằm một lúc, trong lúc mơ màng, tôi mơ thấy vùng trời xanh, và xuất hiện một tấm địa đồ do những chấm nhỏ nhiều màu sắc tạo thành, vô cùng đẹp mắt. Tôi hào hứng xem đồng thời lớn tiếng gọi mọi người đến xem địa đồ. Địa đồ liên tục di chuyển về phía trước, cuối cùng chỉ còn lại phần cuối thì xuất hiện hai chữ lớn “Điểm cuối”. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi cảm thấy tế bào toàn thân hứng phấn mãi không thôi, đồng thời rơi nước mắt vì hổ thẹn.

4. Quy chính hành vi vô ý làm loạn Pháp

Thông qua trải nghiệm này, có thể thấy tôi đã không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, thích gì làm nấy mà không suy xét đến nguyên tắc của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Loạn Pháp có nhiều loại hình thức, trong đó phá hoại một cách vô ý từ nội bộ học viên là khó nhận ra nhất, mạt Pháp của Thích giáo chính là bắt đầu như thế, bài học giáo huấn này rất sâu sắc.” ( Cảnh tỉnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Về vấn đề duy hộ Đại Pháp như thế nào, tôi đã không ngộ rõ, lại cũng không nghiêm túc đối đãi, cảm thấy không liên quan đến mình. Giờ thì không chỉ là bản thân tôi làm sai mà còn đưa cho các đồng tu xem, nếu tiếp tục lưu truyền như thế, hậu quả sẽ nghiêm trọng phi thường. Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ, cảm tạ Sư phụ đã an bài các đồng tu đến giúp con, chỉ ra những vấn đề tồn tại của con. Nhưng lúc đó, tôi lại không lập tức đem đốt ngay, đó vẫn là vấn đề về ngộ tính, giáo huấn này thật sâu sắc. Nếu như hành vi này cứ lưu truyền tiếp, chép Pháp của Sư phụ lẫn với chia sẻ của các đồng tu, thì con người sau này sẽ không phân rõ lời nào là của Sư phụ, lời nào không phải. Sự việc xem ra không lớn, nhưng kỳ thực chính là bắt đầu loạn Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp cần duy hộ Đại Pháp vũ trụ, quyết không thể loạn Pháp, kể cả những hành vi tưởng chừng như nhỏ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân cùng các đồng tu tham khảo. Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để cùng “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể tập kết xuất bản các nội dung trên trang web định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/29/451800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206225.html

Đăng ngày 21-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share